Người con dâu chủ động đề nghị được ly hôn để không phải trở thành gánh nặng cho nhà chồng, thế nhưng mẹ chồng của cô lại kiên quyết từ chối.
Người ta vẫn hay nói rằng, con dâu mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành một thành viên đúng nghĩa trong gia đình chồng. Nhưng sự thật là vẫn còn rất nhiều gia đình chồng luôn xem con dâu như con gái ruột của mình. Mới đây, câu chuyện một người phụ nữ không thể sinh con do mắc bệnh nan y nhưng vẫn được nhà chồng chăm sóc từng li từng tí đã khiến dân mạng hết sức cảm động.
Đây là câu chuyện của một người phụ nữ 27 tuổi sống tại Hà Nam. Cô đã kết hôn vài năm nay, hai vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Tuyệt vời hơn là bố mẹ chồng của cô cũng đối xử với con dâu như con gái ruột, gia đình lúc nào cũng êm ấm, thuận hòa, được nhiều người ngưỡng mộ.
Khi lên kế hoạch sinh con, trong một lần đi khám sức khỏe, người vợ phát hiện mình đang mắc bệnh ung thư m.áu. Tuy nhiên, do may mắn phát hiện ngay trong giai đoạn đầu nên bác sĩ cho biết cô vẫn có cơ hội điều trị khỏi bệnh.
Con dâu mặc cảm vì không thể sinh nở, mẹ chồng không ngừng động viên. Ảnh: Sohu
Dù gia đình chồng cô vô cùng bình thường và không quá dư giả nhưng khi nghe tin con dâu bệnh, bố mẹ chồng vẫn cố gắng xoay sở, chuẩn bị tiền bạc và tìm bệnh viện tốt để con dâu chữa bệnh. Điều trị ung thư là con đường vô cùng gian nan và tốn kém, thế nhưng gia đình chồng cô không hề than vãn bất cứ điều gì mà chỉ tập trung lo cho con dâu.
Sau khi phẫu thuật, tình trạng của người phụ nữ đã khá hơn. Tuy nhiên chặng đường điều trị vẫn còn phải tiếp tục. Bác sĩ cho biết thực hiện hóa trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con, điều này khiến người phụ nữ đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều.
Cô cho biết bản thân mắc bệnh, mọi chuyện nhờ vào nhà chồng, quá trình điều trị cũng tiêu tốn của gia đình chồng một khoản quá lớn, giờ lại có khả năng không sinh con được. Điều này khiến bản thân cô vô cùng áy náy. Chính vì vậy, người phụ nữ đã đề nghị được ly hôn để chồng mình tìm người khác phù hợp hơn và có những đứa con cho riêng mình.
Ai cũng đồng ý rằng người phụ nữ đã có một gia đình chồng thực sự tốt. Ảnh: Sohu
Tuy nhiên, người chồng và cả gia đình chồng đều kiên quyết phản đối đề nghị này. Chồng cô thẳng thắn chia sẻ bản thân có thể đồng cam cộng khổ cùng vợ, đã đi được cùng nhau từ những ngày đầu rồi thì chẳng có cớ gì những ngày sau lại không thể. Mối quan tâm duy nhất của anh lúc này là chăm sóc cho cô mau khỏe lại, còn chuyện con cái có thể tính sau.
Ngay cả bố mẹ chồng của người phụ nữ cũng phản đối và khuyên con dâu nên cố gắng điều trị thật tốt. Trong một lần thăm con dâu tại bệnh viện, mẹ chồng đã nói những câu khiến cô vô cùng xúc động: “Bây giờ không có gì quan trọng bằng mạng sống của con cả, cứ chữa khỏi bệnh đi đã còn chuyện con cái hãy nói sau nhé.”
Khi có người hỏi thăm về tình trạng của con dâu, mẹ chồng không ngần ngại trả lời ngay: “Con dâu tôi đang bị bệnh không thể làm gì được, tôi chăm sóc nó là lẽ đương nhiên. Dù có thể nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ cứu con bé, còn những chuyện khác chờ đến khi nó khỏi bệnh rồi tính sau.”
Câu chuyện đã khiến rất nhiều người rơi nước mắt vì xúc động. Cư dân mạng đã liên tục để lại những bình luận động viên người phụ nữ, đồng thời khen ngợi cô quá may mắn khi có được một gia đình chồng tốt đến vậy.
Khi con cái kết hôn, chắc chắn bố mẹ nào cũng mong con có thể yên bề gia thất và sinh ra những đứa trẻ xinh xắn. Chính vì vậy, với những người lớn tuổi, có cháu để ẵm bồng luôn là điều mà ai cũng ao ước. Tuy vậy, bố mẹ chồng của người phụ nữ này thực sự rất lương thiện khi đã gạt chuyện con cái sang một bên để tiếp tục chăm sóc, lo lắng cho cô.
Ở thực tại, không thiếu các câu chuyện về những cặp đôi phải chấp nhận chia ly do không thể có con. Trong số đó, cũng có rất nhiều cặp đôi chịu phải sức ép rất lớn từ chính người nhà của mình. Thực sự là dù tình yêu giữa hai người có lớn đến đâu thì nếu người vợ không thể có con, dư luận xung quanh cũng có thể dễ dàng đánh gục họ, khiến cuộc hôn nhân của họ đứng trên bờ vực tan vỡ. Thế nhưng, người chồng và cả gia đình chồng trong câu chuyện trên đã cho chúng ta một cái nhìn rất khác.
Con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ nhưng con cũng là cái duyên trời cho. Khi nói đến chuyện con cái, chẳng ai có thể chắc chắn bất cứ điều gì. Thế nên hy vọng người vợ trong câu chuyện trên có thể mạnh mẽ điều trị thật tốt và tin vào sự tiến bộ của Y học hiện đại, khi hiện nay các bác sĩ đã giúp cho rất nhiều "ca khó" mang thai và sinh con thành công. Biết đâu trong tương lai, khi đã hoàn toàn mạnh khỏe, cơ hội làm mẹ của cô sẽ đến. Được làm mẹ, được chồng yêu thương, được gia đình chồng quan tâm chăm sóc, cô chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

