Việc sản phụ sinh con thành công giữa đống đổ nát được xem là một kỳ tích, nhưng sau đó người mẹ mạnh mẽ không may đã mãi mãi ra đi.
Qua nay theo dõi vụ đ.ộng đ.ất ở Thổ Nhĩ kỳ mà thương lắm luôn các mẹ ơi. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống bình yên bên gia đình, người thân của mình thôi nhưng sức mạnh của mẹ thiên nhiên quá vô tận. Thật sự xót xa khi đọc tin tức thấy số người th.iệt m.ạng và bị th.ương cứ mỗi lúc một tăng lên. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ thì quốc gia lân cận như Syria cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề về người và của.
Mới đây, câu chuyện một sản phụ sinh con thành công ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Dù bị vùi dưới đống đổ nát nhưng người mẹ này đã hết sức mạnh mẽ để sinh con trong hoàn cảnh phải nói là ngàn cân treo sợi tóc.
Khung cảnh hoang tàn ở nơi xảy ra th.ảm h.ọa. Ảnh: Reuters
Được biết, khi trận đ.ộng đ.ất xảy ra, một tòa nhà tại Aleppo đã đổ sập. Lúc này, tại đây có một thai phụ đã sát ngày sinh và cô không may cũng bị vùi dưới đống đổ nát. Đội cứu hộ cùng một số người đã phát hiện ra vụ việc và nhanh chóng đến hỗ trợ. Người mẹ đáng thương sau đó đã vượt cạn ngay trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Giữa đống đổ nát của th.ảm h.ọa, một sinh linh nhỏ bé đã chào đời an toàn và nhanh chóng được đưa ra ngoài.
Em bé nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn. Ảnh cắt từ clip được đăng trên Twitter
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng ôm em bé mới chào đời chạy đến chỗ an toàn. Do thời tiết xấu, nhiệt độ xuống khá thấp nên một người cũng ôm chăn chạy theo phía sau để giữ ấm cho em bé. Cuộc vượt cạn này được xem là một kỳ tích khi người mẹ đã phải sinh con giữa hoàn cảnh không thể thử thách hơn được nữa. Sự chào đời của đứa trẻ như một tia sáng hiếm hoi lóe lên giữa khung cảnh hoang tàn, đau thương, nước mắt và vụn vỡ. Nhưng niềm vui ấy đã không thực sự trọn vẹn vì mẹ của em bé này đã không qua khỏi. Truyền thông địa phương xác định sản phụ đã ra đi ngay sau khi sinh con, nhưng chưa biết chính xác nguyên nhân đến từ chấn thương hay di chứng của việc sinh nở.
Bé sơ sinh may mắn sống sót khi chào đời giữa đống đổ nát, thế nhưng mẹ em đã ra đi. Ảnh cắt từ clip được đăng trên Twitter
Cứ ngỡ rằng hai mẹ con họ đã an toàn, nhưng không may là người mẹ sau khi trút hết sinh lực cuối cùng giành sự sống cho con đã phải bỏ lại em bé mà đi. Đoạn video em bé được đưa ra ngoài sau khi đăng tải lên mạng xã hội Twitter nhận được rất nhiều sự quan tâm, đạt hơn 600.0000 lượt xem chỉ sau vài tiếng. Không ít người đã để lại bình luận bày tỏ nỗi xót xa của mình dành cho người mẹ kém may mắn trong th.ảm h.ọa:
- Phút cuối đời của mẹ cũng là lúc con chào đời, xót xa làm sao. Chắc kiếp này hai mẹ con không có duyên với nhau. Mong mẹ bé yên nghỉ.
- Trận đ.ộng đ.ất này thực sự quá k.inh h.oàng. Mới mừng cho cháu bé sống sót nhưng phút sau lại phải lặng người ngay khi nghe tin mẹ bé không còn. Thương quá ạ.
- Vừa ra đời đã trở thành trẻ mồ côi rồi. Đúng là số phận nghiệt ngã với hai mẹ con quá. Ở nơi xa mong cho người mẹ được an lòng.
- Con được mẹ tặng cho sự sống giữa hoàn cảnh ngặt nghèo thì phải cố gắng sống thật tốt con nhé. Xem video mà chảy nước mắt luôn cả nhà ạ.
- Xem video cực ngắn mà mình đã rớt nước mắt mọi người ơi. Th.ảm h.ọa thiên nhiên đúng là khó lường và nếu xảy ra cũng không ai có thể ngăn chặn nổi. Biết bao nhiêu người nằm xuống, biết bao gia đình mất đi người thân, không ít người thì trở về tay trắng. Cầu mong bình an cho tất cả mọi người.
Đoạn video chỉ vỏn vẹn 8 giây nhưng chắc chắn đã lấy đi cảm xúc của rất nhiều người. Phải sinh con trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chắc chắn người mẹ đã trải qua những giây phút hoảng loạn, lo lắng nhất. Nhưng tin chắc chắn rằng chính nhờ đứa trẻ trong bụng, chị đã được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành thiên chức thiêng liêng trong hơi tàn lực kiệt để đưa con đến với thế giới này một cách an toàn.
Vậy mới thấy, được sống bình yên, khỏe mạnh cũng đã là một ân huệ lớn đối với mỗi người. Chúng ta thường hay trách móc rằng sao cuộc sống của mình quá nhàm chán, chỉ đủ ăn đủ mặc mà chẳng bằng ai. Ta không biết rằng ở ngoài kia, có những con người mất hết tất cả trong một thời khắc ngắn ngủi, chỉ cần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được ngắm nhìn người thân khỏe mạnh thì với họ đó đã là một điều hết sức may mắn.
Với nhiều người mẹ, sinh con trong môi trường tốt, được nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ cũng được xem là điều quá đỗi bình thường. Nhưng với hoàn cảnh của sản phụ trên, có lẽ chẳng ai biết chị đã phải vượt qua những đợt sóng sợ hãi dồn dập đến thế nào để đưa con mình đến với thế giới này. Cố hết sinh lực để con ra đời bình an nhưng lại mãi mãi ra đi, không có nhiều thời gian để ở gần con, người mẹ trong câu chuyện trên hẳn còn nhiều tiếc nuối. Mong chị về trời an lòng, tiếp tục dõi theo và sẽ luôn phù hộ cho đứa con bé bỏng của mình ở chốn nhân gian.

