Dẫu biết cô gái cũng có lý lẽ riêng nhưng trong chuyện tình cảm, chia tay là hết, những thứ vướng mắc nhỏ xíu thì nên bỏ qua cho nhau. Thay vì tức giận hoài vì chuyện cũ, hãy đón nhận những thứ mới tốt đẹp hơn.
Chia tay là chuyện không ai muốn và chẳng ai muốn gặp trong đời. Nghĩ tới cảnh yêu đương vui vẻ, mỗi ngày đều liên lạc, nói lời ngọt ngào quan tâm nhau rồi đến một lúc tự dưng cả hai trở thành người dưng, không có bất kỳ liên hệ tình cảm nào nữa, một người đi, một người đau thì có ai muốn? Dù là người chủ động hay bị động trong chuyện chia tay thì trong lòng cũng chẳng thấy thoải mái hơn.
“Yêu nhau lắm đấm nhau đau”, câu nói hài hước lại đúng trong trường hợp này quá. Yêu nhau được 1 năm chia tay nhưng trong thời gian này, anh bạn trai đã kịp tặng cô gái chiếc điện thoại xịn. Vì thiếu 3 triệu mới đủ nên anh đã mượn cô số tiền này, hứa đi làm trả lại. Cô gái vui vẻ nhận điện thoại nhưng nợ 3 triệu cô vẫn nhớ, chờ hoài chẳng thấy anh đưa.
Bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh Vietnamnet
Nay chia tay rồi, 6 tháng đủ để cô vượt qua cú sốc rồi, cô nhớ lại số tiền 3 triệu hồi trước bạn trai chưa trả. Cô nàng quyết đòi lại thì sự việc trở nên um sùm:
“Sau đó bạn ý có nhắc lại nhiều lần và hứa sẽ trả mình khoản tiền mượn đó. Sau hơn 1 năm quen thì chia tay và lí do là hết yêu trong khi trước đó vài ngày vẫn rất mặn nồng, còn trò chuyện với bố mẹ 2 bên.
Mình đã rất sốc và trầm cảm suốt nửa năm. Sau khoảng thời gian bình tĩnh lại, mình đã yêu cầu được bồi thường về danh dự và thể chất, vì trong thời gian yêu có phát sinh chuyện 'quan hệ'.
Vì đã ra mắt 2 bên, bố mẹ khá ưng rồi nên mới đồng ý nhưng có 1 số lần là mình bị cưỡng ép, không tự nguyện, mình cũng có yêu cầu được trả lại số tiền 3 triệu trước đó bạn này mượn.
Vì mình nghĩ vay tiền để mua quà, quà tặng thì tặng rồi mà tiền trước đó anh ấy vẫn bảo vay, hứa trả thì nên trả, mình cũng đang khó khăn.
Trong thời gian khó khăn mình có liên lạc muốn lấy lại số tiền đó, cũng muốn được bồi thường về thể xác tinh thần nhưng bạn này nhất quyết không muốn trả và lấy lí do là mua quà thì mình dùng, nhưng là 'mua quà cho mình bằng tiền của mình'.
Và khi mình nói chuyện thì lại muốn lôi bố mẹ ra, đe doạ rằng nếu không muốn ảnh hưởng đến gia đình và việc học, công việc của mình thì nên im đi.”
Theo lời cô gái thì có vẻ như cô là người bị hại, thua thiệt trong chuyện này. Cô quyết đòi lại 3 triệu và những tổn thất về thể xác, tinh thần mình phải chịu trong suốt thời gian qua. Nhưng chẳng ai thấy cô có lý, ngược lại mọi người còn chẳng hiểu cô suy nghĩ như thế nào khi đòi số tiền này. Nếu cô cho mình là người thua thiệt thì anh chàng kia cũng chẳng có lợi ích gì:
- Ủa, yêu xong đòi thiệt hại à? Sao không trả nó cái điện thoại đi rồi nó trả 3 triệu.
- Lại còn đòi tổn thất thanh xuân, không muốn thì ai mà ép được.
- Cả đôi này đều không ai là dạng vừa cả.
- Tốt nhất nên nhắm mắt mà cho qua, dù sao điện thoại cũng là mình dùng. Chỉ trách là quen phải bạn trai tồi thôi, chứ để nói tôi thấy bạn trai cũng chả lời được gì ý.
Có lẽ cô gái còn trẻ, hoặc có ít kinh nghiệm yêu đương nên mới nghĩ đến tổn thất trong quá trình quen bạn trai. Cô nàng nên hiểu rằng, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ có được và mất, nếu cứ chăm chăm nghĩ tới lợi ích của mình mà không thật sự cảm nhận được tình yêu của đối phương thì tốt nhất không nên bước vào mối quan hệ tình cảm với ai cả.
Rốt cuộc thì điện thoại của do cô nàng dùng, chuyện “ngủ” với nhau cũng do tự nguyện, chia tay xong cũng là do cô tự ý đau buồn, vậy thì có lý do gì đòi lại tiền tổn thất 3 triệu cho bạn trai mượn thì coi như mình mua được điện thoại giá rẻ đi. Xí xóa bớt cho nhẹ lòng, sau này còn đón tình yêu mới nữa.

