Người khách Tây cũng thấy rất bất ngờ trước sự đoàn kết và thân thiện của người Việt. Dù ai cũng có công việc riêng nhưng chỉ cần nhà nào có đám tiệc là sẵn sàng giúp đỡ.
Văn hóa mỗi vùng miền, mỗi đất nước luôn có điều thú vị khiến người ta phải ngạc nhiên và muốn học hỏi. Trong sách vở làm sao kể hết những điều hay ho này, chỉ có cách là chính bạn tự đi, tự tìm hiểu và trải nghiệm chúng. Mà nói đâu xa, có khi chính bản thân bạn cũng không nhận ra sự tốt đẹp, thú vị ở nơi mình đang sống.
Một khách Tây đã rất bất ngờ và tỏ ra yêu thích khi nhìn thấy người dân ở Việt Nam cùng gác lại công việc riêng mà chung tay giúp đỡ, chia sẻ với gia đình hàng xóm mỗi khi có tiệc. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng ở đây mọi người lại thân thiện và tốt bụng đến thế:
"“Đám cưới quê! Chẳng phải thuê người làm, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nấu 200 mâm cỗ”, người này viết.
Sau đó khách Tây bày tỏ:"Thật bất ngờ với nét văn hóa này của người Việt Nam, mặc dù có rất nhiều công việc nhưng ai nấy cũng rất vui vẻ không kêu ca, khi làm việc còn nói chuyện rất gần gũi, có lẽ chính những hoạt động này đã gắn kết họ lại với nhau".
Khách Tây đến đây thấy bất ngờ nhưng đối với những người con Việt Nam thì việc giúp đỡ nhau, chia công việc khi nhà hàng xóm có đám tiệc là việc hết sức bình thường và đáng quý. Bà con họ hàng, làng xóm thân thiết thì có khi không cần phải mời gọi, họ sẽ tranh thủ sắp xếp công việc đến phụ cả ngày, cả đêm mà không kể lể hay đòi tiền công.
Cư dân mạng thấy anh Tây ngạc nhiên như vậy thì rất khoái chí. Mọi người để lại nhiều bình luận:
- Như thế mới vui, tình cảm anh em hàng xóm mới đi lên. Mà tính ra cũng chả tốn kém gì hơn, chỉ có đến đêm ngồi bàn tròn, đỏ thì ăn mà đen thì chịu nhưng sáng ra ai nấy cũng vui vẻ đi đám cưới uống rượu hát ca.
- Tối đầu tiên thì quây quần bên tấm chiếu ma thuật. Song sáng hôm sau mắt như con gấu trúc đi chạy mâm, haha.
- Xong ăn cỗ từ lúc dựng rạp cho đến lúc tháo rạp!
- Riêng đám cưới quê mà thuê nấu cỗ là đã thấy ít vui đi nhiều rồi.
- Quê tôi chả phải thuê ai cả, cứ họ hàng làng xóm giúp nhau vui cười hả hê. Xong đám vẫn vài mâm cảm ơn làng xóm. Cỗ thành phố ra nhà hàng vài 3 thứ đắt đỏ, ai nấy ăn xong về, chả biết ai với ai.
Ảnh minh họa, Phunutoday
Từ Bắc chí Nam, ngày nay dù dịch vụ nấu nướng, phục vụ đã được phát triển nhưng một số gia đình vẫn thích tự nấu ở nhà, bà con hàng xóm chung tay giúp sức. Ngoài chuyện vui, thêm tinh thần gắn kết ra thì việc tự nấu ở nhà, tự làm heo làm bò sẽ còn dư ra nhiều món, dư sức cho anh em, bạn bè ăn uống linh đình.
Ở miền Tây vẫn còn nhiều gia đình gìn giữ việc gói bánh cúng ông bà mỗi lần giỗ chạp. Dù có thể đặt/thuê để khỏi tốn công nhưng việc tự tay gói bánh như là lòng thành gửi đến người đã khuất. Đồng thời, bà con hàng xóm ngồi lại quây quần trò chuyện, giúp đỡ lẫn nhau được xem là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay.
Chỉ cần hàng xóm có đám tiệc, bà con sẵn sàng đến phụ giúp. Ảnh Ohman.vn
Ở huyện Bến Lức, Long An, bà Trần Thị Ân chia sẻ: “Đám giỗ ở quê, chẳng ai câu nệ chuyện quà ít tiền hay nhiều tiền mà chỉ quan tâm đến tình nghĩa. Ở quê, nhà nào đám giỗ là cả xóm cùng phụ, bởi vậy, ai có gì thì đem nấy, nhưng phải có mặt”.
Ngày nay cuộc sống hối hả, con cháu đi học, đi làm xa nhà nên chúng ít về phụ giúp và sum họp gia đình. Cũng bởi vì vậy mà đám tiệc nếu không nhằm vào ngày cuối tuần/ ngày nghỉ thì gia đình làm nhỏ và thuê người phụ giúp, thậm chí thuê luôn dịch vụ.
Bà Đỗ Thị Tư (ngụ phường 4, TP.Tân An) bộc bạch: “Vì nhà nhỏ, không có chỗ nấu nướng và con cháu đứa bận học, đứa bận đi làm, đến ngày đám giỗ ông bà cũng ít về nên tôi đặt mâm luôn cho tiện. Nhưng thấy cũng buồn, vì một năm, nhà tôi chỉ có cái đám giỗ mà con cháu lại không về đầy đủ, còn bà con chỉ đến một chút rồi về, ít có thời gian ngồi lại tâm sự, trò chuyện”.
Ảnh minh họa, Hương sắc miền Tây
Nhưng dù là thuê người nấu sẵn hay bà con tụ họp giúp nhau thì nhà nào có hữu sự, bà con cũng không thể bỏ mặc. Nếu không thể phụ thì cũng là đến chơi, ăn bánh uống nước, nói chuyện chia sẻ. Tình làng nghĩa xóm bao đời nay thật sự rất đáng quý và đáng trân trọng. Dù có giận hờn cãi vã thì theo thời gian, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tình nghĩa vẫn là trên hết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1