"Lạ đời là hàng xóm, họ hàng lại quan tâm chuyện bầu bí của vợ chồng em còn hơn cả bố mẹ hai bên."
Phụ nữ Việt luôn bị áp lực vì chuyện gia đình nhiều hơn đàn ông, vì gánh nặng thiên chức làm vợ, làm mẹ. Có con có cái đương nhiên là chuyện tốt nhưng xét cho cùng nếu chưa thực sự sẵn sàng thì cũng chẳng sao. Có con khi nào, con trai hay con gái gì cũng được, quan trọng là có thực sự yêu thương nhau không.
Thế nhưng cuộc sống mà, chẳng lúc nào "dịu dàng" với tất cả chúng ta, và câu chuyện dưới đây là điển hình của một trong số nhiều nỗi lo của các nàng dâu trẻ hiện nay: "Lấy chồng rồi thì khi nào định sinh con đây?"
Trích lời chia sẻ của người vợ:
"Em mới lấy chồng 6 tháng và hai vợ chồng còn trẻ, công việc cũng đang vướng mắc nên định kế hoạch một thời gian nữa thì có con sau. Bố mẹ hai bên cũng ủng hộ thế nhưng chẳng hiểu sao trong mắt họ hàng làng xóm thì không được như ý.
Sáng ra ngõ gặp bà hàng xóm: "Ơ không chửa đẻ đi à.., nếu có gì thì phải đi khám ngay đi blo bla."
Mỗi khi có giỗ chạp gì gặp họ hàng y như rằng: "Chửa chưa?; Sao không có con đi!"
Chuyện "bầu bí" của nàng dâu trẻ ở trên không mới, nhưng lạ ở chỗ người thúc giục cô có con không phải bố mẹ chồng mà lại là những người không liên quan, cũng chẳng giúp cô nuôi con ngày nào, thế mà lại quan tâm quá mức đến thế. Mà thật ra ngẫm nghĩ lại, có khi người ta quan tâm mình người ta mới hỏi đến chuyện con cái, cô gái chỉ cần cười tươi, bảo rằng: "Cháu mới cưới, đang kế hoạch", thế là xong. Cần gì phải để tâm quá mức cho đầu óc thêm nặng nề?
Dưới phần bình luận, nhiều chị em cũng để lại vài lời an ủi đến cô gái, như bạn Lê Khánh Trinh chia sẻ: "Miệng là của thiên hạ, cuộc sống là của mình nên đừng quan tâm đến những lời ấy chi cho mệt", hay có bình luận rất hay của một bạn nam trong nhóm thế này: "Mình nói mình lấy vợ xong hai đứa kế hoạch, cứ cho vợ ăn chơi nhảy múa thoải mái, người ta nhìn mình như người ngoài hành tinh".
Lấy chồng đôi khi không sợ bố mẹ chồng mà sợ họ hàng, làng xóm bên đó hơn (Ảnh minh họa: cnsphoto, vietgiaitri)
Vấn đề này có nói mãi cũng không hết, có gia đình cho rằng việc có con cái sẽ giúp vợ chồng ổn định, chí thú làm ăn hơn, nhưng lại có gia đình cho rằng, khi đã thật sự sẵn sàng, đảm bảo cho con mình được một cuộc sống ổn định thì hãy nghĩ đến chuyện sinh nó ra. Gia đình không con cũng sẽ vẫn hạnh phúc nếu hai người thực sự hòa hợp và yêu thương nhau hết lòng. Nhiều gia đình có con đông vẫn bất hòa đấy thôi. Thế nên, tùy quan điểm mỗi người mà có cách lựa chọn và lên kế hoạch phù hợp, đừng quá để tâm đến những lời nói bên ngoài mà ảnh hưởng đến tâm lý bản thân và mối quan hệ của vợ chồng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1