Bãi biển ngổn ngang vỏ tôm, cua khiến cảnh tượng vừa nhếch nhác, vừa khiến người ta sợ hãi không dám xuống khu vực này. Làm gì cũng nên đặt ý thức lên hàng đầu.
Dường như đến giờ phút này vẫn chưa có nhiều người thật sự coi trọng việc dọn dẹp vệ sinh môi trường. Từ đường phố đến công viên, nơi công cộng vẫn thấy thực trạng người lớn, trẻ nhỏ tiện tay là vứt rác bừa bãi. Thậm chí khi mang rác đến tận thùng, người ta cũng chẳng để vào mà ném ngổn ngang xung quanh. Thật sự chẳng mấy ai coi việc bảo vệ môi trường là quan trọng, họ không nghĩ cho mình, cho thế hệ con cháu về sau.
Ở bãi biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vừa khiến dân tình xôn xao bàn tán bởi cảnh tượng nhếch nhác sau khi đám cưới diễn ra tại đây. Được biết, đám cưới với sân khấu lộng lẫy, nhạc, đèn hoành tráng. Thế nhưng sau khi sự kiện này kết thúc một ngày là cảnh vỏ tôm hùm, mực... vương vãi trên bãi cát. Phần sắt nhọn chĩa thẳng trên mặt cát khiến người dân ái ngại, chẳng ai dám bước qua.
Sau đám cưới là vỏ tôm cua lênh láng. Ảnh saostar
Ngay khi sự việc này đăng tải lên mạng xã hội đã làm cư dân mạng bàn tán xôn xao và người dân nơi đây cảm thấy bức xúc vì bãi biển mộng mơ xinh đẹp trở nên mất vệ sinh và mỹ quan do rác tràn lan khắp nơi. Người ta lên tiếng yêu cầu làm sạch bãi biển và trả lại nguyên trạng sạch đẹp như trước.
“Đám cưới tổ chức ở biển Diễn Thành chiều nay. Sao cơ quan chức năng để họ ngang nhiên tổ chức mà không ngăn cấm. Nếu không có biện pháp ngăn cấm thì du lịch biển quê ta sẽ bị tẩy chay mất thôi.
Làm gì cũng phải có ý thức... vấn đề ở đây là ý thức. Các nhà hàng kinh doanh xong họ có trách nhiệm dọn vệ sinh. Đây xong việc thì bừa bãi... phải có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh…”, một người ý kiến.
Nhìn cảnh này, người dân rất bức xúc. Ảnh saostar
Người dân tỏ ra rất bức xúc trước cảnh bãi biển mộng mơ, xinh đẹp trở nên nhếch nhác. Nhiều người lên tiếng yêu cầu làm sạch bãi biển, trả lại nguyên trạng sạch đẹp như trước.
Bà Hồ Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành xác nhận sự việc diễn ra tại địa bàn, vào 6h45 ngày 4/7 thì rác không tràn ngập như hình ảnh mạng xã hội. Đồng thời, phía resort cũng cho nhân viên dọn dẹp, làm sạch bãi biển.
Không biết phía resort đã có khâu xử lý rác thải như thế nào mà để xảy ra tình trạng như vậy. Rác ngoài biển thật sự rất khó dọn, tốn nhiều thời gian và công sức. Đồng thời, nước biển sẽ cuốn đi làm phần rác thải này lan rộng, gây ô nhiễm cho nhiều nơi khác. Nếu có cách xử lý gọn gàng, resort đã không khiến người dân bức xúc và bãi biển không phải hứng chịu sự hủy hoại do con người gây ra.
Còn nhớ vào năm 2020, một fanpage ở TP. Quy Nhơn đã ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mang chiếc gàu nhựa đựng các bịch rác và ném chúng xuống biển. Nam du khách khi nhìn thấy cảnh này đã nhắc nhở nhưng bà vẫn không dừng lại hành động của mình. Du khách dọa gửi lên xã thì bà ngang ngược: “Gửi lên xã làm gì?”.
Người phụ nữ đem rác đổ ra biển. Ảnh Ngôi sao
Một số ý kiến bức xúc:
- Phải phạt thật nặng chứ nhắc nhở làm gì với những người vô ý thức như vậy.
- Tự mình hại mình thôi, đời sống bà con Nhơn Lý khấm khá hơn nhờ du lịch, không biết bảo tồn phá hoại thì tự hại mình và con cháu mình sau này.
- Với người vô ý thức như thế sao lại mời lên nhắc nhở chứ ? Phải phạt tiền và buộc họ đi nhặt rác ngoài biển 1 thời gian mới là răn đe cho những người vô ý thức sau này vậy.
- Tự mình đạp đổ chén cơm của mình. Sống nhờ biển mà không biết bảo vệ môi trường, không trân trọng biển thì không chỉ đời mình mà con cháu sau này phải chịu hậu quả đấy.
Nhân viên quán cafe kéo những bao rác lớn đổ ra biển, dùng gậy đẩy chúng trôi ra xa. Ảnh Infonet
Nói chung, dù thời buổi hiện tại phát triển nhiều, mỗi người luôn được nhắc nhở về việc bảo vệ môi trường nhưng thật sự có mấy ai quan tâm đến vấn đề này. Mỗi năm luôn có sự kiện giờ trái đất, có chiến dịch thu gom rác, làm sạch môi trường sống,.... nhưng chưa thật sự hiệu quả. Người ta chỉ biết đến bản thân mình, còn môi trường là điều gì đó rộng lớn quá, là chuyện của ai chứ họ không cần phải bận tâm.
Nhưng bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của tất cả mọi người chứ không phải là riêng cá nhân nào. Nếu không quan tâm đến việc này, môi trường sống của chúng ta và các loại động vật càng ngày càng bị hủy hoại nặng nề. Đến lúc đó, có làm cách nào cũng không kịp.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1