Mặc dù đã cố gắng làm mọi cách để bù đắp cho con trai sau hơn 10 năm xa cách nhưng cậu bé vẫn tỏ ra rất ghét cha mẹ ruột của mình
"Con trai, con có thể quay lại đây bất cứ lúc nào cũng được", câu nói của người cha ẩn chứa đầy sự bất lực sau khi đã cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho con mình nhưng vẫn không thể níu giữ cậu bé ở lại. Cách đây hơn 10 năm, Quế Hào đã bị mất tích sau lần xin bố mẹ ra ngoài, cha mẹ cậu bé vô cùng đau đớn, bỏ hết công việc để đi khắp nơi tìm con. Hơn 10 năm sau, ông trời đã không phụ lòng người, với sự giúp đỡ của cảnh sát, cha mẹ Quế hào đã tìm được con trai, thế nhưng đây cũng là chuỗi ngày bắt đầu với những đau thương…
13 năm đi từ Bắc đến Nam để tìm kiếm con trai
Với cha mẹ Quế Hào mà nói thì chiều ngày 12/6/2006 chính là ngày đau thương nhất đối với họ khi khi nhận tin con trai bị mất tích. Từ gia đình chỉ biết quanh quẩn bên công việc làm ruộng, chân lấm tay bùn thì vợ chồng anh Quế đã phải dừng lại tất cả mọi việc để đi tìm con trai trong suốt nhiều năm liền. Cứ nghe thấy ở đâu có bé trai thất lạc, bị bắt c.óc là anh chị tìm tới. Nhưng mọi cố gắng đều vô vọng, nỗi đau thì mỗi ngày một chồng chất chứ không nguôi ngoai.
Mãi cho đến năm 2014, dưới sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, vợ chồng anh biết được Quế Hào chính là một nạn nhân của đường dây bắt có.c trẻ em rồi đem bán cho một gia đình hiếm muộn với giá 50.000 NDT (khoảng 180 triệu VNĐ). Nhưng đáng tiếc là kẻ ác đã bị bắt, Quế Hào vẫn không tìm ra tung tích.
Chưa bao giờ vợ chồng anh Quế vơi đi hy vọng về việc truy tìm tung tích con trai nên đầu năm 2019, vợ chồng anh chị được cảnh sát gọi điện mời tham gia một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc có nội dung giúp đỡ các gia đình tìm kiếm con em mất tích. Lần này, may mắn đã mỉm cười với vợ chồng anh. Nhờ sự điều tra chuyên nghiệp của tổ chương trình, cậu bé Quế Hào đã được tìm thấy tại tỉnh Quảng Đông. Được biết kẻ bắt có.c lúc bán Quế Hào cho gia đình khác đã nói rằng đây là con trai của họ, Quế Hào được cha mẹ nuôi rất yêu thương và quan tâm.
Cuộc đoàn tụ không viên mãn
Những tưởng câu chuyện đến đây đã có kết thúc tốt đẹp sau hơn 10 năm đằng đẵng tìm con, nhưng chẳng ai có thể ngờ được đây lại là chuỗi ngày nối tiếp đau thương. Mặc dù vợ chồng anh Quế đã trực tiếp đề nghị cha mẹ nuôi Quế Hào xin được đón con trai trở về sống cùng mình nhưng họ đã kiên quyết từ chối với lý do cần để cậu bé học xong năm học. Anh chị đồng ý và nghĩ rằng đến mùa nghỉ hè sẽ đến đón con sau.
Để hàn gắn thêm tình cảm gia đình, ngày nào vợ chồng anh Quế cũng nhắn tin cho con, kể về tuổi thơ của cậu bé nhưng đáp lại là những câu trả lời cụt ngủn, không mấy hào hứng. Đến cuối tháng 6/2019, họ tiếp tục đến đón con một lần nữa thì gia đình cha mẹ nuôi Quế Hào vẫn năn nỉ cho cậu bé ở lại. Họ hứa sẽ chăm sóc và nuôi dạy Quế Hào thật tốt. Tuy nhiên lời đề nghị này đã không được vợ chồng anh Quế đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát thì anh chị mới được trả Quế Hào về nhà.
Nguồn hình: sohu
Để bù đắp con trai sau những năm tháng không được ở bên cha mẹ, vợ chồng anh Quế đã sửa lại nhà và trang hoàng lại phòng riêng cho con, sắm sửa quần áo, điện thoại, đồ chơi mới… để làm sao cho Quế Hào được đầy đủ và cảm thấy thoải mái nhất. Nếu như con trai chê đồ ăn Tứ Xuyên cay thì họ sẵn sàng đặt đồ ăn ngoài để cậu bé ăn hợp khẩu vị. Thế nhưng tính tình Quế Hào càng trở nên thất thường và khó chịu, cả ngày lầm lũi trong phòng và chơi game, cãi lời cha mẹ và nếu không kiểm soát được hành vi của mình thì sẵn sàng động chân động tay. “Bác sĩ cho biết đứa trẻ đang bị bệnh tâm lý nặng nề, cảm thấy bị ngược đãi tinh thần”. Vợ chồng anh Quế đau lòng chia sẻ.
Đành đuổi con đi vì bất lực
Khi thấy con trai càng trở nên khó hiểu, vợ chồng anh Quế đã gọi điện cho gia đình cha mẹ nuôi Quế Hào để nhờ sự giúp đỡ. Lúc này, gia đình anh Quế bắt đầu nảy sinh ý định "trả" Quế Hào về cho bố mẹ nuôi nhưng họ lại từ chối. Sau đó Quế Hào lại càng tỏ ra ghét bố mẹ đẻ, cả ngày chỉ ở trong phòng khóc, không chịu đi học, không giao tiếp gì với ai. Càng lúc càng bất lực với con trai nên sau 4 tháng tìm lại được Quế Hào, ngày 29/8/2019, ông bố họ Quế đã quyết định "đuổi" con ra khỏi nhà, trả lại cho bố mẹ nuôi. Trước khi con lên xe với bố mẹ nuôi, anh Quế nhét vào tay cậu bé một bức thư. Bên trong ghi: "Quế Hào, con có thể quay lại đây bất cứ lúc nào cũng được".
Hiện tại, Quế Hào đã xóa số điện thoại của bố mẹ ruột, còn cha mẹ cậu bé thì vô cùng dằn vặt vì không biết mình làm như vậy có đúng hay không, hay tại vì mình đã không đủ kiên nhẫn với chính con trai, nhưng trong sâu thăm trong trái tim mình, cha mẹ Quế Hào vẫn luôn muốn nói rằng dù thế nào thì họ cũng đã cố gắng hết sức và chưa bao giờ nguôi đi ý định tìm con trong suốt hơn 10 năm qua.
Câu chuyện của Quế Hào là một điển hình cho câu nói "cha mẹ sinh con, đời sinh tính". Con là máu mủ ruột rà của cha mẹ nhưng lại sinh trưởng trong một môi trường khác thì tính tình, sở thích, hành vi của con sẽ chịu ảnh hưởng phần lớn từ cái nôi nuôi dưỡng đó. Giáo dục trong gia đình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự đình hình nhân cách của những đứa trẻ trong suốt chặng đường khôn lớn.
Nỗi đau mà bố mẹ Quế Hào đang trải qua bây giờ đã không còn là xa cách về địa lý nữa mà đó là khoảng cách lớn giữa tình cảm người thân ruột thịt và tâm tư của con. Giờ đây, chỉ thời gian mới có câu trả lời cho tất cả những chuyển biến tiếp theo.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1