Người đàn ông liên tục cúi đầu nói cảm ơn và bật khóc. Thật lòng nhìn thấy cảnh này không ai cầm được nước mắt. Có ai muốn gặp cảnh cơ cực nơi xứ người như thế này đâu.

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông nước ngoài bật khóc khi được các bạn Việt Nam tặng bánh mì đã làm cư dân mạng vô cùng xúc động. Thông tin ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ.

Theo đó, một người đàn ông 60 tuổi, đến từ đất nước Palestine sang Việt Nam du lịch từ năm 2020 và mắc kẹt lại đây vì dịch bệnh. 2 năm trôi qua, không có tiền, không người thân, không nhà cửa, không công việc, trong người ông lại đang mang bệnh ung thư nên càng thêm vất vả.

Từ số tiền mang sang Việt Nam đang đầu, ông dần cạn kiệt, giờ đây ông bán hàng rong kiếm sống và chữa bệnh. Lay lắt qua ngày với giỏ hàng là kẹo cao su, khẩu trang, tăm bông,... Số tiền kiếm được chắc chắn là không nhiều, không đủ để trang trải chi phí điều trị ngoại trú. 

hình ảnh

Người đàn ông liên tục nói cảm ơn cô gái vì đã giúp mình. Ảnh chụp màn hình, Vitamin Care & Share

Một bạn nữ đã chủ động giúp đỡ ông cụ bằng cách mua hàng của ông và không nhận tiền thừa. Bạn còn mua bánh mì mang đến cho ông. Nhận ra khách quen, ông vui lắm, liên tục hỏi thăm sức khỏe của bạn. Khi nhận được bánh mì trong tay, ông rất xúc động. Ông nói sáng giờ ông nhịn đói và bây giờ được tặng bánh mì là rất may mắn. 

Dù rất vui mừng, ông vẫn khiêm tốn nói: “Bạn không cần làm vậy đâu. Tại sao các bạn làm vậy chứ?”. Sau đó ông bật khóc. Ổ bánh mì nhỏ là món quà quý nhất, không chỉ làm ông xoa dịu chiếc bụng đói mà còn là tia sáng rực rỡ giúp ông vui vẻ, thêm tin vào tình người Việt Nam lúc nào cũng nồng ấm, chân thành. Dù đây không phải là nơi ông sinh ra nhưng sẽ yêu thương và giúp đỡ ông trong lúc khó khăn này.

hình ảnh

Ông đã bật khóc khi được tặng bánh mì. Ảnh chụp màn hình, Vitamin Care & Share

Cư dân mạng tích cực xin địa chỉ để có thể giúp đỡ ông cụ. Chắc chắn ông sẽ rất vui khi nhận được nhiều sự hỗ trợ đến thế:

- Mình thấy ông ấy ngồi ở góc đoạn phố đi bộ Hồ Gươm gần chỗ bán kem Thủy Tạ, mọi người có thể mua ủng hộ kẹo giúp ông hoặc mua đồ ăn cho ông. Mong ông nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn!

- Còn rất nhiều người tốt , những người đó giúp mình tin tưởng xã hội này hơn.

- Mong ông gặp nhiều may mắn và nhiều người tốt để giúp đỡ.

- Thương quá ạ mong ông luôn khỏe mạnh và hạnh phúc

- Mong ông sớm trở về được quê hương.

Khi dịch bệnh xảy ra, có rất nhiều người nước ngoài mắc kẹt lại Việt Nam và tìm đủ cách để mưu sinh. Đi trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM, có thể gặp người nước ngoài bán các loại bánh tự làm. Họ ghi tên bánh trên tấm bảng to kèm theo lời mời bằng tiếng Việt. Dù lời ít hay nhiều thì có đồng ra đồng vào cũng tốt việc chẳng có thu nhập.

Dẫu biết là hoàn cảnh họ rất khó khăn nhưng không phải chúng ta lúc nào cũng có điều kiện giúp hết. Cũng vì vậy, khi thấy họ mời mua bánh, nhiều bạn trẻ phải từ chối trong sự ái ngại. Chỉ hy vọng dịch bệnh bình yên, họ có điều kiện để trở về quê hương. Ở nơi đó dù giàu hay nghèo thì họ ít nhất cũng chẳng phải lo lắng như khi ở đất khách quê người.