Người mẹ sau khi xem xong đoạn video đã rất chạnh lòng vì Monmon đã 2 tuổi rồi, nhưng mẹ lại bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp như thế này, sự tiếc nuối này sẽ rất khó có thể bù đắp.

Con cái là tâm huyết của cha mẹ nên dù thế nào họ cũng luôn cố gắng hết mình để cho con môi trường sống tốt, có điều kiện phát triển tốt.

Tuy nhiên muốn đạt được những điều này, không ít cha mẹ phải vất vả, lam lũ để kiếm tiền. Dù lựa chọn như thế nào thì trong lòng cha mẹ cũng sẽ có chút tiếc nuối, nhưng làm gì có chuyện tốt nhất cả đôi đường.

Vì vậy, một số bà mẹ chọn cách nghỉ việc để dành phần lớn thời gian chăm sóc con, và nhiều bà mẹ cũng chọn cách gửi con cho ông bà để đi làm thêm kiếm tiền. Như đoạn video ghi lại cảnh em bé trò chuyện mỗi ngày với mẹ qua camera dưới đây có lẽ sẽ khiến không ít bà mẹ cảm thấy chạnh lòng vì thương con.

Được biết Monmon từ lúc bắt đầu lên 6 tháng là bắt đầu được bà ngoại chăm sóc do mẹ phải đi làm xa nhà. Monmon thường tương tác với mẹ thông qua camera.

Hôm nay mẹ bận vì đến ca trực nên không thường xuyên kiểm tra camera để theo dõi Monmon được, đến tối về phòng xem lại thẻ nhớ, người mẹ đã bật khóc vì hình ảnh đáng yêu của cô con gái. Vào lúc Monmon vừa ngủ dậy, cô bé chạy đến phòng khách, đội chiếc mũ tai bèo màu hồng nhạt và nhìn thẳng vào camera nói chuyện với mẹ: “Mẹ, trông con có đẹp không?”.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Sau đó Monmon cúi đầu mong đợi câu trả lời của mẹ, nhưng một lúc sau, cô bé không nghe thấy câu trả lời của mẹ liền hỏi lại: "Mẹ ơi, con xinh phải không?".

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Monmon thấy mẹ vẫn phớt lờ nên lớn giọng hét: "Mẹ ơi! Con rất xinh, phải không?"

Cuối cùng, Monmon cũng đành chấp nhận sự thật rằng mẹ mình không có ở đó, cô bé quay lại và lẳng lặng bước về phòng tìm bà ngoại.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Người mẹ sau khi xem xong đoạn video đã rất chạnh lòng vì Monmon đã 2 tuổi rồi, nhưng mẹ lại bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp như thế này, sự tiếc nuối này sẽ rất khó có thể bù đắp.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem video đã để lại bình luận như:

- Cô bé đáng yêu này đã khiến tôi bật khóc. Tôi nghĩ không người mẹ nào muốn xa con cái, chỉ là đôi khi vì cuộc sống.

- Bởi vậy cho đến giờ con tôi đã 2 tuổi nhưng tôi vẫn không nỡ xa con để đi làm. Thôi thì cuộc sống là sự lựa chọn, đôi khi đánh đổi để con có tuổi thơ trọn vẹn bên mình thì cũng xứng đáng.

Thế nhưng nói gì thì nói, may mắn thay, Monmon có một người bà dịu dàng kiên nhẫn ở bên cạnh cô bé mỗi ngày, để người mẹ có thể tự tin làm việc bên ngoài.

May mắn thay, với sự tiến bộ của công nghệ hiện nay, mẹ dù ở xa nhưng vẫn luôn có thể nhìn thấy con cái và những người thân trong gia đình.

Đứa con bé bỏng luôn nghĩ mẹ bị theo dõi, khi nhớ mẹ sẽ trò chuyện vài lần, điều đó làm vơi đi nỗi buồn trong nhiều suy nghĩ của đứa con và người mẹ.

Có câu nói, trên đời không có gì là hoàn hảo, nếu bạn đạt được thứ gì đó thì phải chấp nhận đánh đổi, cuộc đời sẽ có lúc thăng trầm, có những tiếc nuối, và cha mẹ và con cái sẽ biết cách trân trọng thời gian bên nhau hơn.