Thanh niên cùng nhóm bạn của mình đã bỏ đi trước sự bất ngờ của nữ phục vụ. Vì miếng ăn, chuyện ngang ngược nào cũng dám làm.
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước sự ngang tàn của một nhóm khách trẻ tại nhà hàng. Họ kéo tới đây để ăn món của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Có lẽ họ biết rõ món ăn vùng này đặc trưng là nhiều dầu, muối và ớt, có vị cay nồng khó quên. Mỗi vùng miền luôn có đặc trưng ẩm thực khác nhau, vì vậy chấp nhận ăn món của Hồ Nam là chấp nhận luôn vị cay trứ danh.
Ảnh minh họa, jbcityguide.com
Nhưng nhóm khách cố ý gây chuyện với nhà hàng. Sau khi họ ăn được nửa bữa liền hắt hơi liên tục và phàn nàn rằng các món quá cay đến mức họ không thể ăn nổi. Phục vụ nhanh chóng giải thích rằng đây chính là hương vị cay đặc trưng của món ăn Hồ Nam. Tuy vậy, nhóm khách vẫn không hài lòng mà tìm cớ lớn tiếng với nhân viên.
Một người thanh niên trong nhóm này đã nói món ăn này không khác gì “hành xác” thực khách nên yêu cầu chủ nhà hàng không được thu tiền mà hãy miễn phí luôn bữa ăn này. Nhà hàng không muốn căng thẳng nên ngỏ ý muốn tặng khách nước trái cây để giảm bớt vị cay nhưng khách vẫn không đồng ý. Nam thanh niên còn nói: “Cô nghĩ tôi không đủ tiền mua đồ uống phải không?”. Rồi họ đập bể chén bát, kéo nhau bỏ đi.
Ảnh trái: Nhân viên nhà hàng bị nhóm khách kiếm tiền để quỵt tiền ăn. Ảnh phải minh họa. Nguồn ảnh Danviet, health.udn.com
Sự việc gây nên sự bức xúc vô cùng lớn trên cộng đồng mạng xứ Trung. Ai nấy đều cho rằng nhóm này cố tình làm lớn chuyện để quỵt tiền ăn. Bởi nếu thật tâm muốn thưởng thức món của Hồ Nam, họ sẽ tìm hiểu trước và chấp nhận vị cay nồng đặc trưng. Hoặc khi nhân viên có thiện chí muốn giải quyết, họ sẽ hợp tác để không phá hỏng bầu không khí vui vẻ của cả nhóm và không làm mất mặt nhau giữa đám đông.
Hành động của nhóm trên rõ ràng là muốn tìm cớ không thanh toán. Dù hóa đơn có bao tiền đi chăng nữa, món ăn có khó nuốt ra sao, việc làm của họ là không thể chấp nhận được. Nam thanh nữ tú kéo nhau đi ăn nhưng không có tiền để trả lại gây chuyện làm ầm ĩ, thật đáng xấu hổ.
Mới đây cũng có trường hợp cô dâu chú rể tổ chức hôn lễ 40 bàn linh đình tại nhà hàng rồi âm thầm kéo nhau về. Nhà hàng cố gắng liên lạc mới đòi được ít tiền còn lại thì không biết đến khi nào mới có thể lấy lại được. Chủ nhà hàng bất lực trong khi cặp đôi dâu rể và gia đình của họ thì cao chạy xa bay.
Cặp đôi quỵt tiền của nhà hàng. Ảnh Vietnamnet
Haizz trên đời không thiếu những loại người như thế này, thích diễn tuồng để lừa gạt người khác. Dẫu biết chẳng có kết quả tốt đẹp nào nhưng họ vẫn vì lợi ích cá nhân nhân mà làm chuyện sai quấy. Dù bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí từng có trường hợp chịu án phạt nhưng có lẽ không đủ răn đe. Vì miếng ăn mà bán rẻ nhân phẩm của mình thì thử hỏi còn chuyện gì mà họ không làm bất chấp.

