Chào các mẹ, lại là mình đây. Hôm nay vừa đọc báo thấy câu chuyện quá đặc biệt phải lên buôn ngay với mọi người. Cuộc đời đúng là vô thường, sống chết khó nói trước. Trong khi nhiều cặp vợ chồng dễ dàng ly hôn thì lại có những tình yêu mà dù cho có âm dương cách biệt cũng không thể ngăn nổi họ. Đó cũng là câu chuyện mình vừa đọc đấy, trong đó người chồng vẫn ngày ngày mải miết chờ đợi vợ ‘sống lại’.
Nhưng liệu người đã ngừng tim, ngừng thở tới 4 năm vì ung thư phổi có thể trở về với người chồng đang ngày đêm mong ngóng. Y học đã hiện đại đến đâu để tạo nên phép màu đó? Bản thân mình cũng đang rất tò mò các mẹ ạ.
Người chồng cương quyết chờ ngày vợ sẽ hồi sinh
Đó là câu chuyện của anh Gui Junmin ở Tế Nam, Trung Quốc. Sự thật là vợ anh đã mất cách đây 4 năm, điều đó là hoàn toàn có thật chứ không phải trong trí tưởng tượng. Thế nhưng, khác hẳn những người khác, anh vẫn đang ngày ngày mong ngóng vợ sẽ hồi sinh vì anh tin vào 1 phép màu của y học hiện đại.
Để vợ sau này không cô đơn, người chồng quyết định lưu trữ tất cả mọi thứ lại. Ảnh: Internet
Nghe tới đây, hẳn nhiều mẹ đang nghĩ tới những bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc người đàn ông này có vấn đề thần kinh. Nhưng không phải nhé, anh Gui đang hoàn toàn tỉnh táo vì quyết định bảo quản t.h.i thể bằng phương pháp đông lạnh x.á.c. Hiện tại, anh vẫn đang chờ ngày người vợ của mình sẽ 'sống lại'
Vợ anh phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối vào năm 2015. Khi ấy, người chồng không thể tin tưởng cũng chẳng thể chấp nhận được rằng vợ mình mới tháng trước còn có thể chống đẩy 50 cái mà giờ lại ung thư, lại còn giai đoạn cuối. Thế nhưng khác với sự ủ rũ, đau đớn của chồng, người vợ tỏ ra rất lạc quan. Cô luôn nói rằng: ‘Tôi cũng bị ung thư nhưng tôi không sao’. Cô còn hồ hởi chia sẻ về kế hoạch làm tình nguyện viên ở bệnh viện sau khi khỏi bệnh với các bác sĩ. Dù tế bào ung thư đã di căn nhưng chưa bao giờ vợ anh mất đi khao khát sống.
Với anh, vợ không chết mà chỉ đang ngủ 1 giấc ngủ dài, rồi sẽ có ngày 'sống lại'. Ảnh: Internet
Nhìn vợ vô tư như vậy, anh cũng có thêm hy vọng mong vợ sớm khỏe lại. Thế nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là ước mơ. Một ngày nọ, vợ anh qua đời. Giây phút ấy Gui tưởng như mình không thể gượng dậy nổi. Thế nhưng một bác sĩ đã nói với anh rằng: ‘Tôi nghĩ cô ấy đã làm việc quá sức nên cô ấy muốn nghỉ ngơi’.
Thật ra trước khi qua đời, vợ anh đã cùng anh bàn về ‘cái c.h.ết’. Họ thống nhất rằng ‘cái gì có thể hiến thì sẽ hiến’ và ‘đông lạnh’ cũng là một dạng của hiến tạng. Sáng ngày 8/5/2017, vợ anh trút hơi thở cuối cùng. Ngay sau đó, đội y tế đông lạnh đã nhanh chóng có mặt và tiêm các loại hóa chất vào cơ thể vợ anh để lầm giảm đông máu và tổn thương não. Sau 55 giờ, Gui cuối cùng cũng được gặp vợ trước khi người ta đưa cô vào bể ni tơ lỏng. Nhìn vợ chỉ như người đang ngủ say, Gui cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời.
Kể từ ngày ấy, nếu không có việc gì anh thường xuyên tới nơi đặt t.h.i t.h.ể của vợ để thăm vợ, hát cho vợ nghe. Những ngày lễ quan trọng, Gui cũng chưa bao giờ vắng mặt. Tất cả các tài khoản mạng xã hội của vợ anh vẫn hoạt động, luôn được duy trì trong trạng thái đăng nhập.
Thực ra, thời điểm mà anh Gui lựa chọn cho vợ ‘đông lạnh thi thể’ đã gặp không ít phản ứng trái chiều. Thậm chí có những người bạn còn block luôn anh khi biết chuyện nhưng bản thân anh chưa từng để ý. Bởi vì với anh ‘hỏa táng là sẽ mất tất cả còn đông lạnh thì biết đâu có cơ hội sống. Nếu một ngày thí nghiệm này thất bại thì phương án tiếp theo mới là hỏa táng. Như vậy thì bạn có thể có thêm sự lựa chọn, thế thì tại sao lại không chọn’, anh nói.
Việc đông lạnh thi th.ể đã có nhiều người thực hiện trên toàn thế giới, ảnh internet
Hiện tại, với anh, người vợ Zhan Wenlian chỉ đang ngủ chứ không phải ‘ra đi mãi mãi’ như nhiều người đã nghĩ. Thực sự, đó cũng chẳng phải là lời ngụy biện. Bản thân anh rất rõ ràng rằng vợ mình chỉ ‘đang ngủ’ trong một bình ni tơ lỏng 2000 lít ở nhiệt độ -196 độ C. Với cô, thời gian như ngừng lại. Vì lo sợ khi vợ hồi sinh sẽ quên hết hồi ức, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên anh Gui đã cất ảnh và ghi chép lại những kỷ niệm của hai người.
Tuy nhiên, anh lo lắng rằng khi vợ ‘tỉnh dậy’ sẽ không biết phải làm gì. Do đó, anh quyết định mình cũng sẽ hiến thi thể khi ngừng thở để lại đóng băng như cô. Bởi vì nếu một ngày cô ấy tỉnh lại anh cũng sẽ ở bên vợ để bù đắp những ngày sống thiếu nhau, và để vợ không phải sống cuộc sống quá cô đơn. Anh cũng lưu hết ảnh và viết lại các sự kiện xảy ra và đặt chúng trong ổ cứng của máy tính. ‘Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy có thể nhìn thấy. Sau này gặp lại, tôi hy vọng chúng tôi sẽ vẫn yêu nhau. Mong rằng những ký ức này sẽ không mất đi vì đóng băng’, anh nói.
Đông lạnh x.á.c là một bước tiến của y học, liệu có thể thành sự thực?
Ông Max More – Chủ tịch kiêm GĐ điều hành của Trung tâm kéo dài sự sống Alcor (một trong những trung tâm đông lạnh cơ thể người lớn nhất trên thế giới) cho biết: Đông lạnh xác là quá trình đóng băng cơ thể người đã mất ở nhiệt độ -196 độ C, lưu trữ để chờ hồi sinh trong tương lai.
Phương pháp này sẽ bảo quản cơ thể của người đã mất trong nhiều thập kỷ, có khi kéo dài cả thế kỷ. Chi phí của nó lên tới 300.000 USD (khoảng 6,2 tỷ VNĐ) trở lên. Bên cạnh đó, khách hàng cũng phải cam kết đóng 300USD (khoảng 6,2 triệu đồng)/năm.
Thep nhà khoa học thần kinh Ken Hayworth từng là thành viên của Alcor. Thế nhưng giờ đây ông rất nghi ngờ hoạt động đông xác. Bởi cho tới nay, những gì mà công ty của Max More làm chỉ là đông xác chứ không có bất kì ai nghiên cứu liên quan tới sự hồi sinh.
Tương tự, GS. Ken Miller (ĐH Columbia ở New York – Mỹ) cũng nhận định: Để hoạt động hồi sinh thành công thì não bộ phải hoạt động. Mà chúng ta thì cần hàng nghìn năm để có thể hiểu hết về hoạt động của bộ não. Thậm chí ngay cả khi khoa học đủ sức mạnh tái tạo lại não bộ của người mất thì nó cũng chưa chắc có thể tư duy và đưa ra quyết định như kho họ còn sống.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1