Mối nhân duyên của cặp đôi miền Tây này ngọt ngào và đặc biệt hệt như một bộ phim. Quan trọng đây còn là bộ phim có kết cục viên mãn.
Chị em có đồng tình với tôi một điều là khi nhân duyên đã đến thì chẳng ai có thể cản được không? Kiểu "cứ ngồi im, tình yêu sẽ tới" đó! Bởi tôi thấy trên mạng lâu lâu lại xuất hiện mấy chuyện tình nghe qua thì thấy lý do họ tìm được nhau hơi "ngộ" với buồn cười xíu, nhưng hoàn toàn là có thật chứ không phải kể ra để "câu tương tác" hay chỉ trong phim ảnh mới có đâu.
Như mới đây tôi lướt trang Infonet có thấy chuyện tình của đôi này nè, chỉ nhờ buôn bán mà cô gái đã may mắn gặp được chồng tương lai như ý. Câu chuyện có thật khiến tôi tin rằng nhân duyên luôn ở rất gần chúng ta và xuất hiện một cách đầy bất ngờ, trở thành "động lực" cho các anh chị em nào còn F.A đấy ạ.
Nhân vật chính trong câu chuyện này là chị Huỳnh Nga (SN 2004, sống và làm việc tại Bến Tre). Chị kể trên trang Infonet là vào ngày 7/6, chú rể có trả lời story của chị, khen chị dễ thương rồi đặt mua chai nước rửa chén. Do mải nói chuyện, chị Nga quên xin số điện thoại để giao hàng. Hôm ship gọi qua Fb hoài không được làm chị một phen hú vía sợ bị bùng hàng.
Tối đó chú rể nhắn lại nói là do bận làm nên không để ý, đồng thời cho chị số điện thoại. Tưởng đâu lần này giao hàng thành công ai dè chị Nga lại lần nữa quên xin địa chỉ. Chị gọi hơn 30 cuộc mà không thấy động tĩnh gì, tới chiều mới giao trót lọt. Hơi bực nên chị có nặng lời nhưng chàng trai không giận mà ngược lại còn trả thêm tiền cho cô chủ tiệm. Tôi đọc nhớ là mua 2 món trả tổng 155.000 mà anh đó đưa luôn 200.000 đồng. Đàn ông xởi lởi vầy có lợi thế ghê hen mọi người?
Sau đó, hai người vẫn nhắn tin với nhau rồi dần yêu nhau lúc nào không hay. Bà nội người thương ốm, chị Nga cũng vào thăm. Cũng nhờ đó mà chị tạo dựng được thiện cảm nhiều hơn nữa và cả hai quyết định kết hôn trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Cô dâu mới chia sẻ xúc động rằng, chị mê anh chồng này bởi tính tình hiền lành, thật thà và được lòng bố mẹ vợ. Tuy hiền nhưng anh lại rất biết bảo vệ vợ trước đám đông chứ không phải kiểu sợ sệt thờ ơ đâu nhé! Nói chung là theo chị, anh không giàu có nhưng thương chị chân thành, nhà chồng cũng đối xử rất tử tế với con dâu.
Cặp đôi "định mệnh" đã làm lễ ăn hỏi vào ngày 5/9, dự tính vào tháng 2 năm sau là chính thức về chung nhà. Câu chuyện tình yêu dễ thương, êm đềm này khiến tôi nhớ đến câu chuyện của một cô gái mới đây, do có thói quen mua đồ trên mạng mà một ngày "chốt" được anh shipper đẹp trai làm chồng. Bố mẹ vợ còn cực kì yêu thương rể quý, toàn dành những lời khen "có cánh" không thôi.
Công nhận hai cặp tôi kể trên đây đã có một pha "chốt đơn" cực xịn. Mong rằng họ sẽ mãi được hạnh phúc. Còn ai vẫn chưa tìm được người ở bên cũng đừng nóng lòng hay quá lo lắng nhé, hãy nghĩ rằng nhân duyên của bạn chưa đến mà thôi. Giờ cứ chăm lo cho bản thân thật tốt để lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đón nhận nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1