Thừa nhận bản thân không giỏi ăn nói, nhưng chàng bác sĩ khoa ngoại quê Nam Định đã khiến cô gái bên kia màn liên tục bị "lay động" bởi những lời nói ngọt ngào, chân thành từ anh. Có lẽ đó là lý do khiến cô nghĩ kĩ về trở ngại yêu xa và quyết định bấm nút hẹn hò.
Chương trình "Bạn muốn hẹn hò" từ lâu đã trở thành nơi se duyên cho những ai còn đang cô đơn lẻ bóng. Đến với chương trình, ai cũng mong muốn sẽ được tay trong tay với một người thích hợp ra về và trong số hơn 700 tập được phát sóng, đã không ít cặp đôi được chính thức nên duyên chỉ sau 30 phút định mệnh của chương trình. Cặp đôi anh Trần Tuấn Cương, đang công tác tại Khoa ngoại của bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và chị Nguyễn Thị Thu Sương, 28 tuổi, chuyên viên Marketing sống tại quận 7, TP.HCM trong số phát sóng mới đây cũng là một cặp đôi có cái kết viên mãn khiến nhiều khán giả truyền hình "xuýt xoa" vì quá "xứng đôi vừa lứa".
Mở đầu cuộc trò chuyện, anh Tuấn Cương tự nhận định rằng, bản thân có nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm. Anh hay quên những chuyện lặt vặt và đã từng đặt cái tôi của mình cao quá. Bên cạnh đó, chàng trai quê Nam Định cũng thật thà thừa nhận rằng, bản thân anh quả thật không biết "cua gái" và chính ba của anh là người khuyến khích anh tham gia chương trình. Còn với những yêu cầu về ngoại hình, anh Cương cho hay: "Ngoại hình với mình không quan trọng, mình là bác sĩ mà, mình điều trị được. Cân nặng nếu thiếu quá thì em chăm sóc cho tăng cân, còn thừa quá thì em dẫn đi tập thể dục cho chắc khỏe lại. Nhưng quan trọng là bạn gái phải chân thành và không giả dối".
Không giỏi cua gái, Bác sĩ khoa ngoại được bố "dắt" lên tivi tìm vợ (Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Còn với nữ chính là chị Thu Sương đến từ Quảng Bình, chị cho biết bản thân là một người hòa đồng, nhanh nhẹn. Chị chỉ có điểm yếu là mù đường và hơi dở chuyện bếp núc. Với những yêu cầu về ngoại hình, 9X bộc bạch rằng, mình "rất không thích" một người đàn ông chỉ nói mà không làm. Đặc biệt với chị Sương, người bạn trai lý tưởng của chị phải là một người cao ráo, có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ để khiến chị có cảm giác được che chở, cưng chiều.
Trong suốt buổi nói chuyện, cặp đôi dường như ăn ý đến mức khiến ông mai và bà mối chỉ việc lắng nghe đôi trẻ trò chuyện mà chẳng cần phải ra sức thuyết phục "se duyên" cho đôi trẻ. Tuy nhiên, khi gần đến giây phút quyết định, anh Tuấn Cương có ngỏ ý định rằng, nếu cặp đôi có tiến xa hơn nữa, anh vẫn mong muốn họ sẽ sinh sống và lập nghiệp tại Đồng Nai - quê của anh. Đối với ý kiến này của nhà trai, cô nàng 9X cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, cô thích ở Sài Gòn hơn vì đã quen với công việc và bạn bè ở đây khiến cho cuộc trò chuyện thay đổi tình hình trở nên "căng thẳng" hơn.
Vì không nỡ đánh mất cơ hội được sánh đôi cùng "mỹ nhân", chàng bác sĩ Khoa ngoại điển trai ngay trong giây phút kèo màn, anh đã bước đến, nắm tay bạn gái và thổ lộ những lời lẽ hết sức lãng mạn và chân thành nhằm cố gắng ghi điểm trở lại với nàng:
"Anh chia sẻ với em một vài điều như thế này, môi trường làm việc của anh rất bận bịu và nguy hiểm. Anh thường nói vui rằng, nhất tâm đừng lấy chồng bác sĩ. Buồn lắm ai ơi, tủi lắm thay... Nghĩa là những ngày lễ, những ngày đáng lẽ được nghỉ, có thể đi chơi với nhau, nhưng lúc đấy anh phải đi trực. Nhưng nếu em có bấm nút, thì dù bận đến cách mấy, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian cho em. Nếu không được cả ngày thì cũng được 1 vài tiếng. Thậm chí nếu như em chỉ rảnh buổi tối, anh cũng có thể đến buổi tối rồi tìm nhà nghỉ ngủ lại. Sáng hôm sau về làm việc thôi, đó là chuyện bình thường.
Nếu em đồng ý, anh sẽ dành tất cả thời gian, công sức, sự quan tâm của mình những năm qua để cho em một tình yêu đẹp nhất!", anh Tuấn Cương thổ lộ.
Rất may, trước giây phút nhấn nút quyết định, cùng những lời lẽ ngọt ngào mà chân thành của anh Cương đã thật sự chạm đến trái tim chị Thu Sương, thuyết phục chị đồng ý hẹn hò trước trở ngại về khoảng cách. Nhìn đôi trẻ tay trong tay ngọt ngào, "ông mai bà mối" cũng mãn nguyện với kết quả tác thành ngày hôm ấy.
Cái kết đẹp cho cặp đôi Thu Sương và Tuấn Cương (Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Trong tình yêu, ngại nhất vẫn là chuyện yêu xa, một điều mà không chỉ với cô nàng nhân vật chính trên đây "e dè" mà với hầu hết cô gái nào cũng phải hết sức đắn đo khi quyết định bước vào hành trình "xa cách". Vì mọi người biết đó, cứ 10 cặp đôi yêu xa là y như rằng phải đến 7 đôi chia tay. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩ là cặp đôi nào "xa mặt cách lòng" đều dễ "toang" vì sự thật, vẫn có những cặp đôi nhận được quả ngọt sau những ngày tháng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình.
Chính vì thế, hỡi những chàng trai, cô gái và cả cặp đôi anh Tuấn Cương và chị Thu Sương trên đây ơi, hãy nhớ rằng một tình yêu đích thực và đủ lớn thì mọi giới hạn đều sẽ được xóa nhòa. Thanh xuân chỉ có một lần để sống mà thôi, thế nên khi đã yêu rồi thì dù là xa hay gần, mọi người cứ hết mình vì nó thì dù có hạnh phúc hay tổn thương, có kết thúc đoạn nhân duyên thì tương lai cũng sẽ lại bắt đầu với đoạn nhân duyên khác, tốt đẹp hơn, viên mãn hơn mà thôi.
Nguồn bài viết: Bạn Muốn Hẹn Hò


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1