Một quốc gia ở Đông Nam Á đang đối mặt khủng hoảng giáo dục sau 2 năm triển khai học trực tuyến.

Chỗ các mẹ thì học sinh đã được quay trở lại trường chưa? Nơi em ở vẫn đang học trực tuyến vì giãn cách xã hội đấy ạ. Ai cũng mong các bé sẽ sớm quay trở lại trường, đương nhiên là phải trong điều kiện an toàn. Mới đây, em đọc được bài báo về khủng hoảng giáo dục sau gần 2 năm học trực tuyến ở Philippines, chia sẻ cho các mẹ tham khảo thử nè. Bởi vì đây là quốc gia cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á và học sinh hoc online kéo dài khi tình hình vẫn chưa thể kiểm soát được.

hình ảnh

Hầu hết học sinh ở Philippines không có máy tính hoặc internet ở nhà.

Theo UNICEF, đã 18 tháng kể từ lần cuối cùng trẻ em ở Philippines đặt chân đến trường học. Cùng với Ấn Độ, Zimbabwe, Burkina Faso, Philippines là một trong các quốc gia không mở cửa trở lại trường học kể từ khi cuộc khủng hoảng nCoV bắt đầu. Hôm thứ hai 13/9 vừa rồi, các lớp học ở Philippines cho năm học 2021-2022 đã hoạt động trở lại, dĩ nhiên là bằng hình thức trực tuyến. Đây là năm thứ hai năm học mới khai giang bằng cách này. Nhiều phụ huynh lo lắng việc học tập của trẻ bị gián đoạn,

Chị Dorina Monsanto, sống trong một khu phố sầm uất ở Cogeo, một ngôi làng ngoại ô Manila, có sáu đứa con, trong đó có bốn đứa đang đi học. Những đứa trẻ phải vật lộn để truy cập vào các bài học trực tuyến. Lúc đầu, Monsanto cho hai con gái là Giselle Marie, 15 tuổi và Julianna, 12 thay phiên nhau học trực tuyến trên 1 chiếc điện thoại di động. Nhưng các cuộc tranh cãi sẽ nổ ra khi cả hai đều cần đăng nhập vào cùng thời gian. Ngôi nhà khiêm tốn có 8 người ở chung cũng không phải là một nơi tốt để học tập. Gần đây, chiếc điện thoại dùng cho việc học trực tuyến đã bị hỏng và 2 cô con gái lớn phải sử dụng điện thoại di động của Monsanto. Nếu mẹ cần ra ngoài làm việc, chúng không có cách nào để vào lớp học. Ngay cả khi mẹ ở nhà, kết nối dữ liệu vẫn kém vì cả khu phố cố gắng sử dụng internet để học trực tuyến.

Chị Monsanto lo lắng rằng cô con gái Giselle Marie đã trở nên mòn mỏi trong 18 tháng qua, đặc biệt là khi điểm số của cô bé ngày càng thấp. “Chúng đang mất động lực để học hỏi. Ngay cả khi chúng muốn học thì cũng khó mà tiếp thu được trong điều kiện này. Tôi thì không thể giúp được các con vì những gì chúng học bây giờ khác xa ngày xưa”, người mẹ cho biết.

Nhiều phụ huynh cảnh báo rằng việc trường học đóng cửa kéo dài đã tạo ra một cuộc khủng hoảng không chỉ trên toàn lĩnh vực giáo dục mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, hạnh phúc và sự an toàn của trẻ em. Khủng hoảng giáo dục sau gần 2 năm học online khiến nguy cơ tảo hôn và các hình thức lạm dụng khác cao hơn. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ ở nhà suốt 1 năm rưỡi và học online, liệu chúng có thể tiếp thu được tất cả?

hình ảnh

Rowena Legaspi, giám đốc điều hành của Trung tâm Phát triển và Quyền Hợp pháp của Trẻ em Philippines cho biết: “Nếu không có sự can thiệp tích cực và nghiêm túc, nhiều trẻ em sẽ không bao giờ được học trở lại. Đây sẽ là một mất mát đáng kể cả ở cấp độ cá nhân, cũng như ở cấp độ xã hội."

Bên cạnh việc đóng cửa trường học, trẻ em ở Manila và một số tỉnh khác cũng phải sống với những hạn chế khắt khe. Cho đến tháng 7, chúng không được phép vào công viên và sân chơi. Giờ đây, các ca mới khu vực trung tâm đã bắt đầu tăng trở lại, do biến thể Delta gây ra, và các biện pháp ngăn chặn cứng rắn nhất đã được áp dụng trở lại. Trẻ em vô gia cư không được đến trường, không có khả năng học trực tuyến. Ngay cả đối với những đứa trẻ vẫn ở trong nhà, tác động đến sức khỏe tinh thần của chúng là vô cùng lớn. Ở các vùng nông thôn, trẻ em còn không có điện thoại hay laptop để học trực tuyến.

hình ảnh

Nữ sinh lớp 10 Maria Fe Morallos đang làm bài tập trong nhà của mình ở thành phố Malabon


Các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em lo ngại cuộc khủng hoảng hiện tại có thể còn phải trải qua trong nhiều thế hệ sau. “Tôi đã không thể hoàn thành việc học của mình. Tôi mong muốn các con tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn”, một phụ huynh lo lắng.

Mặc dù gần như mọi quốc gia trên thế giới đã mở lại một phần hoặc toàn bộ trường học cho các lớp học trực tiếp, nhưng Philippines đã đóng cửa các trường học kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, cách đây 18 tháng. Chính phủ cho đến nay vẫn bác bỏ đề xuất thí điểm mở lại các trường tiểu học và trung học vì lo ngại trẻ em có thể nhiễm bệnh và lây nhiễm cho những người thân lớn tuổi. Bọn trẻ thì trông ngóng được đi học:

“Con muốn đi học”, cô bé Kylie Larrobis 7 tuổi, nói rằng tới giờ vẫn chưa biết đọc sau một năm học trực tuyến trong căn hộ nhỏ ở Manila, nơi có 8 người sinh sống.

hình ảnh

Kylie sẽ vào lớp 2 năm học này nhưng vẫn chưa thể đọc rành rọt

“Con không biết lớp học trông như thế nào, con chưa bao giờ đến trường”, bé Larrobis, năm nay bước vào lớp một, đã khóc trong thất vọng khi không thể hiểu được các bài học trực tuyến.

Một chương trình “học tập kết hợp” bao gồm các lớp học trực tuyến, tài liệu in phát tận nhà và các bài học được phát trên truyền hình đã được khởi động vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, nó đã phải đối mặt với một vấn đề: Hầu hết học sinh Philippines không có máy tính hoặc internet ở nhà.

Isy Faingold, giám đốc giáo dục của Unicef tại Philippines, cho biết hơn 80% phụ huynh lo lắng con mình không thể theo kịp bài vợ.  Khoảng 2/3 phụ huynh ủng hộ việc mở lại lớp học ở những khu vực ít ca nhiễm. Faingold lo sợ nhiều học sinh có thể không bao giờ trở lại trường, sau gần 2 năm khủng hoảng giáo dục vì học online. Việc học online cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển của trẻ em. Sự cô lập xã hội lâu dài có liên quan mật thiết đến sự cô đơn và bệnh tâm lý ở trẻ, một chuyên gia giáo dục cho biết. Các kỹ năng xã hội, kỹ năng đọc, viết cũng kém đi. Những đứa trẻ vào lớp 1 bị ảnh hưởng đặc biệt bởi những năm đầu đi học là nền tảng cho việc học sau này. Viễn cảnh lạc quan là các trường học sẽ mở cửa trở lại vào năm tới. Nhưng điều đó có thể phụ thuộc vào tốc độ tiêm chủng, cho đến nay chỉ có khoảng 20% dân số mục tiêu Philippines được tiêm chủng đầy đủ.

Bài và ảnh tổng hợp từ TG