Chắc mẹ ở nhà lại bảo sao tự dưng bị mất cái xô, có ngờ con nó xách đi học mất rồi.

Anti Backpack day, đến trường không dùng cặp sách là một hoạt động được các trường ở nước ngoài hưởng ứng nhiệt liệt. Nó giúp bầu không khí trường học bớt áp lực, căng thẳng, học sinh vui vẻ hơn khi đến lớp và thỏa sức sáng tạo. Hôm trước em còn thấy học sinh nước ngoài vác cả quan tài, xe đẩy siêu thị chở xách vở đi học nữa cơ.

Không ngờ phong trào rất hay này đã đến Việt Nam luôn rồi mọi người ơi. Học sinh trường chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã bắt kịp trào lưu xách xô thau đựng sách vở tới trường. Em xem trên Vietnamnet thật sự thấy quá dễ thương nên chia sẻ lại với phụ huynh. Hy vọng phong trào thú vị này sẽ được lan tỏa để học sinh có thêm sân chơi bổ ích.

hình ảnh

Thau và bao tải được dùng đựng sách vở. Ảnh: Vietnamnet

Ngày hội không dùng cặp sách là một hoạt động được tổ chức ngày 8/4 ở trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Hưởng ứng ngày hội này, các học sinh đựng sách vở tới trường bằng những vật dụng mà các em tự nghĩ ra, miễn không phải là cặp sách. Thế là sức sáng tạo được dịp thể hiện, các em đã dùng đủ thứ đồ dùng từ nhà khiến thầy cô bất ngờ và rất thích.

Từ xô, chậu, cái làn - giỏ đi chợ của bà nội, cho đến cái bao tải, móc áo, vỏ áo gối… đều được những thiên tài sáng tạo biến thành đồ xách tập vở đi học. Đến cái ky hót rác ở góc nhà cũng không tha. Coi bộ, hôm đó, mẹ với bà làm việc nhà lại đi kiếm đồ mệt xỉu. Đâu có ngờ, con nó đã tung tăng xách đến trường, vui như trẩy hội rồi.

Hoạt động không mang cặp sách đến trường được sự đồng ý của ban giám hiệu nên các em cứ thỏa thích làm điều mình muốn. Nhìn đủ các kiểu biểu cảm hào hứng, phấn khởi, tung hứng hết nấc của học sinh THPT mà vui quá. Áp lực học tập, không khí căng thẳng thường thấy ở trường học đều tiêu biến. Vậy mới đúng chất “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

hình ảnh

Móc áo, xô và giỏ đi chợ của bà cũng thành "cặp sách" bất đắc dĩ. Ảnh: Vietnamnet

Đi học thì phải vui vẻ thế này, các em mới tiếp thu bài tốt và tiến bộ được. Đây cũng là một hoạt động hay giúp học sinh giải tỏa tâm lý sau thời gian dài học trực tuyến vì cô vít. Nhìn lại những sự việc đau lòng xảy ra gần đây, nhiều em học sinh đã chọn cách nghĩ quẩn. Vấn đề gỡ rối tâm lý cho học sinh trở nên vô cùng bức thiết.

Chia sẻ trên trang Vietnamnet, cô Thảo, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết hoạt động này nhằm giúp các em có niềm vui khi trở lại trường. Bên cạnh đó còn khuyến khích các em có thêm tự tin, dám thể hiện cá tính, bản lĩnh, thỏa sức sáng tạo, vượt qua những lối mòn suy nghĩ cũ.

Đông đảo học sinh cả trường đã nhiệt tình tham gia và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đây có lẽ sẽ là kỷ niệm đẹp về thời học sinh theo các em suốt cuộc đời. Một học sinh lớp 10 của trường cho biết em đã thành công tìm được bảo bối là cái giỏ đi chợ của bà nội. Một em khác thì cho biết chiếc thùng các tông cũng có thể trở thành cặp sách.

hình ảnh

Vỏ gối, ky hót rác, thùng các tông cũng được tận dụng, đây là ngày hội giúp các em học sinh giải tỏa tâm lý, thỏa sức sáng tạo, thấy vui vẻ hơn khi đi học. Ảnh: Vietnamnet

Các em đều bày tỏ niềm vui vô hạn và cảm thấy trường học trở nên gần gũi, rộn ràng hơn. Với các em, đây là ý tưởng hay, hoạt động mới lạ, kích thích sự sáng tạo mà không cần quá tốn kém so với lứa tuổi của các em.

Tin rằng các phụ huynh khi nhìn vào những hình ảnh vui tươi, hồn nhiên khi đến trường của những em học sinh THPT, thậm chí là lớp 12 sẽ ủng hộ nhà trường, mừng cho các con. Hy vọng hoạt động hay như trào lưu xách xô đựng sách tới trường sẽ nhân rộng, để các em được giải tỏa tâm lý và không còn xem trường học là “chiếc lồng” áp lực nữa.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet