Trẻ con nông thôn đáng thương, thiệt thòi là chuyện xưa rồi, ngày nay sống ở quê mới là chân ái, vô tư, vui vẻ hơn trẻ thành thị nhiều.
Thời thế đổi thay, xưa cứ hay bảo trẻ con nông thôn thiếu thốn, cơ cực, điều kiện sống khó khăn lại phải phụ việc ngoài đồng. Giờ thì nhiều người lại bảo trẻ con thành phố thiệt thòi, chẳng có niềm vui tuổi thơ như trẻ ở quê. Cuộc sống của học sinh nông thôn khiến nhiều em ở phố ganh tị không thôi.
Một giáo viên sống ở nông thôn đã đưa ra những lý do thực tế, chứng minh học sinh nông thôn rất hạnh phúc. Điều này đáng để phụ huynh suy nghĩ, liệu cho con nhà cao cửa rộng, cơm ngon áo đẹp đã là đủ đầy, hạnh phúc hay chưa. Sống trong “chiếc lồng” gò bó ở thành phố, chật chội, liệu trẻ có được tận hưởng tuổi thơ, vui vẻ chạy nhảy. Hay toàn phải mệt mỏi với sách vở, các lớp học thêm, giải trí thì chỉ có điện thoại, ti vi.
Trẻ ở quê thỏa sức vui chơi
Nhiều người vẫn còn kiểu so sánh học sinh nông thôn rất cơ cực, đi học về phải ra đồng, nấu cơm. Học sinh ở thành phố thì chỉ đi học rồi về ăn cơm, ngủ nghỉ. Nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ, cuộc sống ở nông thôn đã cải thiện hơn rất nhiều. Trẻ con cũng không còn cảnh lấm lem, thiếu thốn nữa.
Ảnh mang tính minh họa: DDN
Ở quê, trẻ được vui chơi thỏa sức, sống trọn tuổi thơ. Đi học về, các em có thể ra sân, ra vườn, chạy ra đồng thả diều, đá dế… Trẻ con được tha hồ chạy nhảy, đùa giỡn, hít thở khí trời, có đủ trò để chơi mà không cần điện thoại, ti vi. Trẻ con thành phố thì thiếu sân chơi, ra đường sợ xe cộ, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, xung quanh là những bức tường gạch đá chán ngắt.
Không bị áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ
Một điều quan trọng giúp trẻ em nông thôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, sống vô ưu vô lo là không bị cha mẹ ép học quá nhiều. Kỳ vọng của cha mẹ nông thôn thường dừng lại ở mức con học tốt, lên lớp, ngoan ngoãn là được. Họ chấp nhận năng lực con mình đến đâu thì học đến đó.
Họ cho con được học theo ý thích, với những đứa trẻ không muốn học tiếp nữa, cha mẹ cũng không ép. Con đã không thích thì cố ép cũng chẳng được, học xong 12 ra làm nhà máy như cha mẹ vẫn sống được. Trẻ con ở quê đi học trên trường, học xong thì về nhà vui chơi, không học thêm, học lớp năng khiếu gì cả.
Ảnh mang tính minh họa: DDN
Còn ở thành phố, trẻ thường được kỳ vọng rất lớn, phải học xuất sắc, đứng đầu lớp, thi vào đại học top đầu… Nếu con học kém, ngay lập tức sẽ phải đi các lớp học kèm, học thêm, còn có những lớp tài năng, phát triển năng khiếu.
Trẻ con ở quê được sống là chính mình, lớn lên theo cách chúng muốn. Trẻ con ở thành phố, lớn lên theo khuôn khổ của cha mẹ, sống theo kỳ vọng của cha mẹ.
Nhưng cô giáo có chốt một câu, thật ra sự hạnh phúc của học sinh không quan trọng ở nông thôn hay thành thị mà ở cách giáo dục của cha mẹ. Muốn những đứa trẻ ở thành phố cũng được vui vẻ, hạnh phúc như ở nông thôn, cha mẹ cần lưu ý những điều sau:
1. Đừng so sánh
Trong mắt cha mẹ, con của người khác luôn giỏi nhất, trong khi con của chính mình lại vô dụng. Dưới sự so sánh của cha mẹ, con cái sẽ mất tự tin và sinh ra mặc cảm. Sức khỏe tinh thần là điều kiện hàng đầu để trẻ thành công trong cuộc sống. Và thường trẻ em ở nông thôn ít bị so sánh hơn ở thành phố.
Ảnh mang tính minh họa: dwnews
2. Học cách tôn trọng
Trẻ em cũng có suy nghĩ riêng về chuyện học tập, cuộc sống và tương lai của mình. Cha mẹ nên học cách tôn trọng, không nên ép buộc con cái theo ý mình. Chỉ khi cha mẹ tôn trọng thì áp lực mới giảm bớt, học sinh hạnh phúc và có thời gian, cơ hội cảm nhận được niềm vui tuổi thơ.
Tất nhiên, lời cô giáo cũng có chỗ chưa thỏa đáng, nhất là ở chỗ cha mẹ nông thôn không đặt nặng chuyện học hành của con. Cha mẹ dù ở đâu cũng rất quan tâm chuyện học của con, không có chuyên muốn thì học, chán thì nghỉ. Chỉ là họ không quá khắt khe chuyện thành tích, điểm số. Trẻ con vì vậy cũng sẽ đi học với sự thoải mái và vui vẻ nhiều hơn.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1