Ly hôn 5 năm rồi nhưng tôi với chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, không khác nhân tình là mấy. Cứ cuối năm mẹ con tôi lại háo hức chờ chồng về ăn Tết, con được gặp bố, còn tôi thì nhiều cảm xúc lắm nhất là muốn cho vợ mới của anh ta ghen lồng lộn lên mới bõ.

Trước kia tôi với chồng cũng từng sống bên nhau rất hạnh phúc. Anh ấy là người tâm lý, hào phóng và khi yêu thì hết lòng với đối phương. Tôi cũng sinh được cho anh một cu cậu kháu khỉnh. Cứ tưởng chúng tôi sẽ mãi bên nhau như vậy nhưng rồi chồng rửng mỡ có cả con riêng ở ngoài.

Chính bồ anh đến tận nhà tôi. Lúc đó cô ta có bầu được 5 tháng rồi, cứ vịn vào cái bụng để ăn vạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi rối rít xin lỗi vợ:

“Anh bị cô ta bẫy”.

“Thế còn đứa con thì sao?”

“Cô ta úp sọt anh, nếu không phá thì tự mà nuôi. Anh chỉ có em và con thôi”.

Lúc đó tôi thấy chồng mình sao mà máu lạnh đến vậy, đã ngoại tình đến mức có con với người ta rồi còn phủi tay một cách hèn hạ. Tôi không cần loại đàn ông đó nữa nên quyết định ly hôn. Níu kéo không được, anh ta chạy luôn đến với bồ. Vừa ra tòa xong thì hai người đưa nhau vào trong Nam sống.

Chồng tôi lấy vợ mới nhưng vẫn liên lạc qua lại, tháng gửi tiền chu cấp cho con đều đều. Thỉnh thoảng anh hỏi han xem hai mẹ con thiếu thốn gì không? Thấy chồng như vậy tôi cũng "vặt" của anh ta chút ít. Lúc thì bảo cần sửa nhà thiếu 200 triệu, lúc đi chữa bệnh hết mấy chục, chỉ vài ngày sau là chồng chuyển khoản cho luôn.

Bao nhiêu lần vợ mới của anh ghen lồng lộn gọi điện, nhắn tin chửi bới tôi. Vậy nhưng cô ta càng ghen tôi càng thích chọc cho điên lên. Chồng tôi lúc nào cũng nhắn tin bảo nhớ con, xin lỗi vì đã làm vợ bị tổn thương. Thế nên tôi bảo:

“Nếu anh thấy có lỗi thì Tết về với con chục ngày”.

Vậy mà lão cũng đồng ý, ở với vợ mới cả năm, còn mấy ngày Tết thì ra đây với mẹ con tôi. Anh đưa con trai đi cắt tóc, mua đồ rồi về hai bên nội ngoại tảo mộ cho các cụ. Quan trọng nhất là cho tiền tôi sắm Tết. Mấy ngày ngắn ngủi đó thật hạnh phúc, chúng tôi cứ như một gia đình chưa hề có vết rạn vỡ nào vậy.

 Lâu lâu anh lại gạ:

“Hay mình về với nhau đi, anh sẽ ly hôn cô ấy nếu em muốn”.

“Thôi, đây chẳng thiết”.

Cứ mùng 6 Tết, hóa vàng xong anh lại chuẩn bị vào trong kia. Hai bố con lưu luyến nhau lắm. Anh còn xui nó:

“Bảo mẹ đừng có đuổi bố nữa”.

Anh đi rồi, tôi cũng hụt hẫng vài ngày, nhưng lại phấn chấn trở lại với cuộc sống. Để chồng về cho con trai có cảm giác được cả bố và mẹ yêu thương, còn hai chúng tôi làm nhân tình vài ngày thì được chứ quay về hẳn chắc gì đã hạnh phúc.

Vậy nên tôi xác định chỉ qua lại với chồng như thế. Ở với nhau chục ngày cho đỡ nhớ sau đó lại đường ai nấy đi. Vậy cho nhẹ nhàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet