Sau khi kết hôn, người phụ nữ từng khóc rất nhiều khi biết chồng là người tiêu xài hoang phí, không biết lo nghĩ cho vợ con và thậm chí có lúc còn lén lút qua lại với người phụ nữ khác. 

Đó là câu chuyện hôn nhân đáng để nhiều người suy ngẫm của chị Tô Thị Lành và chồng là anh Lê Quốc Tùng. Tham gia chương trình dành cho những cặp vợ chồng kể về những năm tháng hôn nhân đã qua, chị Lành cho biết cơ duyên khiến chị và chồng quen biết là do làm việc chung ở đoàn cải lương. Anh Tùng là một diễn viên, còn chị Lành vốn là em họ của NSƯT Vũ Linh. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng)

Lúc đầu, chị Lành không hề có cảm tình với anh Tùng vì anh có “thói ở dơ”. Tuy nhiên, sau một lần cảm động vì được chị Lành may cho mấy bộ đồ tươm tất, anh Tùng đã ngỏ lời tỏ tình. “Tôi cũng có sự so sánh thì thấy cô này tốt quá, tôi cũng khẳng định là nên kiếm một người như cô ấy thì chắc ăn hơn vì khi đó cũng hai mấy tuổi rồi. Kế đó là tôi tỏ tình liền”, anh Tùng kể. 

Tuy nhiên, đời sống hôn nhân của họ chưa được hạnh phúc bao lâu thì những mâu thuẫn, “vỡ mộng” dần xuất hiện. Chị Lành cho biết, trong suốt 23 năm, chồng là người tiêu xài hoang phí, không biết lo nghĩ cho vợ con mà đặt bạn bè lên hàng đầu. 

“Hiền thì hiền cực kỳ nhưng anh ấy ăn chơi không nghĩ về gia đình, vợ con cực khổ ở nhà. Kiếm tiền cũng nhiều mà xài tiền lớn lắm, không nghĩ được về sau này hay chừa lại cho vợ con. Tôi sắm vàng cho anh ấy rất nhiều nhưng cũng không biết giữ, vì bạn bè là trên hết. Đây cũng là điều tôi không thể tâm sự được cùng ai”, chị Lành nghẹn ngào chia sẻ. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng)

Ngoài ra, chị vợ còn chia sẻ về khoảng thời gian chồng bỏ bê gia đình. Cứ 6 giờ sáng là anh ra khỏi nhà, đến 12 giờ đêm mới về. Vợ chồng mang tiếng sống chung nhà nhưng có khi 2-3 tháng chưa chạm mặt nhau. 

Gánh nặng kinh tế, lại thêm chồng ăn xài hoang phí nên thời điểm đó gia đình nhiều lần rơi vào cảnh nợ nần. 

Khổ về mặt kinh tế chưa xong, chị Lành lại đau đớn khi phát hiện chồng lén lút qua lại với một nữ học viên trong tiệm may của chị. “Tôi bắt gặp 2 người trong mùng luôn. Nhưng lúc ấy, tôi không làm gì cả mà chỉ hỏi 2 người đang làm trò gì rồi tôi nín thinh. Sau đó, tôi cho người kia nghỉ việc”, chị Lành kể.

Con giun xéo mãi cũng quằn. Sau nhiều lần tha thứ, chấp nhận lỗi lầm của chồng, chị Lành đã nghĩ đến việc ly hôn. Ngặt nỗi, chị đưa tờ đơn ra để chồng ký là anh Tùng xé nát. Chị lên tòa án để được giải quyết nhưng rốt cuộc vì… lười do thủ tục nhiều, lại thêm bận rộn với công việc làm ăn kiếm tiền nuôi con. Thế là, từ ý định muốn ly hôn người chồng ăn chơi, lén lút có người phụ nữ khác, chị vợ đã thay đổi vì… “lười”. 

Trước sự bao dung và tha thứ của vợ, người chồng đã dần thay đổi. Tuy có muộn màng vì sống với nhau hơn 20 năm, người chồng mới biết “quay đầu” nhưng thà có còn hơn không. Lắng nghe những chia sẻ đầy nước mắt của người vợ, nghệ sĩ Thanh Thủy đã lên tiếng đồng cảm: “Có 10 tờ đơn ly hôn thì bạn cũng không bỏ được chồng”. Nữ nghệ sĩ cho rằng chị Lành là người phụ nữ giỏi chịu đựng và hy sinh nên chỉ cần chồng năn nỉ là kiểu gì cũng sẽ tha thứ. Đôi khi, điều này dễ khiến người vợ càng thêm tổn thương, không còn thấy hạnh phúc. 

hình ảnh

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người sẽ dứt khoát ly hôn nếu chồng lăng nhăng, vô trách nhiệm với vợ con. Nhưng cũng có người sẽ chọn tha thứ và tin tưởng có ngày chồng sẽ thay đổi. Chuyện vợ chồng đôi khi là do “duyên” và “nợ”, có những đôi sống với nhau vì họ vẫn chưa “dứt nợ”.

Có một câu rất thấm thía: Đã là chồng thì đừng làm điều gì để vợ phải rơi nước mắt. Nếu có khóc thì đó cũng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Mong rằng, trước sự hy sinh, bao dung và thương chồng con của chị Lành sẽ khiến người chồng thức tỉnh, từ giờ sống có trách nhiệm với vợ con hơn. Nhiều cư dân mạng cũng gửi lời đồng cảm đến chị Lành và cho rằng người chồng rất có phúc mới lấy được vợ giỏi giang, nhẫn nhịn, hy sinh trong mấy chục năm ròng rã như vậy.