Con cái không thể chọn cha mẹ sinh ra, nhưng cha mẹ đã chọn kết hôn và sinh con, cha mẹ phải có trách nhiệm với con.
Chén trên chạn còn khua, mẹ con còn có khi khắc khẩu, huống hồ vợ chồng người dưng nước lã ở cùng nhau năm dài tháng rộng sao tránh được cảnh cơm không lành, canh không ngọt.
Nhưng tranh cãi một chút không sao, biến thành gây gổ rồi động tay, vung chân lại rất có vấn đề. Càng đáng ngại hơn khi con cái phải chứng kiến tất cả những mặt xấu xí, những hành động tổn thương tâm lý của cha mẹ.
Cha mẹ cãi xong rồi thì qua chuyện, nhưng trong tâm trí non nớt của con trẻ thì mãi mãi khắc sâu. Con sẽ nhớ những lời không hay, thậm chí là thô tục khi cha mẹ cãi vã.
Con sẽ ám ảnh vì hành động cha vung tay với mẹ, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Có khi con còn giật mình trong đêm, thút thít trong giấc ngủ vì mơ thấy mẹ la to, tiếng cha gầm lên vì giận dữ.
Những tổn thương khi chứng kiến cha mẹ cãi vã, mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến con trẻ. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng đủ bình tĩnh để suy xét trước khi bùng nổ tranh cãi trước mặt con, “nóng giận mất khôn”.
Hy vọng với những lời tâm sự tận đáy lòng của một giáo viên sẽ khiến các bậc phụ huynh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô giáo đã lên tiếng xin phụ huynh đừng gây nhau trước mặt con mình nữa.
Cô giáo lên tiếng xin phụ huynh ngừng cãi nhau trước mặt trẻ
Một giáo viên người Malaysia đã đăng trên trang cá nhân, kêu gọi tất cả các bậc phụ huynh đừng gây nhau trước mặt con cái của họ. Nội dung bài đăng như sau:
“Tôi cảm thấy buồn bất cứ khi nào học sinh tới nói với tôi rằng em đã thấy cha mẹ của em gây gổ. Tôi không biết các bậc cha mẹ nghĩ gì nhưng xin biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các em.
Tôi không thể lắng nghe câu chuyện của các em mỗi ngày, vì tôi chỉ là một giáo viên, không phải là cố vấn. Nhưng xin đừng gây nhau trước mặt trẻ. Xin hãy ghi nhớ những tác động lâu dài có thể xảy ra với những đứa trẻ khi chứng kiến cảnh cha mẹ vung tay chân với nhau.
Điều này bao gồm lo lắng, chấn thương, trầm cảm, các vấn đề học tập, bất an, căng thẳng và / hoặc các vấn đề về hành vi”.
Bài đăng của cô giáo. Ảnh: WOB
Thông qua bài đăng, cô giáo kêu gọi các bậc cha mẹ hãy đến một nơi nào đó riêng tư để tranh cãi thay vì làm điều đó trước mặt con cái. Cô giáo kể trường hợp một học sinh rất đáng thương.
Học sinh đó nói với cô rằng khi mẹ em tức giận cha mẹ, mẹ sẽ nói với em: “Mẹ hối hận khi kết hôn với cha của con. Nếu mẹ không làm vậy, mọi chuyện đã không tồi tệ thế này”.
Theo cô giáo, cô không học trò của mình thấy thế nào nhưng hẳn cảm giác đó như rơi xuống địa ngục. Lúc nghe học trò kể, cô đã khóc, xin phụ huynh đừng nói những câu như vậy với con cái nữa.
Các em không yêu cầu được sinh ra trong gia đình đó, không thể tự chọn cha mẹ cho mình. Nhưng chính cha mẹ đã chọn kết hôn, sinh con, cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Chọn đúng hay sai, hôn nhân hạnh phúc hay đau khổ đều là quyết định của người lớn. Đừng đổ cái sai của mình lên con trẻ, đừng trút những thất vọng về hôn nhân lên đứa con thơ dại của mình. Trẻ con không có lỗi và không có bổn phận phải hứng chịu những hậu quả từ sai lầm hay cảm xúc tồi tệ của người lớn.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: zh
Những dư chấn có thật khi trẻ chứng kiến bố mẹ cãi nhau
Bài đăng của cô giáo đã nhận được nhiều sự chú ý, có hơn 8000 lượt thích, gần 5000 lượt chia sẻ. Rất nhiều người đã vào bình luận, chia sẻ người thật việc thật, trải nghiệm trong quá khứ của chính họ.
Một người kể vì bản thân liên tục chứng kiến cha mẹ choảng nhau, anh ta không biết làm thế nào để có mối quan hệ ổn định và lành mạnh khi lớn lên. Cảm giác khi cha mẹ nổi giận đó là sợ hãi, sợ bị cha mẹ la mắng.
Nhiều phụ huynh không biết rằng trẻ con rất nhạy cảm. Ở độ tuổi của các bé, con sẽ tập tành làm người lớn và thường tự đưa mình lên làm trung tâm. Trong các cuộc cãi vã của cha mẹ, con sẽ tự nghĩ mình là nguyên nhân. Từ đó tự dày vò mình và con nghĩ mình sai, rất sợ bị la mắng.
Một người khác cũng kể việc chứng kiến cảnh mẹ mắng mình và cha mình vì những thứ nhỏ nhặt khiến bản thân gặp khó khăn khi đối mặt và bày tỏ cảm xúc. Khi làm bất cứ việc gì, nói bất cứ thứ gì cũng bị la mắng, trẻ sẽ sợ và không dám làm gì nữa.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: greenbox
Một thanh niên cho biết vì thấy cảnh cha mẹ động tay chân, anh tự hứa nếu kết hôn, anh sẽ thương vợ và không lặp lại những điều này.
“Là một đứa trẻ trong một gia đình tan vỡ, khi lớn lên, tôi sẽ bị tổn thương bất cứ khi nào mọi người gây gổ nhau mặc dù điều đó chẳng liên quan gì đến tôi”, một người chia sẻ về chấn thương tâm lý mình gặp phải.
Trên đây là những lời chia sẻ người thật, việc thật, hoàn toàn không nói quá lên hay đặt điều, thêm mắm dặm muối. Vì vậy, xin các bậc cha mẹ đừng gây nhau trước mặt con, vì tác động của nó sẽ lâu dài hơn nhiều so với những gì cha mẹ nghĩ.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo WOB


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1