Đọc câu chuyện này mà sao thấy đau lòng ghê á, tội nghiệp con còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh như thế.
Trên đời này có nhiều chuyện xảy ra mà mình không thể tin được các mẹ ạ. Gần nhà em có một chị kia rất khổ, chồng bỏ đi khi mới sinh nên đời sống cực kỳ khó khăn, gia đình cũng chẳng còn ai nên hai mẹ con phải đi lượm ve chai sống qua ngày, đứa bé 6 tuổi nhưng không được đi học, ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa, người đen thui tóc cháy nắng nhìn thương lắm. Hôm nọ có chú kia ngỏ ý muốn tài trợ cho em bé đi học đến năm 18 tuổi, nghe thế em cũng mừng cho con, ai ngờ mẹ bé lại từ chối thẳng thừng với lý do đi lượm ve chai phải có đứa nhỏ, người ta nhìn tội nghiệp mới cho thêm tiền. Thật sự em chẳng dám phán xét ai, nhưng vẫn cảm thấy buồn và khó hiểu quá ạ, cứ tưởng người mẹ nào cũng phải đặt tương lai của con mình lên trên hết, ai ngờ… Từ ngày có con thì em cũng nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến con nít lắm, vừa qua còn đọc được câu chuyện cặp vợ chồng nọ cãi nhau, thế là cả hai đùn đẩy cho nhau trách nhiệm giữ con, sau đó đi về bỏ đứa con gái 3 tuổi ở ngoài đường luôn, thực sự thấy xót cho em bé lắm luôn.
Chuyện xảy ra cách đây vài ngày, tại bãi đậu xe của thôn Trương Gia, Tây An, Trung Quốc, người dân đã phát hiện một bé gái 3 tuổi đang khóc nức nở tìm người thân. May mắn là em bé không gặp phải người xấu, người dân quanh đó khi không tìm thấy phụ huynh của bé thì đã đưa con đến đồn cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Tại đây, dù đã cố gắng trấn an, vỗ về nhưng tinh thần em bé vẫn vô cùng hoảng loạn, một lúc sau con mới bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, vì còn quá nhỏ nên bé cũng chẳng nhớ họ tên bố mẹ hay địa chỉ nhà, số điện thoại,… Cảnh sát thay nhau chăm sóc em bé, và cũng quay lại bãi đỗ xe, nơi đứa trẻ bị bỏ lại để thu thập thông tin. Một số người cho biết họ có thấy em bé này đi với một cặp vợ chồng, có lẽ là bố mẹ em, sau đó họ cãi nhau rất lớn tiếng rồi quay qua quay lại đã không thấy đâu, chỉ còn đứa trẻ đứng ngơ ngác tại bãi đỗ xe. Phải rất vất vả tìm kiếm thông tin, truy xuất camera, phía cảnh sát mới liên lạc được với mẹ của em bé, nhưng khi nhận được yêu cầu đến đón con về, người mẹ này lại lạnh lùng nói với cảnh sát hãy gọi cho bố của đứa trẻ.
Em bé được chăm sóc tại đồn cảnh sát
Câu chuyện sau đó được sáng tỏ, thì ra cặp vợ chồng này đã ly hôn, quyền nuôi dưỡng con gái 3 tuổi được trao cho người cha, nhưng người cha luôn luôn nghi ngờ về nguồn gốc của con gái, anh ta cho rằng em bé không phải con ruột của mình, vì thế mới xảy ra cuộc tranh cãi. Đáng trách là sau khi gây gổ với nhau, cả hai người đều quay lưng đi và bỏ cô bé 3 tuổi lại tại chỗ. Một chi tiết khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ nữa là người chồng có gửi tin nhắn thông báo cho vợ cũ, nói rằng mình đã không đón con về, nhưng người mẹ vẫn phớt lờ coi như không có gì xảy ra. Vụ việc xảy ra từ trưa, nhưng cảnh sát đã phải thuyết phục rất nhiều thì đến 4h chiều, người mẹ mới chịu quay lại để đón con mình.
Cảnh sát phải thuyết phục rất nhiều người mẹ mới chịu đến đón con
Phải nói là đọc xong trường hợp này thấy tội cho đứa nhỏ ghê luôn, đã làm cha làm mẹ mà vô trách nhiệm như thế sao còn sinh con ra làm gì không biết nữa các mẹ nhỉ? May mắn là em bé vẫn an toàn dù cho cả bố lẫn mẹ quá vô tâm, nếu con gặp phải người xấu thì chẳng biết sẽ có những chuyện tệ hại nào xảy ra nữa. Em thấy trong hôn nhân, dù còn yêu hay hết yêu, dù vẫn chung sống hay đã li dị thì cả bố lẫn mẹ vẫn phải có trách nhiệm với con của mình, đừng vì những chuyện người lớn mà làm tổn thương tâm lý trẻ nhỏ. Các con vẫn còn quá non nớt mỏng manh và đây sẽ là những vết thương lòng đau đớn khiến con trẻ nhớ mãi cho đến khi trưởng thành. Hy vọng người bố người mẹ trong câu chuyện trên sẽ hiểu ra vấn đề và trước khi làm bất cứ điều gì cũng hãy nghĩ đến con mình, đừng để đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả từ sự vô tâm và vô trách nhiệm của chính bố mẹ nữa, thật sự xót xa vô cùng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1