Thiết nghĩ các cặp vợ chồng nên dừng ngay việc tranh cãi trước mặt con nhỏ, vì đây có thể là nguyên nhân gây ra những hậu quả khó lường.
Hôm qua nhận được cuộc điện thoại của một chị bạn làm em phải suy nghĩ đến giờ luôn các mẹ ạ. Chẳng là sáng sớm đâu chừng 4, 5 giờ gì đó, vẫn còn ngái ngủ thì mơ hồ thấy có điện thoại, mới mở máy lên em giật mình vì đầu dây bên kia đang khóc nức nở, định thần lại nhìn tên người gọi mới biết là chị bạn làm chung chơi khá thân. Em hỏi chuyện gì mới biết là vợ chồng chị xung đột, chẳng là tối qua lão chồng đi nhậu đến tận hơn 1 giờ sáng mới về, bấm chuông cửa liên tục lại còn đập phá om sòm, trong cơn say xỉn còn mạnh tay đập vỡ mấy cái cốc, đánh thức cả thằng nhóc nhỏ đang ngủ trong buồng, nhìn nhà cửa tan hoang, con đang ngủ thì bị đánh thức, quá tức giận nên chị nổi nóng và có nói lại vài câu, thế là cãi nhau rồi còn động tay động chân nữa.
Trong cơn say, ông chồng đẩy chị ấy té xuống sàn, vô tình đè trúng vụn kính bể ban nãy, máu chảy ròng ròng, đúng là thảm cảnh. Tội nghiệp thằng nhóc con của hai người thấy bố mẹ cãi nhau thì chẳng biết làm gì cứ đứng khóc nức nở, sau đó nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh liên tục la lên: “Nhà mình ồn quá, bố mẹ đững cãi nhau nữa. Còn cãi nữa là con nhảy thiệt đó”. Thì ra thằng bé thấy bố mẹ cãi nhau to tiếng suốt, không biết phải làm gì nên mới nói vậy. Lo sợ con làm chuyện dại dột nên chị vội gạt nước mắt bế thằng nhóc qua nhà ngoại ngay trong đêm. Đến khổ. Bà í qua bên đó dỗ con ngủ rồi vừa tức vừa buồn quá không biết phải nói với ai mới gọi cho em, tội ghê luôn.
(Ảnh minh họa)
Cũng là một người mẹ nên em hiểu vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ lại phải lo chuyện nhà cửa đã mệt mỏi lắm rồi, có lão chồng suốt ngày bê tha, say xỉn như vậy không tức mới là lạ, nhưng chung quy lại bố mẹ bất hòa, cãi nhau liên tục như thế thì tội nhất vẫn là trẻ con mà thôi. Chẳng có nỗi đau nào hơn việc chứng kiến cảnh hai người mình yêu thương nhất cứ liên tục tranh cãi, sỉ vả nhau mỗi ngày, chưa kể trẻ nhỏ còn rất non nớt, tinh thần chưa vững vàng, suy nghĩ cũng chẳng thể thấu đáo nên chắc chắn sẽ rất dễ bị tổn thương. Chẳng cần minh chứng khoa học gì cả, xung quanh em thấy rất nhiều bé sống trong gia đình không hạnh phúc, nếu không hung hăng khó bảo thì sẽ là ù lì khép kín, hay sợ sệt, có bé còn bị trầm cảm, không dám tiếp xúc với người lạ, ai nói gì cũng chẳng thưa.
Không những ảnh hưởng đến tinh thần, bố mẹ hay cãi vã còn khiến sự phát triển thể chất, quá trình học tập, các mối quan hệ trong tương lai của trẻ bị ảnh hưởng nặng nề:
- Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bố mẹ hay xung đột khiến thính giác và sự phát triển não bộ trong thời kỳ đầu của con bị ảnh hưởng
- Ở độ tuổi tiểu học, bố mẹ thường xuyên cãi vã là một trong những nguyên nhân khiến con bị chán nản, hay mệt mỏi, không tập trung được vào việc học
(Ảnh minh họa)
- Với những trẻ lớn hơn, hậu quả thậm chí còn tệ hơn, trẻ bắt đầu có xu hướng tự làm hại bản thân vì cho rằng bố mẹ hay cãi nhau là vì mình, một số có xu hướng sống khép kín, hay sợ sệt, cũng có những trường hợp trẻ trở nên ù lì, khó bảo, hay mặc cảm tự ti vì tâm lý bị tổn thương
Vì thế, xin những người đang làm bố, làm mẹ là hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho mình, đôi khi chẳng cần vật chất cao sang, nhưng ít nhất hãy cho con có một trường phát triển tốt đẹp, được sống trong một gia đình hạnh phúc, văn minh để con được nuôi dưỡng nhân cách đúng hướng và vui vẻ học tập, lớn khôn. Đương nhiên giữa các cặp vợ chồng đang chung sống với nhau, việc xảy ra mâu thuẫn là hoàn toàn bình thường, nhưng hãy xử lý thật khéo léo và tránh xung đột trước mặt con hết sức có thể. Trẻ nhỏ nhạy cảm lắm, đôi khi chỉ ánh mắt hay hành động khác lạ của bố mẹ cũng khiến chúng phải lo nghĩ, sợ sệt, muốn con phát triển một cách tốt nhất, bố mẹ nhớ phải chú ý nhé.

