Trong những ngày đầu con gái mới cưới chồng, người mẹ kiên quyết không chấp nhận chàng rể và buộc đôi trẻ phải dọn ra ở riêng.
Hẳn là bố mẹ nào cũng mong mỏi con cái khi trưởng thành sẽ gặp được người tử tế, không chỉ yêu thương, chung thủy mà còn có nghề nghiệp ổn định để cùng xây dựng tổ ấm. Đặc biệt là những ai có con gái sẽ thường canh cánh trong lòng, hy vọng chàng rể là người có kinh tế vững vàng để yên lòng gửi gắm con gái.
Tuy nhiên, bà Thu Nguyệt (60 tuổi) lại không được như nhiều mẹ vợ khác vì con rể của bà là anh Thăng Long (38 tuổi) mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Chia sẻ khi tham gia chương trình “Mẹ chồng nàng dâu”, bà Nguyệt từng nghĩ rằng con rể làm công việc bấp bênh, sẽ khó lòng gánh vác, lo lắng được cho con gái của bà.
“Mà nó chạy xe cũ nữa chứ, gặp tôi là khách tôi cũng không đi. Tôi mới chấp nhận con rể 4 năm nay thôi. Trước đó hai đứa cưới thì tôi giận không cho về ở chung nên hai vợ chồng chuyển ra ở riêng", mẹ vợ chia sẻ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Trong trường hợp này, ít nhiều có thể đồng cảm với nỗi lòng của mẹ vợ. Bà cấm cản con gái cưới anh chàng chạy xe ôm cũng vì thương con, muốn con có tương lai đủ đầy hơn thay vì chấp nhận “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”.
Nhớ lại thời điểm bị mẹ vợ từ chối, anh Long rơm rớm nước mắt cho biết anh “chai mặt” để theo đuổi người phụ nữ mà anh yêu, dù mẹ vợ có tỏ thái độ cấm cản nhưng anh vẫn không để bụng. “Em chỉ buồn vì mẹ chưa thấu hiểu mình. Nghĩ lại mình là đàn ông mà chưa lo được gì cho vợ con hết", chàng rể nghẹn ngào tâm sự.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Chỉ trong 4 năm, vợ chồng anh Long đã sinh liền tù tì 3 đứa con. Với điều kiện kinh tế chưa dư dả nên điều này cũng là trở ngại lớn với đôi vợ chồng trẻ. Lúc này, bà Nguyệt tuy rất giận con gái và chàng rể nhưng mủi lòng vì thấy các con gánh gồng hết sức vẫn không đủ khả năng nuôi 3 đứa nhỏ nên bà phải dành dụm từng chút để chu cấp cho vợ chồng con gái.
Nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi. Bố mẹ nhiều khi rất giận con cái vì đã không làm theo ý mình nhưng suy cho cùng thì họ vẫn khó lòng dứt bỏ núm ruột của mình được. Ở tuổi U70, thay vì được sống thảnh thơi thì bà Nguyệt vẫn còn nặng gánh vì vừa lo cho chồng bệnh, lại canh cánh gia đình 5 người của con gái.
Sau này, bà Nguyệt đã chấp nhận đón vợ chồng con gái về sống chung với mình. Cũng từ đó, bà mới dần hiểu được con rể tuy công việc còn bấp bênh nhưng sống rất có trách nhiệm với vợ con như giúp vợ pha sữa cho con, chơi với các con để vợ có thời gian nghỉ ngơi…
“Con rể hiền, ít nói lại không nhậu nhẹt, có khi hai vợ chồng cãi nhau thì con gái mình to tiếng chứ thằng này chỉ ngồi khóc. Từ ngày ở chung thấy vậy mình thương con rể hơn, dù nó không làm ra tiền nhưng được cái thương con mình, cháu mình là tôi mãn nguyện rồi. Chỉ mong con rể thương vợ thương con hoài, còn chuyện giàu nghèo là do trời ban. Cuộc đời tôi sống vì con, tất cả cũng để lo cho con”, mẹ vợ trải lòng.
Nghe những điều từ tận đáy lòng của mẹ vợ, anh Long lại càng tự nhủ bản thân phải chăm chỉ làm việc để đủ sức gánh vác trọng trách của một người chồng, người cha trong tổ ấm nhỏ của mình.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)
Thôi thì, hiếm ai hoàn hảo 100%, thấy con gái kết hôn với anh chàng không mấy dư dả về kinh tế nhưng bù lại sống rất tử tế, không nhậu nhẹt, chịu khó làm việc để lo cho tổ ấm nên bà Nguyệt cũng dần yên lòng. Chỉ mong vợ chồng anh Long sẽ chí thú làm ăn, đồng lòng cải thiện kinh tế trong nhà để các con được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất có thể cũng như giúp mẹ già yên lòng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1