Một đám cưới diễn ra theo phong cách Elope – đám cưới chỉ có hai người. Clip quay lại khiến ai xem cũng xúc động. Nhưng sẽ càng xúc động hơn nữa nếu nghe thêm về hành trình làm nên duyên nợ của họ.
Thời nay, người ta yêu nhau và kết hôn đa phần đều chọn lựa rất kĩ, ngoại hình, học vấn, công việc, gia cảnh… Một người là trai tân/gái tân, có công việc ổn định, gia đình đường hoàng dĩ nhiên sẽ ưu tiên chọn lựa nửa kia tương đồng với mình. Ít ai mà cái nhìn đầu tiên lại dành cảm mến cho một người đã từng đổ vỡ hôn nhân, làm bố/mẹ đơn thân.
Ấy vậy mà anh Trọng Nguyễn (32 tuổi) lại khác. Tình yêu đến với anh rất tự nhiên, hoàn toàn không có sự kén chọn, tính toan nào cả. Cụ thể, trong một lần ngồi uống cà phê, anh Nguyễn bị thu hút bởi một đứa bé chập chững biết đi. Có lẽ có duyên với nhau nên sau đó, anh vô tình gặp lại đứa bé này trong một quán cơm tấm gần nhà.
Thấy đứa bé dễ thương quá, anh Nguyễn thường đến ăn cơm, mua đồ ăn đồ chơi để dụ làm thân. Chơi thân với bé, anh mới bắt đầu để ý đến mẹ của em thì biết cô nàng tên Thủy Trúc này trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Thương đứa nhỏ không có cha, thương luôn cô gái có khuôn mặt “cau có” nhưng cũng giỏi giang, anh Nguyễn muốn trở thành bờ vai vững chắc cho hai mẹ con.
Chị Thủy Trúc và con trai Khánh Du
Hành trình chinh phục chị Trúc khá khó khăn. Ban đầu anh bị cô cự tuyệt. Sau này khi đã chính thức giải quyết xong thủ tục ly hôn, chị Trúc mới cho anh cơ hội. Tuy nhiên, do vừa đổ vỡ hôn nhân, chị Trúc tỏ ra khá thận trọng, viện lý do chia tay: "Càng ngày con càng thân với anh, lúc có anh thì thằng bé xem mẹ như người tàng hình. Tôi sợ con quen hơi anh ấy, sau này không thành thì khổ nên chia tay".
Có lần, chị suy nghĩ và không tin một người phụ nữ không trọn vẹn như mình lại được người đàn ông quá tốt bụng như vậy yêu thương, nên chị quyết định từ bỏ, chặn số điện thoại, xua đuổi quyết liệt mỗi khi anh đến chơi nhà. Lúc này, anh Nguyễn buồn lắm, chỉ tự an ủi mình dùng thời gian để chứng minh tình cảm.
Anh thường đến trường hoặc đến quán cơm, từ xa nhìn đứa bé cho đỡ nhớ. Lúc yêu và ngay cả lúc đã bị “đá”, anh vẫn đều đặn mua những hộp sữa đắt tiền cho con chị Trúc. Chị không cho anh vô nhà thì anh mua để trước cửa. Trời nắng trời mưa, khỏe hay không khỏe, có đợt bị tai nạn băng bó, anh vẫn mang sữa đến. Sự chân thành của anh khiến không chỉ ba mẹ chị Trúc mà ngay cả chị cũng thấy cảm động vô ngần.
Thế là chị mở lòng lại với anh. Chị nhận ra rằng nếu không trân trọng người đàn ông này thì mình sẽ phải hối hận. Bởi làm gì có ai kiên trì 3 năm theo đuổi mình như vậy, lại còn đối xử với con riêng của mình quá ấm áp.
Rồi sau gần 4 năm quen, hai người đã trở thành vợ thành chồng. Chuyện tình yêu của họ khiến ai nghe cũng xúc động. Nàng thì mặc cảm làm mẹ đơn thân, chàng thì dành mọi tấm chân tình cho hai mẹ con. Tình yêu của chàng trai vượt lên trên cả tình yêu nam nữ, đó còn là sự cảm thương, mến yêu con trẻ, là tấm chân tình không phải người đàn ông nào cũng có được.
Ảnh cắt từ clip hôn lễ của hai người (Nguồn clip: VNE)
Trong hôn lễ chỉ có hai người tham dự, cô dâu Thủy Trúc có những dòng tâm tình khiến chú rể sụt sùi, cả hai chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào và nước mắt hạnh phúc: “Cảm ơn anh đã đến bên em, nhưng lại yêu Khánh Du nhiều hơn em. Em vẫn nhớ câu mà anh nói với em: 'Em à, em quen anh cũng được, hay quen ai cũng được, nhưng phải luôn nhớ Khánh Du là điều duy nhất, quan trọng nhất. Em không được mù quáng vì bất cứ điều gì nữa nghe chưa'.
Câu nói này đã làm động lực cho tình yêu của chúng ta đúng không anh? 1305 ngày qua, anh chưa từng bỏ cuộc, anh có thể nhịn ăn nhịn uống để Khánh Du luôn được uống những loại sữa tốt nhất, chơi đồ chơi mới nhất. Không bao giờ có những câu chuyện anh nói thiếu vắng hình ảnh của Du cả. Em cảm ơn anh vì đã thương Du. Em cảm ơn anh vì đã bực mình khi em dùng chữ 'Con em'. Em cảm ơn anh đã nói 'Con còn nhiều thiệt thòi lắm, mình phải làm sao cho Du đầy đủ nhiều hơn nữa'.
Nhiêu đó thôi em đã cảm thấy mình đi đúng đường rồi. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, em biết anh đã đánh đổi rất nhiều, nhưng anh luôn tỏ ra bình thường nhất có thể chỉ vì không muốn em suy nghĩ nhiều. Anh luôn bắt em chỉ được tập trung lo cho con của chúng ta thôi, còn anh thì sao cũng được. Em cảm ơn anh vì tất cả.”
Xã hội ngoài kia, không ít người ỏng eo chê đối phương đã từng đổ vỡ hôn nhân, chê có con riêng phiền phức, buột miệng bảo “chắc phải ăn ở thế nào mới ly dị chồng/ly dị vợ… Có mấy ai yêu mà không toan tính điều gì đâu. Đàn ông có đến với mẹ đơn thân, họ cũng đến vì yêu vì mê mẩn người mẹ đó, để rồi không ít những vụ việc đối xử không công bằng với đứa con riêng làm nhói lòng dư luận.
Người như anh Nguyễn, dành tình thương mến cho đứa con riêng rồi mới yêu luôn người phụ nữ, thực sự không nhiều. Còn chị em phụ nữ ơi, chúng ta hãy cứ sống thật tốt phần mình, dù cho có bão giông gì thì cũng từ từ qua thôi mà. Hãy học cách mở lòng, suy nghĩ tích cực để đón nhận những điều tốt đẹp.
Cuối cùng, chúc anh chị Trọng Nguyễn – Thủy Trúc mãi mãi hạnh phúc, vì anh chị xứng đáng có được điều đó sau bao cố gắng!
(Nguồn thông tin và ảnh: VNE)

