Khi nhận được hộp cơm mẹ chồng chuẩn bị, bao nhiêu giận hờn trong lòng nàng dâu bỗng chốc tan biến, thay thế bằng sự biết ơn vô cùng.
Chắc hẳn chị em cũng đồng ý rằng, nhắc đến mối quan hệ nàng dâu với gia đình chồng thì có thể nói là mỗi nhà mỗi cảnh. Có nàng dâu không mấy hòa thuận với gia đình chồng vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng cũng có những nàng lại vô cùng hạnh phúc khi có gia đình chồng yêu thương, xem như con gái ruột. Ở đó, dù có giận hờn cãi vã thì cũng nhất định không thể rời xa.
Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện của một nàng dâu trẻ. Chị lấy chồng được 2,5 năm, có một bé 23 tháng và một bé 6 tháng. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhờ có sự đỡ đần của ba mẹ chồng. Tuy vậy, sống chung cũng có lúc bất đồng trong cách dạy dỗ con trẻ. Cũng vì vậy, nàng dâu không vui, quyết định bỏ bữa cơm dù ba mẹ chồng có khuyên cỡ nào cũng nhất định không ra. Cô giận bố chồng vì đã tự ý làm trái quy định trong việc dạy cháu mà cả gia đình đã thống nhất.
Ảnh minh họa, sohu
“Đến 8h cả nhà ăn cơm xong bố lại mở cửa phòng vào bảo: “Em nó ngủ rồi thì ra ăn cơm đi nhá, bố vẫn để phần”. Mình vẫn bảo: “Thôi con không ăn đâu ạ” rồi đi ngủ. Đêm trước đó mình ngủ được hơn 2 tiếng nên lúc đó mệt và cũng đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau dậy mình cũng không nói chuyện với bố câu nào. Lúc bố đi làm rồi mình ngồi tâm sự với mẹ chồng. Mình vừa nói vừa rơm rớm: “Hôm qua con rất mệt mỏi…”. Mẹ động viên: “Ừ thôi cố gắng con nhé, chung quy lại bố mẹ cũng chỉ vì lo cho các con thôi”. Mình đi làm, rồi tự suy nghĩ lại thấy mình cũng không đúng với bố mẹ, bố mẹ chiều mình quá.
Buổi trưa mở cơm ra để quay cho nóng thì thấy mẹ lại cho thêm thức ăn vào hộp nhiều hơn so với đồ hôm qua mình chuẩn bị. Tự nhiên cứ thế rưng rưng. Đang nghĩ chưa biết lúc về mở lời với bố ra sao thì chiều tối bố đã gọi điện: “Bố bảo này, đón Daisy xong thì cho em chơi dưới sân 1 lúc rồi về nhá, cho nó ngoan. Bố nấu cơm cho”. Thế là lại như chưa hề có cuộc giận dỗi".
Nhìn phần cơm mẹ chồng chuẩn bị, nàng dâu rất xúc động. Ảnh Neu cfs
Trong câu chuyện này, hội chị em tấm tắc khen nàng dâu tốt số khi có được bố mẹ chồng tuyệt vời. Họ thật lòng yêu thương và quan tâm đến cô, dù biết cô đang giận dỗi vẫn khuyên ra ngoài ăn cơm vì sợ cô đói. Cuộc sống này không tránh được nhiều mệt mỏi, nhưng chỉ cần có tình yêu thương của gia đình thì không gì là không thể vượt qua được:
- Số chị sướng quá chị ạ, bố mẹ chồng tâm lý và bao dung quá, em cũng ước được như chị.
- Bố mẹ chồng này mình cứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết.
- Trộm vía đời người phụ nữ không những hơn nhau ở tấm chồng mà hơn nhất vẫn là ở bố mẹ chồng.
- Ba mẹ bạn hiểu chuyện đó chứ đâu phải tuýp ba mẹ chồng cổ hủ đâu. Nói chuyện với ba mẹ 1 buổi nhẹ nhàng nhờ ba mẹ giúp đỡ mình trong việc dạy dỗ con là ok thôi.
- Bạn cũng may vì gặp bố mẹ chồng tâm lý, ông bà coi như con cái chứ con dâu mà giận dỗi như thế chỉ có cãi nhau to.
Gia đình ruột thịt với nhau còn dễ gặp xích mích bất hòa thì nói chi đến việc sống chung với nhà chồng. Dù trên danh nghĩa là dâu con nhưng việc một cô gái lạ phải làm quen mọi thứ, xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, mỗi ngày luôn phải học thêm điều mới, biết chấp nhận và ứng xử cho phù hợp thì thật sự phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu nàng dâu và gia đình chồng biết thông cảm, yêu thương nhau thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1