Em biết thời gian qua có rất nhiều cơ quan, xí nghiệp… bị ảnh hưởng nên phải tiến hành cắt giảm giờ làm, cắt giảm lương và thậm chí là giảm cả nhân sự, khiến nhiều gia đình phải lao đao vì vốn dĩ trước giờ họ phải chật vật với cuộc sống mưu sinh hằng ngày.
Nên giờ ai còn đi làm, còn có thu nhập, ít hay nhiều vẫn cảm thấy may mắn hơn bao người. Tình cờ em đọc bài viết của chị gái này trên trang VnExpress chia sẻ, chị là một trong số những người bị giảm thu nhập hơn một nửa nhưng đã học được cách cắt giảm chi tiêu rất hay.
Chị kể ngày trước khi công ty hoạt động bình thường, mỗi tháng chị nhận được trên dưới 10 triệu đồng, mùa này làm việc online tại nhà, thu nhập giảm một nửa, còn khoảng 5 đến 5,5 triệu đồng. Nhưng chị thấy vẫn sống ổn giữa đất Sài Gòn vốn là nơi mưu sinh của biết bao người.
Chị chia sẻ vì thu nhập giảm đi hơn một nửa, nên chị phải cố gắng chi tiêu bớt lại mới đủ. Coi bảng liệt kê chi phí mà em thấy chúng ta cần học hỏi để rút kinh nghiệm cho mình:
#1. Tiền thuê phòng trọ, bao gồm cả điện nước: 2,5 đến 2,7 triệu đồng/tháng.
#2. Còn lại 2,5 triệu đồng chị tiêu cho việc ăn uống, và giới hạn mỗi ngày chỉ tốn 60.000 đồng cho việc ăn uống. Như vậy khoản này mỗi tháng chị chỉ tốn 1,8 triệu, còn lại dư ra 700.000 đồng cho khoản chi khác như xà bông, bột giặt, dầu gội…
Bình thường chị không nghiện mua hàng online, nên mùa này càng không có lý do gì để chị tốn nhiều cho khoản này. Làm việc ở nhà, chị bớt được khoản xăng xe, còn muốn liên lạc với bạn bè và người thân, thay vì nhắn tin hay gọi điện thì dùng nền tảng miễn phí thông qua các ứng dụng, mạng xã hội. Tính ra mỗi tháng chỉ cần 10-20 ngàn nạp vào để không bị khóa sim.
Chị nói, do chị còn độc thân nên nếu áp dụng việc tiết kiệm chi tiêu này cho gia đình, có thể phải nhân đôi chi phí lên làm số liệu để tham chiếu. Thật ra không khó để đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn với số tiền 120.000 đồng/ngày cho cả gia đình, nếu thấy khó quá, có thể tăng lên mức 150.000 đồng. Bù lại, lúc này thu nhập của 2 người sẽ nhẹ gánh hơn là chỉ có 1 người.
Còn với những người đang tạm thời thất nghiệp, chị nghĩ đã đến lúc phải dùng số tiền tiết kiệm để cố gắng vượt qua thời gian này. Nói tới đây, nhiều người bảo làm như ai cũng có tiền tiết kiệm. Vấn đề lúc này phải đặt ra câu hỏi ngược lại, chẳng lẽ sau 2 3 năm đi làm hay nhiều hơn mà vẫn không có tiền tiết kiệm sao? Nên từ sau đợt này, ai đi làm mà chưa có tiền tiết kiệm thì phải cố gắng thay đổi nhé.
Chị gái này chia sẻ em thấy đúng, chúng ta cần giữ tinh thần lạc quan, bình thường có nhiều tiền thì xài theo kiểu bình thường, ngày ngày hàng quán, cà phê hay trà sữa thì nay bớt lại, bao nhiêu cũng đủ để sống cả. Chỉ sợ tình cảnh éo le là vừa mất việc, không có tiền, bản thân hoặc người thân mắc bệnh mới khổ, không biết xoay sở ra sao thôi, còn lại vẫn được hết đó.
Em thấy đó cũng là cách hay đó chứ, lúc dư dả xài theo kiểu dư dả, còn túng thiếu thì mình phải biết chắt chiu lại, cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu phải không, cũng có lúc này, lúc khác, nên thôi ráng lên nha cả nhà.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1