Nhiều cổ động viên ưu ái gọi Nhâm Mạnh Dũng là “người hùng” vì anh có những cú đánh đầu đẹp mắt, giúp tuyển Việt Nam ghi bàn. Còn với chàng trai quê Thái Bình này, “siêu nhân” hay “người hùng” chính là người bố đã luôn hết lòng yêu thương, là hậu phương vững chắc để Mạnh Dũng theo đuổi đam mê bóng đá. 

Trong trận gặp tuyển U23 Malaysia tối 8/6 (theo giờ Việt Nam), Nhâm Mạnh Dũng đã mở tỉ số cho tuyển Việt Nam và góp phần giúp tuyển vào vòng tứ kết U23 châu Á 2022. Từ SEA Games 31 đến giải U23 châu Á, chàng trai sinh năm 2000 được nhiều cổ động viên kỳ vọng là “ngôi sao” sân cỏ nối tiếp thế hệ đàn anh đi trước. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Không chỉ bản lĩnh, tài năng trên sân cỏ, ngoài đời Nhâm Mạnh Dũng còn là chàng trai vô cùng tình cảm. Sau khi giành chiến thắng tại SEA Games 31, Nhâm Mạnh Dũng đã chia sẻ những dòng thật cảm xúc về bố của mình. 

“Dũng cũng là một đứa trẻ may mắn khi luôn có một ‘siêu nhân’ hy sinh tất cả để vun đắp tuổi thơ, ước mơ cho Dũng.

Cái đêm hôm chung kết ấy, hân hoan trong niềm vui chiến thắng cùng đồng đội, mọi người đều chạy đến chúc mừng rất đông, sau đó mình cũng phải lên xe về khách sạn ngay mà không kịp gặp gia đình. Về đến khách sạn, điều đầu tiên Dũng làm là gọi cho bố, mình muốn nói cảm ơn bố mẹ rất nhiều, và muốn tặng bàn thắng quý giá này cho người đã nuôi dưỡng ước mơ của mình từ khi còn tấm bé”, anh chàng cầu thủ quê Thái Bình xúc động viết. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FB Nhâm Mạnh Dũng)

Lúc nhỏ, Nhâm Mạnh Dũng rất thích đá bóng, “đến trường mẫu giáo là phải ôm trái bóng bên cạnh, không là cứ khóc nháo không thôi”. Thấy con nhiều lần bị trầy xước, bầm tím vì đá bóng, bố của Dũng rất lo lắng: “Bố mình lo lắm chứ, vì muốn mình có điều kiện tập luyện tốt hơn, bố làm việc không ngừng nghỉ. Bố vốn là người nông dân chân chất, ngoài việc cấy mấy sào ruộng của gia đình còn sắm máy cày, máy gặt để làm thuê. Từ khi còn bé đến hiện tại, bố luôn hiểu, chia sẻ và vun đắp cho ước mơ của mình ngày hôm nay”. 

hình ảnh

(Ảnh FBNV)

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

hình ảnh

Sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ chăm chỉ làm lụng quanh năm suốt tháng để các con được đủ đầy nhất có thể, Nhâm Mạnh Dũng hiểu và biết ơn bậc sinh thành của mình. Trong niềm vui lâng lâng của chiến thắng, chàng trai 22 tuổi không quên nhớ về bố và gọi ông với biệt danh là “siêu nhân”. Hẳn trong suy nghĩ của nhiều người con, bố mẹ luôn là “siêu nhân” vì họ luôn thương yêu các con bằng tình thương vô bờ. 

“Nếu ai hỏi định nghĩa về ‘siêu nhân’ thì đối với Dũng, đôi khi “siêu nhân” không phải là người mang siêu năng lực to lớn mà chỉ đơn giản là người có thể bảo vệ và mang đến niềm vui trọn vẹn cho người mình yêu thương. Mọi người gọi Dũng là ‘người hùng’, Dũng không dám nhận nhưng Dũng có thể tự tin nói rằng ‘Bố chính là người hùng của Dũng’”, cầu thủ 22 tuổi dành lời yêu thương, nể phục đến bố mình. 

Với hậu phương vững chắc từ quê nhà Thái Bình, tin rằng Nhâm Mạnh Dũng sẽ ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp thi đấu của mình.