Em chồng tự ý vào ngủ ở phòng riêng của anh chị vì ở đó mát mẻ, khiến chị dâu nổi giận và xảy ra mâu thuẫn.

Nhiều người thường ngao ngán khi nghĩ đến cảnh mẹ chồng nàng dâu hục hặc khi sống chung nhà với nhau. Tuy nhiên, đôi khi mâu thuẫn có khi còn xảy ra giữa anh/chị hoặc em chồng nếu đôi bên không hợp tính nhau. Điển hình như câu chuyện mình mới đọc về vụ mâu thuẫn giữa chị dâu và em chồng nên chia sẻ để mọi người cùng bàn luận xem ai đúng ai sai nhé!

Cụ thể, đôi vợ chồng trẻ đi làm cả ngày và trong thời gian anh chị vắng nhà, cô em chồng đã lẻn vào phòng để bật điều hòa nằm ngủ. Khi chị dâu trở về và phát hiện em chồng đang thản nhiên nằm ngủ trên giường của mình, điều hòa chạy vù vù nên đã xảy ra mâu thuẫn. 

Nếu như hục hặc với mẹ chồng thì nàng dâu cũng phần nào nín nhịn để êm chuyện cũng như nể nang, còn với em chồng thì thường chị dâu sẽ không nhún nhường. Trong trường hợp này, chị dâu đã vứt hết ga trải giường và nói em chồng quá đáng, có phòng riêng nhưng lại tự tung tự tác sử dụng phòng ngủ của anh chị mà không một lời xin phép. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Hóa ra do trời quá nóng, cô em chồng đã than thở với mẹ và được bà gợi ý vào phòng của anh chị để ngủ ké vì ở đây có máy điều hòa. Chuyện này đã âm thầm xảy ra cả tháng nhưng mẹ chồng đã nhanh chóng “thu dọn hiện trường”, sắp xếp ga giường gọn gàng trước khi vợ chồng của con trai trở về nhà nên cô con dâu không thể phát hiện. Ngày hôm đó, cô tình cờ về nhà sớm và không thể chịu được khi thấy em chồng đang vô tư ngủ ở phòng mình. 

Theo lý lẽ của cô chị dâu, em chồng đã ngủ ở giường tân hôn là điều chẳng hay ho vì không tôn trọng anh chị. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Câu chuyện nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng bàn luận xôm tụ. Có người đồng cảm đứng về phía nàng dâu vì cho rằng cảm giác có người khác tự ý sử dụng đồ đạc của mình mà không xin phép là rất khó chịu, không được tôn trọng. Do đó là phòng riêng của anh chị nên cô em chồng có muốn sử dụng cũng phải lịch sự hỏi qua ý kiến thay vì lén lút vào ngủ như vậy. 

Tuy nhiên, cũng có những bình luận cho rằng chị dâu đã hành xử nóng tính, dễ gây mất hòa khí, sứt mẻ tình cảm với em chồng. Nếu là người khéo léo, cô nên trao đổi chuyện này với chồng để anh đứng ra giải quyết thì sẽ êm thấm hơn thay vì phải làm ầm ĩ, lớn tiếng như vậy. 

Ngoài ra, cũng có người cho rằng chị dâu có phần quá kỹ tính, thậm chí dễ bị hiểu lầm là ích kỷ, đối xử không thân thiện với bên nhà chồng với cách cư xử như thế này. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Câu chuyện này theo mình thấy hơi khó phân định rạch ròi là ai đúng ai sai vì mỗi bên đều có những thiếu sót của họ. Cô em chồng thì tự tung tự tác, còn chị dâu lại mất bình tĩnh nên dễ khiến gia đình xào xáo, chị em khó nhìn mặt nhau. 

Vụ này khiến mình nhớ đến một trường hợp tương tự khi bố chồng tự ý dùng phòng tân hôn của con dâu để ngủ vì ở đó có nệm ấm, đã vậy ông còn vứt quần áo lung tung khiến phòng bừa bộn. Khi nàng dâu bất ngờ trở về và chứng kiến cảnh tượng căn phòng của mình có người tự ý sử dụng thì đã nổi giận, lớn tiếng tranh cãi với bố chồng.

Cư dân mạng đã có những bình luận về vụ việc này:

“Hiếm có người nào chịu cho người khác ngủ trên giường của mình, đã vậy còn là bố chồng. Mặc dù ông lớn tuổi nhưng cũng không thể chấp nhận được việc này” 

“Ngủ trên giường không có gì to tát, nhưng việc để quần áo lung tung đối với người ưa sạch sẽ là chuyện rất lớn đấy”...

hình ảnh

Tóm lại, mình nghĩ chuyện tự ý sử dụng phòng riêng của người khác là điều không nên, dù đó là của một thành viên trong gia đình. Đã gọi là phòng riêng thì đó là nơi cần được tôn trọng, phải hỏi ý kiến của chủ phòng trước khi muốn vào hay sử dụng nó. Một lời nói không khiến bạn mất mát là bao, lại còn cho thấy bản thân là người hiểu chuyện cũng như tránh những mâu thuẫn đáng tiếc khiến gia đình xào xáo.