Trước kia em cứ tưởng hôn nhân chỉ cần hai đứa yêu nhau, một túp lều tranh hai trái tim vàng là đủ. Thế nhưng cưới rồi, thực tế nó quá phũ phàng, cơm áo gạo tiền làm con người thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Hồi đó gia đình em và anh đều nghèo. Hai đứa cùng quê nhưng không ở gần nhà. Bọn em thích nhau từ hồi học cấp 3 nên khi lên thành phố học thì nương tựa, cùng cố gắng những năm tháng sinh viên. Học đến năm thứ 2 thì anh bảo:
“Hai đứa thuê nhà trọ ở chung cho đỡ tốn tiền”.
Em cũng nghe anh dọn đến. Bố mẹ ở quê xa không ai biết em và anh ăn ở với nhau như vợ chồng. Ngày thì đi học bình thường, chiều em ở nhà còn anh tranh thủ làm thêm kiếm tiền trả nhà trọ.
Đến năm cuối anh đi thực tập ở công trình, mỗi lần người yêu về em vui lắm. Anh có vài đồng lương ít ỏi nhưng chở em lên phố ăn kem, dạo chợ đêm mua cây son, cái váy tuy rẻ tiền nhưng thật tình cảm.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Ra trường rồi bọn em về quê xin bố mẹ hai bên cho cưới. Chồng em học cao đẳng xây dựng nên cũng chỉ đi xây có lúc còn phải phụ hồ nữa. Mỗi ngày về nhà người anh ấy lấm từ dưới chân lên đến tóc, lúc nào cũng tỏa ra cái mùi ngai ngái của vôi vữa.
Sinh đứa đầu tiên được 2 tuổi em gửi trẻ rồi xin đi làm. Em nhanh nhẹn lại có ngoại hình khá ưa nhìn nên vào đâu xin việc cũng dễ mỗi tội lương hơi thấp chút. Đến khi em chuyển đến công ty hiện tại thì mọi thứ thay đổi hẳn.
Anh sếp ở đây thích em từ lần đầu đến phỏng vấn, xin số điện thoại rồi ngay tối hôm đó gọi bảo mai đến thử việc luôn. Anh nhiệt tình chỉ bảo, ưu ái em rất nhiều thứ. Sau em biết sếp ly hôn vợ hơn năm, anh đang ở với con gái riêng và muốn tìm một người tâm đầu ý hợp để làm bạn.
Biết sếp có cảm tình với mình, nhiều lần anh tạo cơ hội ngỏ ý, tặng quà túi xách hoặc dây chuyền nhưng em để dưới bàn làm việc chẳng dám dùng vì mình đã đồng ý đâu. Có lần chỉ còn 2 anh em ở văn phòng, anh nắm tay bảo:
“Đi ăn tối với anh nhé”.
Hôm đó em vừa cãi nhau với chồng chuyện tiền nong nộp học cho con nên đã đi với sếp. Anh ấy rất nhẹ nhàng, tâm lý, quan tâm chăm sóc em từ tí một. Ăn xong sếp đưa em đi hóng mát rồi lồng vào tay em một chiếc nhẫn đẹp lắm, nhìn vào biết đồ đắt đỏ rồi. Anh tỏ tình ngọt ngào giống như cặp đôi vừa mới yêu vậy:
“Làm bạn gái của anh nhé, sau này em muốn gì cũng được”.
"Nhưng em có gia đình rồi".
"Biết là vậy nhưng anh vẫn muốn có cơ hội được ở bên chăm sóc em".
Thật sự bối rối vì sếp đã làm em rung động. Từ lâu em không được nghe những lời ngọt ngào, tình cảm như vậy nên em đã gật đầu đồng ý. Sau lần bên sếp về cứ nhìn thấy chồng là em chán, nằm chung giường nhưng toàn quay lưng lại.
Giờ em chỉ muốn bỏ chồng phụ hồ lem luốc để đến với anh ấy. Vậy nhưng không biết phải mở lời thế nào vì còn đứa con chung với nhau nữa. Khó nghĩ quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1