Nghe chuyện mẹ kèm con học thành thủ khoa, em càng có thêm động lực dạy con rồi mọi người, vất vả mấy cũng cố gắng.
Từ khi con vào tiểu học, em mới thấm thía cảnh kèm con học nó ức chế cỡ nào. Chứ lúc trước thấy các mẹ lên mạng than, em vẫn nghĩ không tới nổi. Thực tế lại rất phũ phàng, dạy con học mà em mất luôn cái tính thùy mị, nết na của người phụ nữ.
Nhưng giờ thì em đã có động lực kèm con học rồi mọi người ơi. Đọc trên thanhnien, có người mẹ kèm con học tại nhà thi đậu thủ khoa. Em xem xong cứ trộm nghĩ, mình cứ bền bỉ dạy con mỗi ngày, biết đâu sau này con mình cũng ghi tên bảng vàng thì sao.
Thí sinh TP Cần Thơ phấn khởi sau giờ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: B.NG, Báo điện tử Cần Thơ
Người con được mẹ kèm tại nhà, cuối cùng thi đậu thủ khoa là em Lê Nguyễn Hồng Nhung, học trường THPT Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ. Em Nhung thi được 55,25 điểm, là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của Cần Thơ. Khi hay tin em đậu thủ khoa của xứ Tây Đô, cả nhà rất xúc động.
Các môn thi của Nhung lần lượt được 8,6 Toán, 9,25 Văn, 8,25 Sử, 9,75 Địa, 10 GDCD và 9,4 Ngoại ngữ. Đáng chú ý nhất là môn Ngữ văn, điểm thi của em rất cao, được 9,25 điểm. Có lẽ công lao lớn nhất thuộc về người mẹ của em Nhung. Chính mẹ là người đã kèm cho em môn này tại nhà.
Mẹ em là giáo viên Ngữ văn, có lẽ nhờ đó, em được ôn tập đúng hướng. Không phụ sự kỳ vong của mẹ, em đạt điểm cao vút môn Văn, kèm theo đó là thủ khoa toàn thành phố.
Ngoài môn văn, môn tiếng Anh cũng đạt điểm rất cao, Nhung rất thích môn học này. Em hay đọc truyện tiếng Anh và phiên dịch. Trước khi trở thành thủ khoa, Nhung đã đủ điều kiện trúng tuyển ngành ngôn ngữ Anh đại học Cần Thơ.
Lê Nguyễn Hồng Nhung, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của TP Cần Thơ. Ảnh: Duy Tân, Thanh Niên online
Chắc đến đây có người sẽ bảo mẹ làm giáo viên dạy Văn hỏi sao con thi Văn không điểm cao. Đúng là có một người mẹ là giáo viên Văn có thể xem là lợi thế của em. Tuy nhiên, muốn học tốt môn Văn và thi điểm cao, em phải dựa vào bản thân mình là chính.
Dù cho mẹ kèm mà em không thích học Văn hay không có tinh thần tự học thì cũng sàng sàng thôi, chẳng điểm cao được tới vậy đâu. Nhung cũng có chia sẻ là em nghe giảng rất kỹ, ghi bài đầy đủ và tự học tại nhà. Em rất ít đi học thêm, Ngữ văn thì đã có mẹ kèm, chỉ khi ôn thi tốt nghiệp, em mới học thêm tiếng Anh.
Đạt được kết quả đậu thủ khoa thành phố trong kỳ thi tốt nghiệp, Nhung không chỉ là niềm hãnh diện của gia đình, còn là sự tự hào của nhà trường. Theo lời thầy hiệu trưởng chia sẻ trên thanhnien, năm nay trường có thủ khoa rất tự hào. Đây là minh chứng sự nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì nhiều năm qua, trường có đầu vào tuyển sinh lớp 10 khá thấp.
Chúc mừng em Nhung, cũng chúc mừng mẹ em, vì sau bao ngày tháng kèm con học, cuối cùng đã đạt được kết quả quá xuất sắc. Dù bên ngoài mẹ em là giáo viên, về nhà, mẹ cũng chỉ là một người mẹ, cũng lo lắng, theo sát việc học của con. Dạy con người ta đã khó, dạy con mình đôi khi còn khó hơn, nhưng mẹ em đã làm rất tốt.
Nhìn vào thành quả mẹ con Nhung đạt được, các phụ huynh sẽ có thêm động lực trong việc kèm con học tại nhà mỗi ngày. Sắp tới, các con sẽ lại lên lớp mới, sẽ bắt đầu một cuộc chiến dạy con đủ mọi cảm xúc. Có ức chế, có tăng xông hay muốn biến điên với con thì cũng cố gắng nha mọi người. Biết đâu, nhờ sự cố gắng kèm con học từ bây giờ, mai sau con nó học giỏi, thành thủ khoa thì nở mày nở mặt lắm.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1