Lời lẽ của những du học sinh khiến nhiều người giật mình, đau lòng nhất là đấng sinh thành bị con mang ra bêu rếu.

Một đoạn tin nhắn cãi vã giữa bố và con gái đã lan truyền trên mạng cho thấy mặt trái của việc đi du học. Không ai có thể ngờ rằng những lời nói xúc phạm, tuyệt tình với bố là xuất phát từ một du học sinh Tây Ban Nha.

Nhiều người cho rằng du học sinh thường có nền tảng gia đình vững chắc, nhưng thực tế có khá nhiều du học sinh hoàn cảnh gia đình không mấy nổi bật. Bố mẹ chỉ là lao động thu nhập bình thường, vì vậy nhiều du học sinh chấp nhận làm thêm phụ giúp bố mẹ.

Nhưng cũng có những em chỉ biết trông chờ vào tiền bố mẹ gửi sang, gửi không đủ tiêu lại buông lời chê bai. Như câu chuyện du học sinh chê bố gửi tiền quá ít đang khiến mạng xã hội xôn xao. Đa phần đều không thể “nuốt” nổi những lời cô nhắn với bố mình khi cãi nhau về tiền bạc.

Bố à, không nuôi được con thì xin đừng đẻ con ra

Du học sinh này đến từ Trung Quốc, hiện đang học tại Tây Ban Nha. Mỗi tháng cô được bố gửi cho 10.000 NDT sinh hoạt phí, khoảng hơn 35 triệu đồng. Tuy nhiên, cô con gái là chê bố gửi tiền quá ít.

Nhưng đứa con không hề biết thu nhập của bố cô chỉ có 13.000, ông đã gửi cho cô 10.000, chỉ giữ lại một phần nhỏ để chi tiêu cả tháng. Lúc đầu bố nhắn tin dặn con gái chi tiêu chừng mực. Mọi chuyện bình thường cho đến khi ông nói ra thu nhập và chua xót nhắn rằng “bố 51 tuổi rồi, già rồi, sợ là không đủ sức lo cho con, mong con học cách tự lập”.

hình ảnh

Nữ sinh nhắn tin với bố "nếu không nuôi được thì đừng sinh con ra". Ảnh: sohu

Không ngờ, con gái đáp lại một câu đau lòng: “Bố à, nếu không thể nuôi được con thì đừng đẻ con ra. Vậy thôi, tạm biệt”. Chưa dừng lại ở đó, cô con gái còn đăng trên các diễn đàn bày tỏ bức xúc, bêu rếu bố mình.

Con gái cho rằng bố cố tình than nghèo kể khổ, khi chụp và gửi cho cô bữa tối với một bát cháo kê và rau xanh. Nếu không muốn trợ cấp cho cô nữa thì cứ nói thẳng, không cần phải làm thế này.

Thậm chí con gái còn đăng ảnh bố lên mạng kèm dòng chữ đả kích là bố tốt nghiệp đại học Bắc Kinh nhưng không nuôi nổi con gái mình ăn học. Cả số điện thoại của bố cũng bị đăng lên mạng khiến ông khốn đốn.

Ai có thể tin nổi những việc làm này là con gái ruột đã gây ra cho bố mình, người chắt chiu từng đồng cho con ăn học. Cảm thấy suy sụp và không thể chịu đựng nổi, ông bố cuối cùng đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con.

Đi du học quan trọng là phải biết quản lý chi tiêu

Đọc đoạn tin nhắn giữa bố và con gái được chính du học sinh đăng tải lên mạng, nhiều người bức xúc thái độ con đối với bố không thể chấp nhận được. Họ cho biết với số tiền hơn 10.000 NDT, du học sinh hoàn toàn có thể có một cuộc sống thoải mái. Đây rõ ràng là cô con gái tiêu xài phung phí mới kêu thiếu hụt.

hình ảnh

Bữa tối nghèo của bố và hình ảnh của ông bị con gái tung lên mạng bêu rếu. Ảnh: sohu

Nếu hoàn cảnh gia đình không khá giả, sinh viên có thể chủ động đi làm thêm. Cộng với tiền học bổng, một số du học sinh hoàn toàn có đủ chi phí trang trải mà không phải xin thêm từ gia đình. Các du học sinh này đều cho rằng, việc cần bao nhiêu tiền mỗi tháng phụ thuộc vào việc đang sống tại quốc gia nào và việc quản lý tài chính ra sao.

Rất nhiều sinh viên có thể sống thoải mái nhờ vào việc chi tiêu hợp lý, đi làm thêm và giành được học bổng. Trong khi đó, không ít sinh viên vì tiêu quá nhiều vào các nhu cầu xa xỉ, dần trở thành con nợ của tín dụng và làm gia tăng gánh nặng cho gia đình.

Nuôi một đứa con ăn học thành tài không hề dễ, nuôi con đi du học càng khó gấp bội phần, nhất là khi không có học bổng toàn phần và gia đình không giàu. Thương bố mẹ còn không hết, chẳng đứa con nào lại đi xúc phạm vì bố gửi tiền quá ít.

Chỉ những em sinh viên đua đòi, trẻ người non dạ, thích sống hưởng thụ mới có kiểu cư xử thế này. Bởi vậy, nuôi con không chỉ chu cấp mà còn phải dạy con về nhân cách nữa. Nghèo tiền nghèo bạc không sao nhưng nghèo về nhân cách thì xem như bỏ.