Sau khi tốt nghiệp đại học rồi du học từ Nhật trở về nước, cô gái 29 tuổi lại “khởi nghiệp” với công việc… giúp việc nhà. 

Thoạt nghe qua, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy khó tin và cho rằng cô gái này có “nước đi” khá lạ lùng trong sự nghiệp so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nemo, tên của cô gái trẻ, sau khi du học Nhật trở về đã đến học trang điểm và có mối quan hệ thân thiết với một khách hàng nữ. Người khách này ngỏ ý hỏi Nemo có muốn đến giúp việc nhà cho cô không. 

Nếu như nhiều người khác sẽ từ chối vì cho rằng bằng cấp cử nhân mà lại đi làm osin thì có quái lạ không chứ! Tuy nhiên, Nemo đã gật đầu đồng ý và công việc chủ yếu là chăm sóc con gái 5 tuổi của chủ nhà. Tiền lương mỗi tháng cho công việc giữ trẻ là khoảng 27 triệu đồng/tháng. Việc nấu ăn, dọn dẹp nhà của chủ sẽ do người khác đảm nhiệm nên Nemo chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái của chủ mà thôi. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Cô gái trẻ gắn bó với việc chăm trẻ trong 1 năm vì sau đó chủ nhà đã qua nước ngoài sinh sống. Tưởng chừng cô cử nhân sẽ tìm công việc khác phù hợp với chuyên môn đã được học ở trường lớp, Nemo lại tiếp tục tìm việc dọn phòng và đeo đuổi nghề giúp việc nhà. Bố mẹ ở quê cứ đinh ninh con gái đang làm thợ trang điểm trên thành phố nhưng thực chất cô gái lại có hướng đi rất khác lạ trong nghề nghiệp. 

Đến tháng 10 vừa qua, Nemo đã quay lại công việc dọn dẹp của mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Đây cũng là thời điểm cô thú nhận với bố mẹ về việc làm giúp việc thay vì làm đúng chuyên môn. Dĩ nhiên, mẹ cô gái đã cảm thấy khá sốc khi biết con gái đang làm công việc lao động chân tay. 

Nemo cũng thừa nhận giúp việc nhà không mang lại thu nhập quá cao nhưng về mặt tinh thần, nó giúp cô nhận ra nhiều điều về cuộc sống gia đình. Những chủ nhà mà Nemo đến giúp việc đa phần có thu nhập cao, tuy bố mẹ có công việc bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho con cái - một điều trái với suy nghĩ của Nemo. 

"Nhưng tôi không ghen tị chút nào. Tôi đang rất hạnh phúc và tôi không muốn trở thành một người mẹ vì sẽ mất tự do. Tôi luôn nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc sống nằm ở trải nghiệm và tôi đã trải nghiệm cuộc sống gia đình một cách gián tiếp rồi", Nemo chia sẻ. 

Câu chuyện của cô gái 29 tuổi đã trở thành đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Nemo đang lãng phí thanh xuân vì làm công việc không liên quan chuyên môn, tấm bằng đại học cũng trở thành vô dụng và có khác gì phí tiền ăn học của bố mẹ. 

Tuy nhiên, cũng có bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô gái trẻ này khi can đảm chọn hướng đi khác biệt, không vì định kiến xã hội mà trở thành một người làm công việc không yêu thích. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Nhân câu chuyện của cô gái trẻ này, chợt nhớ trường hợp cũng nhận nhiều sự chú ý trên cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Chuyện về một anh cử nhân sau khi tốt nghiệp đại học đã khởi nghiệp bằng việc… thu mua ve chai. Trong khi bố mẹ và nhiều người xung quanh lên tiếng phản đối, anh chàng vẫn kiên định với hướng đi của mình. Đến nay, mỗi tháng anh chàng có thể kiếm ra thu nhập khoảng 70 triệu đồng sau khi chi trả tiền nhân viên và các khoản khác. 

Thực tế, nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã vì sĩ diện mà không chọn những việc lao động chân tay trong khi chưa tìm được công việc phù hợp, đúng với chuyên môn. Sự thật là không có công việc nào thấp kém, quan trọng là bạn phù hợp với điều gì, có đủ đam mê, chí hướng để theo đuổi con đường đã chọn hay không.