Chàng trai thường xuyên bị y tá, bác sĩ trong bệnh viện nhầm là bố của đứa bé. Anh cho biết mình cảm thấy thích thú khi gia đình có thêm thành viên mới.
Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về chàng trai 21 tuổi “lên chức” anh hai vì mẹ sinh thêm bé gái. Câu chuyện đặc biệt là bởi tuổi anh và em gái cách nhau quá xa, trong thời gian chăm sóc mẹ ở bệnh viện cũng gặp không ít hiểu lầm khiến anh dở khóc dở cười. “Lên chức” anh hai khi ở tuổi đáng ra có thể lấy vợ được là trải nghiệm làm anh chàng vô cùng thích thú.
Cụ thể, chàng trai này có tên Tuấn Anh (quê Hải Phòng). Anh chàng này cho biết, mẹ năm nay 42 tuổi, bố 50 tuổi và ông luôn bận rộn với công việc. Tuấn Anh có cậu em trai kém 9 tuổi nên nhìn chung gia đình cũng toàn người lớn. Thế nhưng mới đây, một thành viên nữa ra đời thay đổi không khí gia đình. Bé út tên Minh Anh và theo như anh chàng chia sẻ thì bé có ngoại hình xinh đẹp hệt như anh:
"Ông bố, à không! Ông anh bỉm sữa duy nhất trong bệnh viện các bác ạ. Đưa mẹ đi đẻ mà cả viện nhầm đây là con tôi, có sợ không cơ chứ. Làm trai 21 năm rồi, đã biết nắm tay ai đâu. Mơ ước có em gái, bây giờ cũng thành hiện thực rồi các bác ơi. Trộm vía em ăn lắm xì nhiều, đẹp trai như ông anh hắn vậy", Tuấn Anh trải lòng.
“Lên chức” anh một lần nữa ở tuổi 21 là cảm giác thế nào? Tâm lý chung của rất nhiều người trong số chúng ta là sẽ phản ứng rất mạnh. Không phải sợ ba mẹ không thương mình nữa mà vì lớn rồi có thêm em cứ thấy ngại ngại, kì kì sao ấy. Cũng có người sợ bạn bè cười chê vì có em nhỏ nên tỏ ra khó chịu để ba mẹ không sinh thêm.
Anh chàng thường xuyên bị nhầm là bố đứa trẻ. Ảnh Dân trí
Nhưng Tuấn Anh thì khác, bạn cảm thấy khá thích thú và đồng ý ngay khi mẹ ngỏ ý muốn nhà có thành viên mới. Tuấn Anh cũng cho rằng gia đình khá neo đơn, bố lại quá bận rộn với công việc nên nhà có thêm em bé sẽ là sợi dây liên kết giữa các thành viên và giúp không khí gia đình thêm vui vẻ, đầm ấm hơn. Trong nhà có tiếng bi bô của trẻ con là điều không phải ai muốn cũng được.
Câu chuyện của Tuấn Anh đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và lời chúc của cộng đồng mạng. Anh chàng cũng cho biết, chăm sóc em gái cũng giống như bạn đang học kỹ năng để mai này khi có gia đình có thể lo cho vợ con được chu đáo hơn. Làm anh hai thêm một lần nữa ở tuổi 21 là điều vô cùng đáng yêu và không có gì lạ trong cuộc sống ngày nay. Anh lớn sẽ chăm sóc và dạy bảo em nhỏ cẩn thận hơn, xung khắc bất đồng cũng không tồn tại và đồng thời em gái sẽ giúp anh trai biết yêu thương và che chở cho phái yếu.
Anh chàng chụp ảnh cùng mẹ và em trai kém 9 tuổi. Ảnh Dân trí
Tuấn Anh không phải là trường hợp duy nhất làm anh ở tuổi ngoài 20. Từng có nhiều cô gái than thở về việc ba mẹ sinh em quá trễ khiến cô 20 tuổi mới được ẵm em. Đi đến đâu người ta cũng nghĩ là hai mẹ con làm các cô nàng giải thích riết cũng thấy mệt người.
Có trường hợp cô gái 26 tuổi mẹ mới sinh thêm em bé. Giờ khoảng cách quá lớn giữa 2 chị em khiến các nàng cũng dở khóc dở cười.
Cô gái được làm chị ở tuổi 20 khiến ai tưởng hai mẹ con. Ảnh saostar
Cô nàng có tên Lan Anh cũng thường bị nhầm là 2 mẹ con với em trai kém 18 tuổi. Ảnh Đời sống Việt Nam
Có em trai, em gái nhỏ hơn mình 18, 20 tuổi là điều ít ai nghĩ tới. Thế nhưng đó cũng là trải nghiệm vô cùng thú vị và bạn sẽ nhận ra sự thiêng liêng của 2 chữ tình thân. Dù trước đó bạn phản đối gay gắt đến mức nào, thậm chí cực đoan đến mức nghĩ tới chuyện không hay nhưng khi em bé ra đời, chỉ cần nhìn mặt là tự dưng thấy thương. Người nào càng phản đối sẽ càng thương em nhiều hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1