Đôi khi, chỉ cần một hành động hay thái độ của bố mẹ chồng trong ngày cưới cũng đủ khiến người ta biết cuộc sống của nàng dâu mai này là nở hoa hay bế tắc.
Trong ngày vui đáng nhớ nhất của con mình, bất kì bậc phụ huynh nào cũng muốn mọi việc suôn sẻ, thuận lợi nhất. Tuy nhiên, không phải người bố mẹ chồng nào cũng tâm lý, biết nghĩ đến niềm vui chung của cả con trai lẫn con dâu. Thực tế trong nhiều gia đình hiện nay, vẫn còn tồn tại rất nhiều trường hợp mẹ chồng vì quá cưng chiều con trai hoặc chẳng mấy "ưng bụng" nàng dâu mà có thái độ, hành động không mấy đẹp mắt.
Như mới đây, trong một lễ cưới tại Quảng Tây (Trung Quốc) đã xảy ra một sự việc khiến quan khách có mặt vừa bật cười và vừa lắc đầu ngán ngẩm. Cụ thể, sau khi lễ cưới kết thúc, cô dâu và chú rể chuẩn bị lên cầu thang vào phòng tân hôn, thấy con trai đi sau con dâu thì người mẹ chồng này lại có những hành động "kém vui" khi liên tục nắm tay cô dâu kéo lại, đồng thời nhắc con trai đi lên trên. Khung cảnh một ngày lễ cưới trọng đại bỗng chốc biến thành buổi giằng co, xô đẩy của mẹ chồng và cô dâu, chú rể.
Theo như tìm hiểu, sở dĩ người mẹ chồng này có thái độ như trên là bởi vì theo phong tục của người địa phương, trong ngày thành hôn, cô dâu hay chú rể bước vào phòng tân hôn trước thì sau này sẽ là chủ gia đình, chỉ đạo mọi việc và người còn lại phải nghe theo. Nó tương tự như quan niệm nếu cô dâu mà cởi bộ váy cưới để đè lên bộ đồ vest của chồng thì sau này sẽ có tiếng nói trong gia đình, chồng sẽ hiền lành nghe lời vợ... Nói chung mỗi nơi mỗi phong tục là vậy... Người mẹ chính vì muốn con trai sẽ là chủ gia đình, nói gì vợ nghe nấy nên đã có những hành động "kém vui" trong ngày thành hôn của con cái như thế.
Sự việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều không hài lòng trước cách xử sự của người mẹ chồng: “Ngày đầu về làm dâu đã gặp cảnh này, dự là sau này mẹ chồng nàng dâu khó mà vui vẻ”.
Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng, mẹ chồng không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống, gia đình của các con. “Hãy để chúng cùng nhau cố gắng, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Việc mẹ chồng can thiệp như thế này sẽ châm ngòi cho những xích mích không đáng có về sau”.
Quả thật mà nói, mẹ nào mà chẳng thương con. Tuy nhiên có thương, có cưng quá mức rồi dẫn đến những suy nghĩ và hành động ích kỷ như bà mẹ chồng trên đây thì thiệt vô lý hết sức. Vì vốn dĩ, chuyện cô dâu hay chú rể vào phòng tân hôn trước hay sau thực chất chẳng quyết định gì đến hôn nhân sau này cả. Một gia đình muốn hạnh phúc và bền lâu thì cả chồng lẫn vợ phải biết tôn trọng, đoàn kết lẫn nhau chứ không phải kiểu quan hệ chủ - tớ, một người ra lệnh còn người kia phải tuân theo.
Đặc biệt, ở đây còn phải nói đến vấn đề người mẹ chồng này quá cổ hủ và có phần mê tín dị đoan dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ như trên. Chuyện tin vào phong tục tập quán không hẳn là điều sai trái, tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng nên biết tiết chế và điều chỉnh cho phù hợp với đời sống hiện đại ngày nay. Đây cũng là điều mà các nàng dâu khi về sống chung cùng các bà mẹ chồng có hơi lậm sâu vào những điều kiêng kỵ nên lưu ý, hãy dùng tình thương, sự thông cảm và thiện chí để hóa giải cơn u mê này cho mẹ, chị em nhé! Chỉ cần bạn có thiện chí, có đủ tình yêu thương thì chắc chắn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ được dần hóa giải trong tương lai.
Theo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1