Cũng may có mấy thầy bên trường Y đến đón con nên kịp thời ứng cứu, lý do muốn cho con học bác sĩ cũng vì những giây phút xúc động thế này đây.
Dù ai nói gì thì em vẫn thấy con em nếu học được bác sĩ sẽ quý lắm. Vì đó là nghề cứu người, chữa bệnh cho người. Như hôm 14/10 vừa rồi, em xem trên trang nước ngoài có tin cảm động lắm. Đó là 5 giáo viên của một trường đại học Y đã chung tay cứu một phụ huynh đột nhiên lên cơn co giật.
Sự việc xảy ra khi các em học sinh tiểu học tan trường, các phụ huynh đến đón. Lúc này, một người mẹ bất ngờ ngã xuống ngay khi đón con. Nhìn từ xa, cứ tưởng người mẹ bị ngất xỉu. Nhưng đến gần mới biết người mẹ đang co giật trên nền đất, tình hình rất nguy cấp.
Ảnh: QQ
Người kể lại sự việc là anh Từ Long, một giáo viên thuộc Bộ phận Nghiên cứu và Giảng dạy Tiêm chủng của Trường Y học Cơ bản, An Huy, xứ Trung. Lúc này anh cũng đến trường tiểu học đón con. Gặp đồng nghiệp, anh cũng tranh thủ đứng trò chuyện. Ngay lúc này, họ chú ý cách đó không xa có người nằm gục xuống đất.
Bên cạnh còn có một đứa trẻ đang khóc, họ liền vội vàng chạy lại gần kiểm tra. Tình hình lúc đó được mô tả là rất khẩn cấp. Vì người mẹ dáng người không cao, còn đang đeo cặp sách nên cứ tưởng là học sinh. Ai mà ngờ, đứa trẻ đang khóc nói đó là mẹ con.
Lúc này, người phụ nữ được kiểm tra xem có bị nôn chưa, và phải đề phòng co giật cắn trúng vào lưỡi. Khi quan sát, họ đã thấy khóe môi người mẹ có vài vết huyết đỏ chảy ra. Anh Long liền đỡ đầu người mẹ dậy để tránh cho đầu bị thương. Anh Quân đồng nghiệp thì gọi xe cấp cứu.
3 giáo viên khác phát hiện sự việc cũng đã chạy đến cùng ứng cứu. Một người trong số đó thấy người mẹ nghiến chặt răng đến mức khó thở. Liền kéo cằm người mẹ xuống và đưa tay chặn răng người mẹ lại. Đợi đến khi cấp cứu đến, các ngón tay, bàn tay của người thầy đó đều đầy vết răng.
Ảnh: QQ
Hiệu phó trường tiểu học nghe tin cũng chạy đến và liên lạc ngay với cha của đứa trẻ. Ông cũng đến hiện trường và xoa dịu, an ủi cho học sinh bớt sợ. Ông đưa học sinh đến phòng bảo vệ của trường, cho bé đọc sách, làm bài tập và chờ đến khi ông của bé đến đón.
Từ lúc phát hiện người mẹ ngã xuống đến lúc xe cấp cứu đến chỉ mất 7, 8 phút. Trong thời gian đó, các thầy ở đại học Y đã sơ cứu kịp thời, tích cực giúp đỡ. Khi xe cấp cứu đến, người mẹ đã thuyên giảm, cơ bắp thả lỏng dần, từ từ hồi phục ý thức.
Đội cấp cứu cũng xác nhận bệnh nhân không còn nguy kịch và đã được kiểm tra đầy đủ khi đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, người mẹ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người tốt bụng cứu giúp chị, mong có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn với họ.
Riêng về các thầy giáo trường Y tham gia cấp cứu, họ cho rằng đây là chuyện bình thường. Bất kể ai gặp chuyện như vậy đều sẽ giúp. Thầy Long cho biết thực ra cũng không có gì, anh biết kiến thức Y và cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi có thể giúp đỡ mọi người.
Chứng kiến hành động cứu giúp người kịp thời của các thầy trường Y, nhiều người đã rất xúc động. Học bác sĩ cứu người là một nghề thiêng liêng, giúp ích rất lớn cho đời. Trong nhà mà có đứa con làm bác sĩ chắc phải tự hào lắm các mẹ nhỉ.

