Khi tới tuổi về hưu, hầu như mọi người đều có xu hướng nghỉ ngơi an dưỡng. Cả một đời vất vả mưu sinh, vì gia đình mà gồng gánh thì nay có điều kiện hơn, ai cũng muốn tận hưởng những khoảnh khắc bình yên thanh thản.
Vậy mà kỳ lạ thay, có một người phụ nữ dù đã U60 lại tìm mọi cách “bỏ nhà ra đi” cho thỏa niềm đam mê ‘xê dịch’. Cô trước đó đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhưng lại đắm say với hành trình chinh phục các vùng miền của Tổ Quốc. Điều đáng nói, phương tiện di chuyện của cô chỉ là chiếc xe máy có tuổi đời 10 năm.
Mùa hè năm 2016, cô Oanh buộc chặt túi đồ đạc vỏn vẹn vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân lên chiếc xe số vẫn thường dùng đi làm, cùng bạn thân từ TP HCM đi phượt xuyên Việt. Con trai và con gái có lo lắng nhưng vẫn ủng hộ mẹ thực hiện đam mê, vì trước đó cô cũng thường lái xe máy đến các điểm gần như TP Vũng Tàu, Cần Giờ... mỗi thứ 7, chủ nhật.
Cô Oanh tự lái xe máy đi phượt ở rất nhiều nơi (Ảnh: VNE)
Lần đầu tiên xuyên Việt, người phụ nữ chọn cung đường ven biển dọc qua Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng, Hà Tĩnh tới Hà Nội rồi trở lại TP HCM. Mục đích của chuyến đi là thăm hầu hết các vùng biển, đảo Việt Nam trong hơn 20 ngày.
Lần thứ 2 xuyên Việt vào năm 2017, cô lái xe máy dọc quốc lộ 1 thẳng tới Hà Nội và đi Đông Tây Bắc. Đây cũng là chuyến đi dài và đáng nhớ nhất với gần 30 ngày, qua hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hang động Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Đà Nẵng, Huế, Nghệ An...
Còn lần thứ 3 trong năm tiếp theo, lịch trình xuyên Việt của cô Oanh là qua cung đường Tây Nguyên và đường mòn Hồ Chí Minh tới Móng Cái (Quảng Ninh). Cô Oanh cho biết, cô sẽ tiếp tục đi sau khi dịch bệnh chấm dứt.
Chia sẻ về lý do đi phượt khi “đã có tuổi”, cô cho biết mình phải đợi các con trưởng thành. Cô càng đi càng thấy đất nước có đa dạng cảnh núi non, biển đảo, thành phố sầm uất đến các danh lam thắng cảnh đẹp và cả những di tích lịch sử hào hùng.
Cô bảo các cung đường đi qua, trừ khu vực núi đồi thì đều rộng, đẹp, dễ đi và cảm thấy may mắn khi chiếc xe cũ chưa từng gặp sự cố trên đường. Duy nhất một lần khi đang trên đường đến Sa Pa thì trời mưa lớn, khu vực phía trước xảy ra sạt lở nhưng may mắn không có thiệt hại về người hay tài sản.
Cô đã có kinh nghiệm phượt xuyên Việt đến 3 lần (Ảnh: VNE)
Để đảm bảo an toàn, cô Oanh lên kế hoạch chi tiết ở các điểm đến và xem trước dự báo thời tiết, nếu có mưa lớn, giông bão thì nên tránh di chuyển để không gây nguy hiểm. Mỗi ngày chỉ nên di chuyển khoảng 200 km và kết hợp tham quan, khi mệt thì dừng chân tại các quán cà phê, quán nước để nghỉ.
Ngoài ra, hành trang mà cô Oanh mang theo luôn có vitamin, đồ uống, một ít đồ ăn liền và hoa quả mua trên đường để nạp năng lượng mỗi khi cần. Bên cạnh đó, phụ nữhoặc những người lớn tuổi nên có một người bạn đồng hành, để luân phiên đổi lái và chia sẻ chi phí.
Nơi ở trong chuyến đi cô ưu tiên khách sạn bình dân, homestay để tiết kiệm. Các món ăn hầu hết trong hành trình đều là đặc sản địa phương nên không quá đắt đỏ. Trung bình trong 3 chuyến đi, cô chi tiêu khoảng 20-30 triệu đồng/2 người.
Câu chuyện, hình ảnh sau mỗi chuyến đi đều được người phụ nữ U60 đăng tải trên Facebook, trở thành niềm cảm hứng cho những người thân, đồng nghiệp trẻ lên đường. "Tôi khuyến khích các bạn trẻ quanh mình hãy sống cho hiện tại và cố gắng tận hưởng những gì đang có, đặc biệt khi tuổi còn trẻ và còn nhiều sức khỏe", cô nói.
Hành trình đơn giản nhưng ý chí phi thường (Ảnh: VNE)
Nể phục và cảm mến cô Oanh quá, bởi khi tuổi già gõ cửa chẳng ai dám đánh liều như thế. Vậy mà cô đã vượt qua định kiến về tuổi tác để chứng minh rằng sức lực của con người không có giới hạn. Đặc biệt, với những ước mơ còn dang dở, hãy cứ mạnh dạn mà làm.
Đến người trẻ lái xe máy đi phượt còn thấy “ớn lạnh” nhưng riêng cô lại đầy tự tin và giàu kinh nghiệm. Với cô, sự trải nghiệm thú vị không phải là “đánh đu với tử thần”, mà là lượng sức mình để chinh phục và khám phá.
Cô biết bản thân là phái yếu, lỡ run rủi gặp sự cố giữa đường, thì một mình là điều kinh khủng nhất. Nên mỗi chuyến đi, cô luôn có thêm bạn đồng hành, để cùng sẻ chia và tâm sự. Đáng nể là con cái của cô, luôn ủng hộ mẹ hết mình, trong khi những gia đình khác, hẳn sẽ can ngăn. Hoặc ai không hiểu, sẽ nghĩ cô này “điên” mất rồi.
Nhưng mỗi người một cách sống, có người già thích tìm bình yên sau những khóm hoa, luống rau, có người thích nghe tiếng cười của con cháu. Nhưng lại có những người, mong một lần được xê dịch, vì tuổi trẻ đã quá chần chừ, quá nhiều mối lo vướng bận.
Cô Oanh đã đi nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam (Ảnh: VNE)
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, người già không nên nổi hứng đi phượt, bởi nhiều hiểm nguy và rủi ro không ai lường trước được. Sở dĩ cô Oanh hoàn thành được giấc mơ là do có sự chuẩn bị bài bản, có kế hoạch rõ ràng và có cả kinh nghiệm. Cô biết mình đi phượt để làm gì, chứ không phải để làm màu khoe mẽ, hay vì vài ba tấm ảnh để đánh đổi tính mạng bản thân.
Tuy nhiên, câu chuyện của cô thực sự truyền cảm hứng, rằng người già không hề vô dụng, rằng người già vẫn có quyền theo đuổi đam mê và ước mơ còn bị bỏ dở nửa chừng. Chúng ta hãy học hỏi cô (không cần phải là xách xe máy rong ruổi khắp mọi nơi) mà là hãy tiếp tục hoàn thành những điều mình đang dang dở.
Đó có thể đơn giản chỉ là một khóa học khiêu vũ, một buổi hẹn gặp người thân, một lần được đi đây đi đó, đến những vùng đất mình đã từng mơ. Chợt nhớ ai đó đã nói rằng: “20 năm sau, bạn sẽ hối tiếc về những điều mình đã không thực hiện hơn là những điều mình đã thực hiện.”
Nguồn: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1