Từ 2 người xa lạ, không chung quốc tịch nhưng chỉ sau một lần tình cờ gặp mặt tại phòng gym, Đình Duy đã phải lòng cô gái Thái xinh đẹp. Vài tháng sau đó, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng.

Chuyện những cô gái Việt cưới chồng nước ngoài vốn chẳng phải điều gì lạ lẫm, hay có thể nói là khá quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng, khi một cô gái ngoại quốc quyết định yêu và cưới một anh chồng Việt thì lại khiến không ít người thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao, bởi hầu hết họ đều có chung suy nghĩ “đàn ông nước ngoài tốt và ga lăng hơn đàn ông Việt”.

Đó cũng là câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho cặp đôi là anh Lê Đình Duy (28 tuổi, quê Phú Quốc, Kiên Giang) và chị Nan (nhân viên spa, quê Surat Thani, miền Nam Thái Lan), nam nữ chính trong câu chuyện tình lãng mạn, đậm chất ngôn tình này.

hình ảnhĐi tập gym, 9X Kiên Giang trúng 'tiếng sét ái tình' với cô gái người Thái: Làm rể xứ người, 'khóc òa' vì nhớ nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Đi tập gym tìm được "một nửa" cuộc đời

Kể về cuộc gặp mặt "định mệnh", anh Đình Duy cho biết 3 năm trước, anh lần đầu gặp chị Nan tại một phòng tập gym. Ngay trong lần đầu gặp gỡ ấy, anh Duy đã bị chính sự xinh đẹp và dịu dàng của chị Na làm cho "mê mẩn". Thế là anh quyết định lên kế hoạch chinh phục người đẹp sau lần gặp gỡ đầu tiên dù chỉ trong 4 tháng, anh đã bị chị Nan từ chối đến tận 4 lần.

Với chị Nan, ban đầu cũng rất cảm mến chàng trai Việt nhưng cô chỉ nghĩ sẽ duy trì mối quan hệ bạn bè vì e ngại về vấn đề khoảng cách. Chưa kể, thời điểm ấy dịch bệnh bắt đầu bùng phát nhẹ, cô nàng cũng dự định sớm trở lại quê nhà Thái Lan nên nếu yêu nhau, chắc chắn cặp đôi sẽ phải yêu xa. Thế nhưng, bằng tất cả sự chân thành và tình yêu của mình, anh Duy vẫn cố gắng làm mọi thứ để thể hiện tình cảm và chứng minh cho chị Nan thấy rằng, khoảng cách không phải là vấn đề nếu chúng ta thật lòng yêu thương nhau.

Và rồi cặp đôi quyết định đến với nhau và bắt đầu hành trình yêu xa suốt một năm trời của mình. Anh Duy cho biết, thời gian không ở cạnh nhau thì cả hai chủ yếu video call. Tuy vậy, vì lo không biết khi nào dịch bệnh mới hết nên anh mạnh dạn sang Thái tìm người yêu: "Đấy là lần đầu tiên mình sang Thái Lan, cũng là lần đầu tiên đi xa nhà như vậy. Mình nghĩ động lực lớn nhất để mình quyết định sang gặp Nan là vì tình yêu, mình sợ nếu lần này bỏ lỡ Nan thì chắc sẽ không tìm được một người khác tốt như vậy nữa".

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Hình 2

Sau 4 tháng theo đuổi thì Duy đã nhận được cái gật đầu của Nan (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Và hành trình làm rể xứ lạ cùng nỗi nhớ nhà khôn xiết của chàng trai trẻ 9x

Bắt đầu hành trình làm rể Thái Lan của mình, anh Duy cho biết những khó khăn, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa... chẳng là gì so với áp lực khi đối diện với gia đình nhà vợ cùng nỗi nhớ quê nhà trong lần đầu tiên xa gia đình.

"Khi quyết định xa nhà, điều mình lo lắng nhất là không biết mẹ Nan có chấp nhận, có thích mình hay không?...

Hôm về ra mắt vợ cũng có sắp xếp cho mình chỗ nghỉ lại ở bên ngoài. Nhưng mẹ Nan thì lại sợ mình ở ngoài không biết ăn uống làm sao nên kêu mình ở lại nhà luôn. May mắn trong 2 tháng đầu, hai mẹ con tiếp xúc, nói chuyện nhiều thì mẹ cũng hiểu tính và cởi mở hơn. Vì chúng mình cũng xác định sẽ kết hôn nên khoảng 3 tháng sau là mẹ cho 2 đứa ngủ chung”. Anh Duy kể về những ngày đầu sang Thái.

Đến hiện tại, anh Duy và chị Nan đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Thái Lan được 5 tháng. Vợ chồng trẻ tập trung phát triển kênh youtube riêng, đồng thời tranh thủ lúc rảnh phụ việc ở tiệm bánh của mẹ vợ. Cuộc sống êm đềm và viên mãn khiến chàng 9x Kiên Giang cảm thấy mãn nguyện.

Dẫu hạnh phúc là vậy, chàng trai trẻ cũng không ít lần cảm thấy tủi thân đến rơi nước mắt mỗi khi nhớ đến cha mẹ ở quê nhà. Mong muốn của chàng trai trẻ thời gian tới là tình hình dịch ổn để có thể đưa nàng dâu Thái về ra mắt, báo hiếu gia đình ở Việt Nam, thỏa bớt nỗi nhớ cha mẹ đôi lần khiến anh rơi nước mắt. 

Chàng trai Việt tay trắng sang Thái tìm một nửa, vừa gặp lần đầu mẹ vợ phản ứng khó tin - Hình 5

Sự nghiệp anh Duy thăng hoa kể từ ngày sang Thái cưới vợ, dẫu vậy anh vẫn không kìm nén được nỗi nhớ cha mẹ ở quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Cái kết đẹp cho mối tình Việt – Thái của Duy và Nan có thể giúp nhiều người hiểu được rằng, đàn ông Việt hay đàn ông nước ngoài đều không phải lý do để quyết định hạnh phúc hoặc khổ đau của một chuyện tình. Vì những người yêu nhau, dẫu có trăm ngàn cách trở, họ đi một vòng thật lớn, thật xa rồi lại trở về bên nhau mà thôi.

Nguồn bài viết: Người Kết Nối