Trải qua bao sóng gió cùng 2 lần đò với "khoản lãi" là một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, cuối cùng chị Nga cũng tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời. Tổ ấm mới đối với chị chính là hạnh phúc.

hình ảnhCuộc hôn nhân viên mãn ở trời Tây của mẹ đơn thân Việt và "anh người yêu" kỹ sư đo lường dầu khí hơn 19 tuổi (Ảnh nhân vật cung cấp)

18 tuổi làm mẹ và những cuộc ly hôn đẫm nước mắt

Chị Bùi Thúy Nga (36 tuổi, quê quán Quảng Ninh), hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh Quốc từng có một cuộc hôn nhân đầy khó khăn khi chị chỉ mới 18 tuổi. Với chị Nga, đó có lẽ là dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời chị. Được biết, tuổi trẻ hồn nhiên bỗng chốc dừng lại vì chị Nga lỡ mang bầu trước. Cô gái trẻ năm ấy bước chân đi lấy chồng. Những tưởng hôn nhân sẽ là một thế giới màu hồng nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng chị khi thời điểm ấy, trở thành vợ, thành mẹ, những mâu thuẫn trong gia đình chồng cứ lớn dần lên khiến chị Nga ngột ngạt. Chị cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục bên người đàn ông mà mình vốn yêu thương. Cuối cùng, mẹ trẻ quyết định ly hôn. Ngay lúc con chưa tròn 2 tuổi, chị quyết định bế con về ngoại, làm mẹ đơn thân.

Con gái còn nhỏ, bản thân chưa có công việc ổn định, chị Nga rất sợ vì hiểu rằng tương lai phía trước sẽ là những ngày tháng vô cùng khó khăn. Thế nên vào năm 2012, chị quyết định "đặt cược" một lần nữa, "liều" gửi gắm thân mình cho một người chồng Hàn Quốc. Thế nhưng bi kịch vẫn lại một lần nữa tiếp diễn khi mà người chồng Hàn ấy lại là một kẻ nghiện rựu, hay dọa bảo chị về nước. Tồi tệ hơn việc phải ở cạnh một người chồng vũ phu như thế là chị Nga còn phải cực khổ chăm sóc thêm 3 con riêng của chồng trong đó có con gái lớn bị thiểu năng trí tuệ. Vất vả, buồn tủi đủ điều, chị Nga quyết định ly hôn một lần nữa.

hình ảnh

Chị Nga và con gái lớn Ruby (Ảnh nhân vật cung cấp)

Sau 2 lần hôn nhân tan vỡ ấy, mục tiêu cuộc sống của chị Nga chính là kiếm nhiều tiền, chăm sóc con thật tốt. Chị lao vào làm việc, làm đủ bất kể ngành nghề. Buối tối chị còn tích cực đi làm thêm ở quán pub để kiếm tiền lo con. Và chuyện tình cảm của chị Nga cũng bắt đầu từ đây.

Tình yêu ngọt ngào sưởi ấm trái tim người mẹ đơn thân

Anh Simon Taylor (55 tuổi, kỹ sư đo lường dầu khí, quốc tịch Anh, sống tại Ulsan, Hàn Quốc). Anh và chị Nga gặp nhau trong một buổi tối chị Nga có ca làm việc. Những ngày đầu gặp gỡ, chị Nga vốn không ấn tượng về người đàn ông này. Nhưng tiếp xúc dần, chị thấy anh hiền lành, nhẹ nhàng và cũng khá thân thiện. Anh luôn ân cần, chu đáo, quan tâm và lo lắng cho mọi người. Đặc biệt anh còn không ngần ngại chia sẻ rằng, mình cũng từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân nên rất thấu hiếu và chia sẻ những nỗi đau mà chị Nga từng trải qua. Lâu dần giữa hai trái tim đồng điệu đã nảy sinh tình cảm, anh Simon liều lĩnh tỏ tình. Tuy có chút sợ hãi nhưng vì cảm nhận được sự chân thành và lời nói và cử chỉ của anh, chị Nga đã một lần nữa mở lòng.

Sau khoảng thời gian ngắn hẹn hò, chị Nga và anh Simon đã quyết định đi đến hôn nhân để cùng xây đắp tương lai cùng nhau. Sau lễ cưới được tổ chức tại Hạ Long, chị cùng chồng sang Anh Quốc định cư. Tính đến thời điểm hiện tại, đôi vợ chồng đã cùng nhau trải qua 8 năm hạnh phúc viên mãn. Anh chị sau đó cũng có thêm 2 người con chung là bé Ruby sinh năm 2015 và bé Alex sinh năm 2020. Chị Nga cho biết, từ ngày kết hôn đến tận bây giờ, với chị, anh Simon vẫn luôn là một người chồng, người cha mẫu mực. Điều ấy khiến chị thầm biết ơn rằng, trải qua bao sóng gió cuối cùng chị cũng đã tìm được bến đỗ bình yên. Tổ ấm mới đối với chị Nga chính là hạnh phúc.

"Từ ngày hẹn hò và lấy nhau đến giờ đã được 8 năm rồi nhưng vợ chồng mình chưa bao giờ cãi nhau to. Biết mình là người nóng tính nên mỗi lần thấy mình giận là chồng sẽ chủ động nói xin lỗi trước rồi đợi đến khi mình nguôi mới giải thích sau. Với mình, từ ngày đồng ý lấy anh làm chồng thì mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc. Anh luôn biết cách tạo bất ngờ bằng những món quà nhỏ, những nụ hôn, những lời lẽ âu yếm khiến tình yêu của vợ chồng mình luôn nồng cháy nguyên vẹn sau bao năm" -  Chị Nga hạnh phúc chia sẻ.

hình ảnh

Những ngày bên cạnh "anh xã" kém 19 tuổi, chị Nga luôn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi chị nghĩ thế nào về quan điểm "phụ nữ Việt lấy chồng Tây là để chồng nuôi?" thì chị Nga không ngần ngại mà chia sẻ rằng: "Mình nghĩ điều ấy phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Mình không thể tùy tiện đánh giá được. Nhưng với gia đình mình, dù chồng là người kiếm tiền và mình chỉ ở nhà chăm con nhưng anh vẫn rất tôn trọng, và luôn dùng từ tiền của chúng ta chứ không phải tiền của anh hay của em. Anh còn hay cảm ơn mình rằng nhờ có mình ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa chu đáo nên anh mới yên tâm làm việc kiếm tiền đấy!"

hình ảnh

Tổ ấm nhỏ của gia đình chị Nga (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cuộc hôn nhân hạnh phúc vượt mọi rào cản về tâm lý, văn hóa, tuổi tác của chị Bùi Thúy Nga và anh Simon Taylor một lần nữa cho chúng ta thấy, là phụ nữ, dù có phải trải qua bao lần đổ vỡ, thất bại trong hôn nhân thì điều ấy chẳng có gì đáng trách hay đáng xấu hổ khiến ta phải tự ti và khép trái tim mình lại không cho phép nó được yêu thương một lần nào nữa. Dẫu biết tương lai là điều chưa thể biết trước được, tuy vậy tôi tin rằng chị Nga hôm nay đã cảm nhận được hạnh phúc, được yêu thương. Vậy là đủ.

Và mong rằng, ở ngoài kia những người phụ nữ từng trải qua một lần đổ vỡ đừng vì thế mà nản lòng, tiêu cực. Vì phụ nữ cần mạnh mẽ, bản lĩnh thì mới có thể vượt qua chính mình, tìm thấy hạnh phúc đích thực, chị em nhớ nhé!