Đến một giấc ngủ đàng hoàng cũng ít có được trọn vẹn, làm mẹ toàn thời gian thực sự không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ.

Sinh 2 đứa, đứa nào cũng chỉ nghỉ thai sản 6 tháng là em lại tót đi làm ngay, chứ suốt ngày ở nhà quay cuồng với bỉm sữa một thời gian dài quả thực em không chịu nổi các mẹ ạ. Thế mới thấy phục các chị ở nhà làm mẹ toàn thời gian đến nhường nào. Mang tiếng ở nhà nhưng có cả ngàn thứ không việc phải xử lý, từ dọn dẹp lau rửa, đi chợ nấu nướng, cho con ăn, ngủ, chơi bời, thay tã, dỗ con khóc,… thời gian cho bản thân còn không có nữa mà nhiều người cứ bảo ở nhà chồng nuôi là sướng rồi còn không biết hưởng, nghe chạnh lòng thật sự. Mà người ngoài thì không nói, đằng này em thấy có nhiều ông chồng thấy vợ ở nhà chăm con còn quay ra coi thường vợ nữa cơ. Cái này đúng là không chấp nhận nổi. Nếu cho rằng vợ ở nhà chăm con sung sướng thì cứ thử đi rồi sẽ biết có nhàn nhã hay không ấy mà.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Mới đây, câu chuyện anh chồng đi làm về phải rơi nước mắt khi thấy cảnh vợ ôm con ngủ vật vờ được chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều mẹ bỉm. Hình ảnh này được một người chồng lưu lại và đăng tải trên một diễn đàn chia sẻ nuôi con. Anh cho biết hai vợ chồng mình mới sinh được 1 bé đầu lòng và người vợ quyết định nghỉ làm để ở nhà nuôi con. Do hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên cặp đôi không thể thuê giúp việc, người chồng cũng phải tất bật đi làm từ sớm, không có nhiều thời gian giúp đỡ vợ nên mọi việc trong nhà từ giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng, chăm con,… đều do 1 tay người vợ đảm trách. Người chồng chia sẻ ban ngày mình đi làm, tối về thấy vợ vẫn bình thường, cô không một lời than vãn hay kể khổ nên vẫn nghĩ mọi chuyện ổn thỏa. Chỉ đến một ngày bận công việc đi làm về trễ một chút, mở cửa bước vào phòng thấy vợ nằm vật vờ ôm con ngủ, anh mới cay mắt khi biết cô ấy thực sự đã vất vả như thế nào.

hình ảnh

Hình ảnh người vợ ôm con ngủ đã khiến chồng rưng rưng nước mắt

Anh cũng chia sẻ thêm con gái mình rất khó ngủ, thường xuyên quấy khóc nên việc dỗ con ngủ khá vất vả. Vợ anh thường xuyên phải ôm con trên tay, chỉ khi đặt bé trên ngực như thế thì con gái mới chịu nằm ngoan. Lần này khi dỗ con, có lẽ cô ấy cũng đã quá mệt nên ngủ quên mất. Người bố cho biết chỉ khi chứng kiến được cảnh này, anh mới biết rằng việc ở nhà chăm con không hề nhàn nhã như mình vẫn nghĩ. Bên dưới bài đăng của anh, cũng có rất nhiều người để lại bình luận đồng cảm:

- Ở nhà chăm con là thế mà, một giấc ngủ ngon là chuyện thật xa vời, thương các mẹ thật

- Trách nhiệm làm mẹ thì phải chịu thôi, chẳng mong gì hơn người ngoài sẽ thấu hiểu cho những chị em ở nhà chăm con

- Ai nói ở nhà chăm con chồng nuôi sung sướng thì chắc chắn người đó chưa làm mẹ, cũng chẳng cần ở nhà chăm con bao giờ

- Có 2 tay, 2 chân mà nhiều lúc tưởng mình có 3 cái đầu, 6 cái tay luôn vì làm quá chừng việc một ngày mà

- Rất thương những mẹ ở nhà nuôi con, không phải ai cũng chịu được đâu

Sống trên đời này chẳng ai muốn cực khổ cả. Người nào chả muốn an nhàn, chỉ việc đi làm, ăn chơi xong rồi về ngủ. Nhưng những người mẹ toàn thời gian vẫn sẵn sàng hy sinh công việc, sự nghiệp của mình, lui về đằng sau để chăm lo cho các con. Đối với họ, sự vất vả chẳng có nghĩa lý gì, quan trọng là được nhìn con lớn lên bình an, khỏe mạnh. Làm mẹ là một trách nhiệm thiêng liêng cao cả, nhưng cũng lắm vất vả chông gai. Vì thế, xin đừng bao giờ chỉ trích những người mẹ ở nhà chăm con là ăn bám hay nhàn rỗi, họ thật sự rất đáng nể phục đấy ạ.