Tham gia chương trình hẹn hò, chàng trai trẻ hài hước cho biết suy nghĩ về việc chồng hay vợ nên là người rửa bát sau mỗi bữa ăn đã thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. 

Dù chương trình này đã được phát sóng cách đây 7 năm nhưng gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại đoạn trò chuyện giữa chàng trai và cô gái về vấn đề ai là người rửa bát trong gia đình. Mình thấy nhiều người bình luận về câu chuyện này nên đã xem lại tập của cặp đôi này để biết rõ hơn là thế nào. Sau khi xem xong, mình cũng có vài ý kiến để chia sẻ với mọi người nè. 

Đầu tiên, mình sẽ tóm tắt lại màn mai mối của cặp đôi này nha. “Đàng trai” là Dương Minh Đức (quê Thái Bình), còn “đàng gái” là Hoàng Thúy Lợi (sống ở TP.HCM). 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Chia sẻ về chuyện tình yêu, Thúy Lợi cho biết đó giờ cô chỉ có một mối tình ở thời học sinh và quen đến hết lớp 12 là đường ai nấy đi. “Tại em muốn chú tâm cho việc học, muốn học cho xong, ra trường rồi mới tính tới chuyện quen bạn trai, hôn nhân sau. Hồi ra trường tới giờ, “say nắng” nhiều người nhưng để nói chuyện hợp thì chưa có ai”, cô gái trẻ chia sẻ. 

Thúy Lợi mong muốn bạn trai sẽ là một anh chàng đẹp, bảnh bao. Trong khi đó, Minh Đức chia sẻ hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là người nhỏ nhắn, dễ thương nhưng chân dài. 

Sau phần tự giới thiệu, cặp đôi được gặp mặt trực tiếp để trò chuyện nhiều hơn. Anh chàng nhận thấy Thúy Lợi là người “hợp gu” ở khoản tính cách bởi anh thích những cô nàng có thể “tranh cãi mọi lúc, mọi nơi”. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Đặc biệt, cuộc trò chuyện giữa Minh Đức và Thúy Lợi thêm “căng” khi hai người bàn về câu chuyện ai là người rửa bát trong gia đình. Cụ thể, khi nghe đối phương tiết lộ “ít khi rửa bát”, cô gái trẻ đã cắc cớ hỏi lại: “Ví dụ anh và em lấy nhau về thì sao? Anh bắt vợ rửa bát hả? Theo em nghĩ thì phải chia ra mỗi người một công việc chứ?”.

Đáp lời của Thúy Lợi, anh chàng thẳng thắn cho rằng: “Em cứ suy nghĩ lại là, lúc em rửa bát cho chồng thì em sẽ rất vui. Tại vì sao? Em rửa bát thì chồng ăn cơm với em ở nhà. Đúng không? Còn nếu em để chồng rửa bát thì anh ta ra ngoài nhậu cũng được, có sao đâu. Ngoài thiếu gì người rửa”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Bạn muốn hẹn hò)

Thúy Lợi hài hước tiết lộ, do cô làm ở lĩnh vực kinh doanh nên sẽ thường xuyên ra ngoài “lai rai” và hỏi rằng liệu chàng trai có thể nấu được những món dùng để khi nhâm nhi hay không? Minh Đức tự tin liệt kê những món ăn mà anh có thể tự nấu để “làm mồi” mỗi khi lai rai. 

Có vẻ như còn rụt rè nên chàng trai có lúc chưa nhìn thẳng vào mắt cô gái để nói chuyện. “Ông mai” Quyền Linh đã động viên Minh Đức bản lĩnh lên để thể hiện chân thành dành cho đối phương. 

Dù có lúc hơi thẳng thắn để bày tỏ quan điểm nhưng cái kết của màn mai mối này là Minh Đức - Thúy Lợi đã quyết định bấm nút để có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. 

Tuy nhiên, những chia sẻ của chàng trai trong chuyện ai nên là người rửa bát trong gia đình đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Có những ý kiến không đồng tình trước suy nghĩ vợ phải là người rửa bát trong nhà, nếu không thì chồng sẽ ra ngoài của chàng trai trẻ này. “Để duy trì hôn nhân, vợ chồng phải biết san sẻ mọi thứ, còn cứ mặc định vợ phải là người nội trợ thì nhiều khi lại mâu thuẫn”, một cư dân mạng bình luận. 

Mình nghĩ, cũng có khả năng là do trong lúc giao lưu với Thúy Lợi, anh chàng cao hứng nên muốn nửa đùa nửa thật khi chia sẻ những suy nghĩ trên. 

hình ảnh

Còn nếu bàn riêng về câu chuyện ai phải là người rửa bát trong nhà thì hẳn là có nhiều điều để nói. Không thể phủ nhận, nhiều phụ nữ có khả năng khéo léo, giỏi vun vén hơn đàn ông, cũng như quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” từ nhiều đời nay nên dễ bắt gặp hình ảnh người vợ rửa bát sau mỗi bữa ăn tại nhiều gia đình Việt Nam. 

Tuy nhiên, khéo tay và biết làm không đồng nghĩa đó sẽ là trách nhiệm hoàn toàn của phụ nữ trong gia đình. Đàn ông, dù vụng về tới đâu nhưng việc rửa sạch bát sau khi ăn là một kỹ năng chẳng có gì khó, chẳng qua là lười biếng nên không chịu làm mà thôi. Muốn làm thì sẽ tìm cách, còn không thì sẽ tìm lý do. Nếu người chồng biết chia sẻ, yêu thương vợ thì sẽ tự giác trong việc phụ giúp vợ việc nhà, thay vì nghiễm nhiên cho rằng đó là bổn phận của phụ nữ. 

Đó là chưa kể, phụ nữ thời nay đã ra ngoài kiếm tiền, cũng bận rộn chẳng thua gì đàn ông nên càng chẳng có lý do gì để phải ôm hết việc nhà trong khi chồng ăn xong là vô tư ngồi không, chẳng biết phân chia việc nhà, đỡ đần vợ. 

Mình còn nhớ có câu chuyện từng nhận nhiều quan tâm của cộng đồng mạng về người vợ quyết định ly hôn chồng dù đã ở tuổi 80. Lý do khiến bà đưa ra quyết định này là vì chồng chưa bao giờ biết phụ vợ rửa chén. Giọt nước tràn ly, bà quyết định ly hôn để quãng đời còn lại sẽ được sống thoải mái, không phải nai lưng để lo chuyện cơm nước cho chồng. 

Đời sống hôn nhân vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ nhưng cứ tích tụ lâu ngày sẽ dễ bộc phát thành vấn đề lớn, khó giải quyết được. Do đó, trước khi quyết định chọn kết hôn, mỗi người phải cân nhắc thật kỹ, liệu đối phương có phải là người có trách nhiệm với gia đình hay không thay vì chỉ dựa vào mỗi tình yêu.