Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, người nào cũng cho rằng mình có lý lẽ riêng. Cư dân mạng cũng 9 người 10 ý với trường hợp bỏ phong bì 200 ngàn như thế này.

Ngày nay có lẽ ít gia đình tổ chức đám tiệc với mục đích chính là mời bà con bữa ăn ngon, đến vui chơi để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Bởi ngày càng nhiều gia đình muốn kinh doanh, kiếm lợi nhuận từ việc đãi tiệc. Từ những đám lớn như cưới hỏi, giỗ quải, mừng thọ hay đám nhỏ như sinh nhật thôi nôi đầy tháng, mừng đậu tốt nghiệp, đại học… Tổ chức rồi mời linh đình đi kèm mong muốn nhận về nhiều tiền mừng, nếu khách không đi đúng số tiền như mong muốn thì chủ nhà có phần phiền lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietgiaitri

Mới đây có sự việc xảy ra khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Cụ thể là một người tổ chức đám cưới nên mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Đến giai đoạn kiểm tra phong bì, chủ nhà phát hiện khách đi 200 ngàn đồng. Lập tức chủ nhà thấy không vui nên đã ghi số tiền lên thiệp và đăng nhắc nhở trên facebook với nội dung:

“Chắc do ăn ở không tốt với xóm làng, hay đãi ăn không được hay gia đình mình thiếu sót những gì? Đây là bài học rút kinh nghiệm cho những gia đình tổ chức tiệc tùng nhé”.

Ngay sau đó, chủ nhân của phong bì 200 ngàn đã có động thái đáp trả trên trang cá nhân. Người này cho biết: “Tôi không hề mời đám nhà anh lần nào, cũng không thiếu nợ, chỉ là phép lịch sự nên đi xã giao thôi nên tôi đi bao nhiêu cũng được… Nhà tôi nghèo đâu so với chủ cả lớn như anh...”.

hình ảnhẢnh trái: Chủ nhà viết hẳn số 200 lên thiệp. Ảnh phải minh họa (Nguồn: Thế Anh 28, Celeb)

Như vậy có thể thấy, hai bên vốn không thân thiết, đồng ý đi đám chỉ vì xã giao nhưng với số tiền 200 ngàn mà khiến tình làng nghĩa xóm mất vui. Từ xưa đến nay, trên thiệp cưới luôn có câu: “Sự hiện diện của quý khách là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi” nhưng thực tế thì khác quá.

Cư dân mạng xôn xao bàn tán, một bên thì đồng cảm cho vị khách kia:

- Từ nay về sau không còn là anh em nữa nhé. Cùng lắm thì lần sau gửi lại 200k thôi có gì đâu mà căng.

- Đám cưới bản chất là ngày vui của cô dâu chú rể, bạn bè đến chung vui. Nhưng giờ biến tướng thành 1 thương vụ kinh doanh tình cảm kiếm lợi nhuận. Đặt chữ Tiền hoàn toàn cao hơn Tình bạn rất nhiều.

- Người ta đến chung vui mà lại đi phốt như vậy tiền mừng quan trọng hơn hả? Lỡ họ đang thiếu thốn không có tiền để bỏ nhiều thì sao ạ? Kiểu có qua có lại mà, họ bỏ phong bì càng nhiều sau này càng làm gánh nặng để bạn bỏ lại cho họ mà thôi.

- Sự hiện diện của quý khách là NGUỒN THU NHẬP CHÍNH CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI! Đấy, lần sau ghi rõ, in đậm vào cho đỡ lăn tăn.

- Lương không thấy tăng nhưng tiền mừng cứ tăng vèo vèo. Nhiều vùng dân chắc gì làm được ngày 200k, 300k mà bắt chước thành phố đi đám cưới 500k cơ. Người ta có đi là vui rồi, đám cưới chứ phải là kinh doanh đâu mà đòi hỏi, đa số các nước người ta tặng quà chứ có ai tiền như Việt Nam.

Một bên thì cho rằng đi đám cưới 200 ngàn trong cuộc sống ngày nay là khá ítt.

- Một là gửi thiệp 200k không đi, hai là không đi luôn, chứ đi cưới mà đi 200k hơi kỳ.

- Trừ trường hợp người ta đi mình 200k thì mình đi lại, chứ thời bây giờ mà còn đi đám 200k là quá tệ.

- Nhà tui mời nhà hàng mâm 5 triệu, bác hàng xóm đi 100. Về cười chứ biết làm sao.

- Có thể không đi chứ bỏ phong bì 200k là ngại lắm.

Trường hợp trên đây, chủ nhà không đúng khi đăng lên mạng ầm ĩ chỉ vì 200 ngàn mà mất tình làng nghĩa xóm. Còn khách đã nói rõ là đi xã giao nên bỏ phong bì 200 ngàn, chủ nhà nên tinh tế nhận ra, về sau nhà có đám tiệc nên cân nhắc thật kỹ trước khi mời. Đừng theo kiểu mới biết nhau lần đầu đã phát cho họ cái thiệp, họ không đi hoặc đi tiền không đúng ý thì đăng đàn facebook.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietgiaitri

Chuyện tiền nong vốn nhạy cảm và cũng chính là chủ đề luôn khiến người ta đau đầu khi nghĩ tới. Có rất nhiều trường hợp, mình đi đám của bạn hết lòng, tới lượt mình thì bạn ngó lơ không màng hoặc gửi phong bì cho có lệ. Hay người lớn tuổi thường gặp chuyện thế này, hàng xóm mời đám cưới của con 4, 5 lần đều cố gắng đi đủ, đến lượt mình mời lần đầu họ đã không đi vì đủ thứ lý do. Những lúc như vậy chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chứ biết sao giờ.

Cho nên, mỗi khi đi đám tiệc, tốt nhất là giữ tâm trạng thoải mái và đừng nghĩ rằng mai này họ sẽ trả lại cho mình. Bởi mình tốt với người nhưng chưa chắc người tốt với mình nên đừng đặt nặng. Tiền bỏ ra cứ coi như trả cho bữa ăn ngon, vậy là xong.