Ngày xưa cô gái lặn lội đến dự đám cưới bạn, còn phụ giúp nhiệt tình, giờ bạn nỡ đành lòng không đi cũng không có lời nào tử tế. Thân thiết kiểu này thì nên xem lại mối quan hệ.

Một trong những điều làm tình bạn sứt mẻ nhất chính là việc dự đám tiệc của nhau. Có rất nhiều chuyện phát sinh, nhất là chuyện đi đám bạn hết mình, đến lúc cưới bạn ngó lơ chẳng lời chúc phúc khiến bản thân bức xúc. Đôi khi tiền bạc không quan trọng bằng chuyện đối xử với nhau thế nào cho tử tế.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Toplist

Mới đây, có cô gái đăng tải tâm sự của mình lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự chú ý. Theo đó, cô gái này chơi thân với nhóm bạn 4 người. Ngày xưa có 1 người trong nhóm cưới, cả nhóm nhiệt tình lặn lội 300km tới nơi phụ đám, làm trò góp vui, đưa dâu tận nơi. Giờ cô nàng cưới, cả nhóm đến dự, chỉ có người bạn kia là vắng mặt không lý do.

“Mình có một nhóm bạn chơi với nhau cũng được ngót nghét 5 năm. Khoảng 3 năm trước, 1 đứa trong nhóm lấy chồng. Vì đám cưới chỉ tổ chức ở quê, không mời tiệc ở Hà Nội nên cả lũ quyết định lặn lội vượt 300km về để mừng đám. Phải dùng đến từ lặn lội là vì mình say xe kinh hoàng, đường về nhà nó lại khá khó đi. Nhưng nghĩ cả đời bạn cưới có 1 lần nên mình nhắm mắt uống thuốc say xe để về quê bạn.

Dù khá vất vả trên đường tới nhà bạn, song cả hội vẫn xắn tay áo phụ giúp. Trong đám cưới, cô gái cùng hội bạn quẩy hết mình, tạo không khí tưng bừng đưa bạn về nhà chồng. Người bạn khi ấy không khỏi xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình.

Thời gian qua đi, khi mọi người bắt đầu lập gia đình, họ không còn nhiều thời gian dành cho nhau như trước nữa. Tất cả những cuộc gặp mặt đều chỉ là tranh thủ thời gian rảnh rỗi.

Trong khi đó, cô gái là người cuối cùng trong hội bạn lên xe hoa. Đám cưới được tổ chức ở Hà Nội những tưởng sẽ có đông đủ mọi người, thế nhưng lại thiếu mất một bóng hình quen thuộc. Người bạn mà năm xưa cô đã hết mình quẩy nhiệt tình trong đám cưới lại chẳng thấy đâu, chỉ gửi tiền mừng.

Hôm đó bận quá, mình không hỏi rõ lý do, còn lo con của nó ốm hay có vấn đề gì đột xuất. Hôm sau lên Facebook thấy vợ chồng nó cũng đăng ảnh đi đám cưới, chỉ là không phải đám cưới mình. Tò mò đọc comment thì biết chú rể là sếp của chồng nó. Lúc đó thấy buồn ngang vì mình hết lòng nghĩ cho người ta mà người ta lại xem nhẹ mình. Là đứa cuối cùng trong nhóm lấy chồng, mình chỉ mong mọi người có mặt đông đủ”.

hình ảnhẢnh minh họa: Getty, Pinterest

Thương cô gái chơi với bạn nhiệt tình, không hề tính toán so đo tưởng rằng bạn cũng chơi lại với mình như vậy. Có ngờ đâu, bạn chẳng những im lặng không đi đám cưới mà còn cùng chồng con dự một đám cưới khác chỉ vì anh ta là sếp của chồng. Tình bạn bè đến lúc này còn lại gì?

Câu chuyện nhanh chóng thu hút rất đông sự chú ý của dư luận. Nhưng cô nàng cũng không hề cô đơn vì có rất nhiều người chung hoàn cảnh:

- Nhiệt tình đi đám cưới người ta đến lượt mình chả thấy đứa nào, toàn bảo bận việc không tham dự được.

- Tôi cũng vậy đi cưới hết bạn này, bạn kia, nếu đi làm cũng nói lý do để nghỉ về cưới chúng nó vậy mà cưới mình không một ai. Mình cưới chủ nhật mà cũng báo bận không đến. Tóm lại bớt nhiệt tình lại.

- Nhiều khi nhiệt tình quá cũng là cái tội. Bạn bè cưới hỏi, thôi nôi, giỗ chạp (có mời là đi nhiệt tình), chưa kể nhà chúng nó có hữu sự là đến chia buồn. Tới hồi nhà mình có gì, không thấy mặt đứa nào. Khỏi cần giải thích lý do, vì muốn đến thì dù trời có sập cũng đến được thôi. Nói lên đây vậy thôi, có đọc được thì ráng nhột!

- Chuyện như cơm bữa. Dành cả thanh xuân đi cưới người ta. Lặn lội mưa gió bắt xe đến nơi. Mà đến lúc cưới tiền mừng còn chả thấy chứ nói gì đến việc được người ta tham dự.

- Ngày trước say xe phi xe máy 1 mình về nhà bạn ăn cưới trời tối đường xa cách 50km lạc đường 15 - 20km. Đến lúc cưới mình, bạn không thèm chuyển tiền mừng hay gửi quà luôn.

Câu chuyện của cô gái này làm nhớ đến trường hợp của một cô gái mới đây cũng tương tự vậy. Làm công ty 5 năm, đồng nghiệp cưới thì cô nàng dự không thiếu đám nào. Ấy vậy mà đến khi cưới, nàng mời lại thì công ty 70 người nhận thiệp không ai đi. 

Trước đó, cô còn lo lắng rằng những người không được mời sẽ rất buồn. Cô dành sẵn 5 bàn cho 70 khách mời. Nhưng không ai đến dự ngoài trừ duy nhất 1 người đó là thực tập sinh dưới quyền chỉ dẫn của cô. Mà người này cũng không vui vẻ, đến như bị ai ép. Vì quá tủi thân, cô nàng quyết định xin từ chức ngay lập tức.

Hoặc như trường hợp một cô gái được đồng nghiệp mời đám cưới xa tới 200km. Cô lo rằng nếu bản thân không dự thì cô dâu sẽ rất buồn nên quyết định sắm đồ đẹp, lặn lội ngồi xe khách, mưa gió bắt xe ôm vào đến nhà bạn. Ai ngờ không người nào tiếp đón, cô dâu chạy ra lấy phong bì rồi lẫn đi mất. Cô gái bơ vơ vừa ngồi xuống bàn thì bị nhóm khách đuổi đi vì họ giành chỗ. 

hình ảnh

Cô gái ôm bụng đói lên xe khách để về nhà. Ảnh Ngoisao.vn

Quá sức chịu đựng, cô gái quyết định bắt xe ôm ra bến, đón xe khách về luôn dù bụng đói cồn cào, trời mưa tầm tã: “Lóng ngóng một lúc vừa quê vừa ngại nên quyết định bắt xe ôm ra bến xe về luôn cho xong. Biết rằng đám cưới gia đình bận rộn không thể tròn trịa trách nhiệm được, nhưng đối với những khách đi 1 mình thì ít nhất cũng sắp xếp cho người ta cái chỗ ngồi chứ nhỉ. Nghĩ khó hiểu”.

Nói chung, nhiệt tình là đức tính rất tốt và người nhiệt tình thì luôn có nhiều bạn bè, mối quan hệ rất rộng. Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, nhiệt tình với người nhưng chưa chắc người sẽ hành xử đúng như vậy với mình. Cũng chính lẽ đó mà người nhiệt tình như những cô gái trên đây thường chịu thiệt thòi mà không ai thấu hiểu, có khi còn bị trách vì sao quá tốt với người dưng.

Chắc rằng không ai trong số chúng ta tránh được tình trạng “chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn”. Nhưng hãy tin rằng, nếu người ta không đối tốt lại với bạn thì sẽ có rất nhiều người khác sẵn sàng chơi đẹp với bạn. Thế gian này rộng lớn là thế, mình cứ cho đi thì chắc chắn sẽ nhận lại điều tốt đẹp.