Biết cả 3 đứa cháu đều rất thích ăn bún bò nên cuối tuần nào, bố chồng chị cũng nấu bùn bò rồi mang qua tận nơi đưa cho cháu.

Từ nhỏ đến khi lớn lên, tôi may mắn có đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ và ông bà nội ngoại. Mỗi lần cha mẹ đi công tác xa nhà thì tôi lại được ông bà thay phiên chăm sóc, cũng vì vậy mà tôi rất trân trọng từng giây phút khi được ở bên gia đình mình. Cho đến hôm nay xem được đoạn video ghi lại cảnh ông nội tuần nào cũng mang bịch bún bò qua cho cháu ăn vì con trai và con dâu đã ly hôn mà thấy quặn lòng. Vậy mới thấy sau ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, duy chỉ có điều người bị tổn thương nhất vẫn là ông bà nội/ngoại của hai bên và con cái, chỉ mong rằng tất cả những đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều được lớn lên trong vòng tay có đủ cha, đủ mẹ để không phải chịu những cảnh chia cắt đau lòng như thế này.

Được biết đoạn video này được cô con dâu quay lại khi thấy bố chồng cũ tuần nào cũng mang bún bò qua cho cháu nội ăn.

Trước đó chị đã từng làm dâu ở nhà chồng được 7 năm, tuy nhiên vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cuối cùng chị và chồng quyết định ly hôn, chị nhận quyền chăm sóc cả 3 đứa con.

Cuộc sống ban đầu sau khi rời khỏi nhà chồng gặp khá nhiều khó khăn nên bố mẹ chồng chị luôn đứng ra phụ giúp chuyện đồng áng, đưa đón các cháu nhỏ đi học.

Đặc biệt biết cả 3 đứa cháu đều rất thích ăn bún bò nên cuối tuần nào, bố chồng chị cũng nấu bùn bò rồi mang qua tận nơi đưa cho cháu. Nhìn hình ảnh của 3 đứa cháu mừng rỡ khi thấy ông nội đến khiến chị không khỏi xót xa.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Mỗi lần gặp ông nội, tụi nhỏ đều không muốn rời xa, phần vì ông nội là người sống rất tình cảm, phần vì ông nội là người luôn lo cho các cháu từ khi còn ẵm bồng tới giờ nên khi phải sống xa cháu, người già khó mà chấp nhận được.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Như thường lệ, mỗi khi đưa bún bò cho cháu xong, ông nội đều vẫy tay chào tạm biệt và cứ thế quay lại nhìn về phía 3 đứa cháu cho đến khi bóng dáng xa dần.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Cư dân mạng sau khi xem đoạn video ông nội cuối tuần nào cũng mang bịch bún bò qua cho cháu ăn khiến ai nấy cũng đều cảm động và tiếc cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của người con dâu.

- Xem cảnh này mà thấy thương cho 3 đứa trẻ và người bố chồng, hôn nhân cũng là một kiểu duyên phận, khi hết duyên rồi có muốn níu kéo cũng không được.

- Hàng xóm tôi có con dâu nợ nần nhiều lắm, người chồng đòi ly hôn nhưng bố mẹ chồng kiên quyết không cho vì sợ cháu không có đủ cha, đủ mẹ. Thậm chí họ sẵn sàng bán nhà để trả nợ cho con dâu rồi năn nỉ con dâu làm lại cuộc đời.

- Cũng tùy ông bà thôi, không phải ai cũng lo lắng cho cháu như vậy đâu. Như mình đây sau ly hôn, cả năm ông bà nội có thèm gọi hỏi thăm cháu hay gửi món quà nào cho cháu đâu. Thôi thì số phận cho sao thì phải chịu vậy, xem như con mình không đủ phước.

Có thể thấy, đối với mỗi bậc cha mẹ, ai cũng mong con cái được hạnh phúc “một vợ một chồng”, tuy nhiên đây chỉ là mong muốn của các bậc sinh thành, còn chuyện hôn nhân hạnh phúc của con cái lại được quyết định bởi hai người.

Điều mà ông bà có thể làm được để bù đắp cho con cháu chính là quan tâm và dành cho cháu nhiều thời gian hơn. Mỗi đứa trẻ sau khi đối diện với cuộc ly hôn của cha mẹ đều không tránh hỏi những tổn thương về mặt tinh thần. Nếu đến cả tình thâm máu mủ mà ông bà cũng trở nên “xa mặt cách lòng” với cháu thì trẻ sẽ cảm thấy mất đi điểm tựa vững chắc là gia đình.

Bên cạnh đó, dù con cái đã ly hôn nhưng ông bà vẫn là người thân ruột thịt. Về phần cha mẹ, dù là bên ngoại hay bên nội, cũng hãy cố gắng tạo điều kiện cho cháu được gần gũi. Về phần ông bà, nếu xa xôi khó gặp gỡ thường xuyên thì vào cuối tuần ít nhất hãy dành thời gian để đón cháu về nhà cùng ăn uống, vui chơi. Có được sự gắn kết từ nhiều phía như vậy, trẻ mới cảm thấy không bị tổn thương và sẵn sàng bước tiếp những trang đời lật mở của chính mình mà không bị chi phối quá nhiều từ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ.