Bạn sống ở Tuyên Quang, muốn uống cà phê nhưng đi mấy quán quen thuộc hoài cũng chán. Lúc này, bạn cần tìm đến những quán có thức uống ngon mà cách bày trí lạ để ngắm. Hay những bạn nào đi du lịch hay công tác đến địa phương này, vậy thì không thể bỏ qua quán cà phê độc đáo với hàng trăm quả mít sai trĩu cành, nhìn thấy mê luôn ạ.

Được biết quán cà phê cây mít ở địa chỉ số 26 Phạm Văn Đồng, An Tường, trên bãi đất rộng khoảng 150m2. Trước đây, nơi này là nhà cấp 4, được người chủ cũ trồng mít từ năm 1968. Cây nào cũng ra quả to tướng với số lượng lớn, đếm sơ cũng phải đến cả trăm quả mít lớn nhỏ.

Sau này, anh Dũng thuê lại khu đất với ý định buôn bán, nhưng không nỡ đốn bỏ. Thế nên, bản thân là kiến trúc sư, anh đã thiết kế lại và cho thợ xây dựng hai tầng, xung quanh những cây mít. Trong quá trình xây dựng, anh cũng dặn thợ cẩn thận, lót những tấm gỗ làm sàn sao cho không ảnh hưởng đến sự phát triển của những cây mít. 

hình ảnh

Anh Dũng cho xây dựng quán vẫn giữ những cây mít. (Nguồn: Dân Trí)

Hơn nữa, anh  thuê thợ về cắt tỉa và kết quả 2 năm nay mít mọc rất sai. Đặc biệt theo thời gian, cây mít cổ thụ còn ra quả dày đặc, mọc thành từng chùm dọc thân và các cành lớn. Nhờ đó mà việc buôn bán của quán anh cũng thuận lợi, khi mà khách rất thích đến chụp hình. Bên cạnh đó, quán có không gian thoáng đãng, mát mẻ rất thích hợp để ngồi trò chuyện.

hình ảnh

Đến đây uống cà phê và chụp hình thì tuyệt vời. (Nguồn: Dân Trí)

Thế là người này đến rồi thì về nhắn người kia đến để tận mắt chứng kiến không gian có một không hai, nên số người biết quán ngày càng nhiều. Cũng chính vì vậy mà chủ quán không thu hoạch quả bán, mà chỉ để tạo cảnh quan. Chỉ khi đến tháng 7 mít chín, chủ quán sẽ đem biếu người trồng, biếu người thân và bổ luôn tại quán cho khách thưởng thức. Thật sự nhìn đã mê rồi, nếu còn được thưởng thức thì chắc sẽ mọi người sẽ đến hoài luôn, vì vừa ngắm cảnh độc lại được ăn ngon nữa ạ.