Nhiều người cho rằng, bạn trai trong câu chuyện quá tính toán, keo kiệt. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến nhận xét chàng trai hành động như vậy là đúng. Cứ liên quan đến tiền bạc thì phải rạch ròi như vậy thôi.

hình ảnhTranh cãi chuyện thanh niên về nhà bạn gái mua giùm hộp bánh 48k mà cũng đòi tiền (Ảnh minh họa: gutafood, ảnh chụp màn hình phim)

Chủ đề “về chơi nhà người yêu” không hề mới chút nào, bởi đã rất nhiều lần những mẩu chuyện hài hước, hay hàng loạt tình huống trớ trêu đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. Như câu chuyện được chia sẻ trên trang NEU Confession mới đây, không chỉ nhận được sự quan tâm lớn mà bài viết còn tạo nên một cuộc tranh cãi dữ dội với hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau.

Cụ thể thì câu chuyện được chia sẻ lại từ cô gái nhân vật chính. Cô cho biết, mình và bạn trai đã yêu nhau được hơn 5 tháng. Sau khi xác định được tình cảm và nghiêm túc muốn đi xa hơn thì vài ngày vừa rồi cô có dẫn anh về ra mắt. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi mà vừa đến nhà, chào hỏi gia đình xong xuôi thì mẹ cô có nhờ bạn trai đi mua hộ hộp bánh. Sau khi mua xong, mẹ hỏi lại anh giá tiền và định gửi lại thì anh thẳng thắn nói giá và nhận lại tiền từ mẹ cô. Cô gái trong câu chuyện cũng vì hành động này của bạn trai mà hết sức khó chịu vì nghĩ, lần đầu về ra mắt mà có mỗi 48 nghìn tiền bánh anh cũng không biếu bố mẹ cô được thì làm sao mà ghi điểm. Trái lại với quan điểm của bạn gái, chàng trai cho biết biếu là biếu, mua hộ là mua hộ. Cứ tiền bạc là phải sòng phẳng mới được.

Nguyên văn dòng tâm sự của cô gái:

Có ai như bạn trai em không ạ, yêu nhau được 5 tháng, anh ấy cũng ghé qua nhà em được 2 lần nhưng không có vào, lần đầu thì gặp bố mẹ, em bảo là bạn em, còn lần thứ 2 thì anh ấy chờ ở cửa xong bố mẹ đi về qua anh ấy cũng chào.

Đến hôm nay anh ấy qua chơi, mẹ em nhờ:

- À bạn con đến chơi à, thế tiện qua tạm hóa mua cho mẹ hộp bánh nhé! 

- Vâng mẹ.

Xong em nhờ anh ấy, anh ấy cũng ok đi mua rồi mới qua nhà em. Lúc qua nhà chơi thì anh ấy cầm hộp bánh, đưa cho mẹ em, em ban đầu cũng nghĩ là thôi 48k thì lấy tiền làm gì. Nếu bố mẹ em có hỏi bao tiền thì cũng không nói giá hoặc bảo “thôi cũng rẻ mà” nhưng đấy là em nghĩ thôi, còn sự thật thì mẹ em hỏi:

- Cô cảm ơn nhé, hết bao nhiêu cô gửi tiền?

Thì anh ấy nói to dõng dạc:

- DẠ, HỘP BÁNH HẾT 48 NGHÌN Ạ.

Mẹ em liền cười rồi đưa cho tờ 50k, xong bảo:

- Cô gửi nhé.

Rồi quay đi, bỏ hộp bánh lên xe thì anh ấy còn đi theo bảo:

- DẠ CÒN THỪA 2 NGHÌN, CHÁU GỬI Ạ!

…

Sau đó thì em nói với anh ấy là:

- Đùa chứ, mẹ em nhờ anh mua hộ hộp bánh có 48k thôi mẹ hỏi bao nhiêu thì đáng nhẽ anh không nên lấy tiền, được điểm trong mắt mẹ, có 48k thôi mà.

Thì anh ấy:

- Ơ EM, VIỆC NÀO RA VIỆC ĐÓ CHỨ, BIẾU LÀ BIẾU, MÀ MUA HỘ LÀ MUA HỘ, ANH CÓ THỂ BIẾU QUÀ 10 TRIỆU, 20 TRIỆU THẬM CHÍ LÀ 500 TRIỆU, 1 TỶ NHƯNG NẾU ĐÃ LÀ MUA HỘ THÌ 1 NGHÌN CŨNG LÀ MUA HỘ NHỚ!

- Đi làm lương 10 triệu mà anh tiếc hộp bánh 48k à?

- Làm có 1 tỷ 1 tháng thì hộ cũng phải trả tiền.

Nói qua nói lại một lúc thì anh ấy dỗi, bảo em không tôn trọng anh ấy, đi mua hộ rồi còn bị nói, bị bắt không lấy tiền rồi bỏ về...

hình ảnh

Câu chuyện của cô gái chia sẻ trong vòng 2 giờ đã hút gần 7.000 lượt thích từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình/ NEU Confession)

Dân mạng nói gì?

Bài viết của cô gái sau khi được đăng tải ngoài việc thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng mà còn còn tạo nên một cuộc tranh cãi dự dội với hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với người bạn trai, cho rằng sòng phẳng luôn là một cách giữ gìn tốt một mối quan hệ. Nhờ là nhờ, cho là cho. Phải phân định rạch ròi, mất lòng trước được lòng sau còn hơn sĩ rởm:

- "Bạn nam kia nói đúng, nhờ là nhờ. Cho là cho. Phải rạch ròi vậy đó, nếu không cùng quan điểm cứ chia tay!"

- "Người yêu em đúng nhé! Mẹ em cũng buồn cười, nhờ mua bánh thì đã nhờ là phải trả, chứ trả lại khó chịu hóa ra là thử nhau à!"

Bên cạnh đó cũng có số đông ý kiến đồng tình với cô gái và cho biết, cô nên cân nhắc lại mối quan hệ này vì khả năng cao bạn trai là một người quá sòng phẳng, keo kiệt. Đã vậy còn cư xử kém tinh tế trong ngày đầu ra mắt nữa:

- "Theo mình thấy thì bạn trai kia quá kẹt xỉ, ừ thì đồng ý là mẹ bạn gái nhờ mùa hộ nhưng trong thâm tâm bạn trai kia vẫn phải biết đó là mẹ của bạn gái nhờ mua mà. Có thể sau này tiến xa hơn thì sẽ là mẹ vợ còn không trước mắt vẫn là mẹ của người yêu nhờ mua thì cũng nên tinh tế xíu".

- "Thiếu tinh tế chia tay là vừa!"

Thế mới nói chuyện cá nhân mà đem lên mạng nhờ phân đúng sai thì chỉ có rối càng thêm rối, mọi người ha. Nhưng mà sở dĩ nó có hai luồng ý kiến trái chiều như vậy vì căn bản, cách giải quyết sẽ không có một đáp án cụ thể mà phụ thuộc vào quan điểm, tư tưởng của mỗi người. 

Với riêng tôi nhé, bạn trai trong câu chuyện trên không hoàn toàn là sai, là kẹt xỉ gì đó vì anh cũng đi làm vất vả, tiền kiếm ra cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng thiết nghĩ đây là lần đầu ra mắt, anh cũng nên 'thoải mái' một xíu để cho mẹ vợ tương lại vừa ý, cũng là một cách để bạn gái không cảm thấy khó xử dẫn đến cãi nhau. Hướng giải quyết tốt nhất hiện tại là cặp đôi nên ngồi lại lắng nghe ý kiến, quan điểm của đối phương để thấu hiểu nhau hơn. Bên nhau mới 5 tháng thì vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh lắm, huống hồ chi là có chút chuyện vặt thế này mà đã vội chia tay thì nên xem lại tình cảm của mình hai bạn nhé!

Nguồn bài viết: NEU Confession