"Ừ thì quan trọng là tấm lòng nhưng đi 60km mà lì xì có mỗi 10k thì cũng hơi rảnh thiệt. Nếu bỏ tờ 50k vào sẽ ổn hơn..." - Một cư dân mạng chia sẻ.

hình ảnhCâu chuyện chàng trai chạy xe 60km lì xì người yêu 10 ngàn đồng đang gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh trái minh họa, nguồn ảnh: giaytoxe.vn; ảnh phải: Saostar)

Cho tiền lì xì, nhận tiền mừng tuổi từ lâu đã trở thành một “thông lệ” không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam, là một phong tục truyền thống đầy ý nghĩa và tốt đẹp của người Việt. Nhưng khi yêu, chuyện “lì xì” lại trở thành vấn đề nan giải. Không lì xì thì kỳ, mà lì xì người yêu bằng tiền thì phải là bao nhiêu mới không bị chê ít hay… thực dụng quá?

Như câu chuyện của một cô gái chia sẻ trên MXH mới đây này, cụ thể thì trong những ngày về quê ăn Tết cùng gia đình vừa rồi, cô gái kể rằng anh người yêu của mình đã không ngại đường xá xa xôi mà chạy xe máy hơn 60km tới thăm và lì xì may mắn đầu năm cho cô. Khi vào nhà, mở chiếc phòng bì "dày cộm" ra thì cô gái hoàn toàn "ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bất ngửa" bởi bên trong chỉ có 10 tờ mệnh giá 1.000 đồng. Cô ngay lập tức nhắn tin cho người yêu để hỏi có nhầm phong bao hay không. Anh người yêu cho rằng đây là lì xì lấy may đầu năm, hơn nữa cả hai chỉ mới quen nhau 6 tháng nên đừng đòi hỏi quá nhiều.

Câu chuyện chàng trai chạy xe 60km lì xì người yêu 10 nghìn đồng đang được dư luận quan tâmNgày đầu năm, được người yêu ở xa chạy xe suốt 60km đến nhà thăm, mừng tuổi. Chưa kịp hết mừng thì cô gái bỗng "thất vọng toàn tập" khi mở phong bì và thấy bên trong chỉ có 10 tờ mệnh giá 1.000 đồng (Ảnh: Saostar) 

Cộng đồng mạng bùng nổ tranh cãi về câu chuyện lì xì ngày Tết của cặp đôi trẻ:

Sau khi câu chuyện lì xì ngày Tết của cặp đôi trẻ được đăng tải, có rất nhiều người bày tỏ sự quan tâm. Dòng trạng thái nhận được hàng triệu lượt tương tác, bình luận và chia sẻ với hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người đồng tình với người bạn trai, cho rằng lì xì thực chất cũng là một phong tục để lấy may ngày Tết, quan trọng nằm ở tấm lòng mà thôi. 

- “Quan trọng là tấm lòng, ngày đầu năm không quản đường xa xôi đến thăm là hạnh phúc lắm rồi”.

-  “Tiền nào cũng là tiền. Đôi khi cũng nên biết nhìn vào hoàn cảnh của nhau mà thông cảm chứ. Tiền cũng quan trọng thật đấy nhưng mà tiền không mua được tất cả, kể cả tình cảm”.

- “Bạn thử xem số series tiền có đặc biệt không. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào giá trị mà quên mất có những thứ thú vị xung quanh”.

Bên cạnh đó có nhiều bình luận lại không hài lòng về cách ứng xử chưa khéo lắm của anh bạn trai trong câu chuyện trên:

- “Câu nói của anh người yêu cũng đủ để kết thúc cuộc tình 6 tháng rồi”.

- “Bản chất của lì xì là trao tặng may mắn đầu năm nhưng suy nghĩ của anh người yêu có vẻ chưa ổn”.

“10 nghìn không phải vấn đề, 60km cũng rất đáng trân trọng nhưng câu nói của anh người yêu sẽ là điều khiến bạn phải suy nghĩ nhiều đấy!”

Chẳng biết từ khi nào, một phong tục đẹp đẽ thế này lại vô tình trở thành gánh nặng cho cả người tặng và người nhận, mọi người nhỉ? Không chỉ riêng trong chuyện tình cảm, mới sáng đây thôi, là câu chuyện riêng chính tôi trải qua luôn nhé, có một anh đồng nghiệp trong công ty dắt đứa con học lớp 5 lên lên khai trương công ty. Tôi đưa 50k lì xì cho em thì em tỏ vẻ không vui ra mặt, không thèm cầm và miệng liên tục chê ít. Làm tôi có chút thẹn và suy nghĩ về cái phong tục này lắm. Chẳng hiểu sao càng ngày lại càng biến tướng và bị hiểu sai như thế, khi mà những đứa trẻ hay thậm chí người lớn bắt đầu chỉ còn quan tâm đến giá trị thực của bao lì xì mình nhận được hoặc cho người khác chứ không còn xem đó chỉ là một dịp vui, “lấy hên” đầu năm. Đây là điều không nên và cần phải loại bỏ tư tưởng này.

Tết đến Xuân về, đừng để số tiền trong bao lì xì khiến bản thân phải khó xử, não lòng. Hãy cứ để lì xì mãi là phong bao nhỏ mang tính biểu tượng cho may mắn như ý nghĩa vốn có của nó xưa nay, mọi người nhé!

Theo Saostar