Em đang suy nghĩ nhiều quá các chị ạ, không biết có nên để con ở với bố nó, nhờ chị vợ anh nuôi cháu như lời họ đề nghị không nữa.
Em với anh quen nhau được 3 năm. Lúc đầu anh tán tỉnh nói dối mình chưa có vợ con. Nhìn anh cũng trẻ nên em cứ tin đó là thật và nhận lời. Cho đến khi đi quá giới hạn rồi em mới phát hiện ra người yêu có vợ và 2 cô con gái.
Biết bị lừa em buồn lắm, định chia tay mấy lần nhưng chính anh níu kéo:
“Anh với vợ không hạnh phúc. Nếu thương thì em cố đợi một thời gian làm xong thủ tục ly hôn rồi mình sẽ được tự do đến với nhau”.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th
Khi ấy em khóc rất nhiều, vì đã lỡ yêu và tin tưởng anh nên không muốn chia tay chút nào. Nghĩ mãi rồi quyết định tin người yêu thêm lần nữa. Và em có thai, khi biết là con trai anh mừng lắm thuê nhà cho ở rồi hứa hẹn:
“Cứ đẻ đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với 2 mẹ con”.
Thời gian em mang bầu anh cũng đến liên tục, mua đầy đủ đò ăn thức uống. Nhiều lúc thấy người yêu cặm cụi nấu cháo cho mình mà cảm động muốn khóc. Em chỉ ước anh sẽ mãi ở bên như thế để không phải san sẻ tình cảm với ai.
Hôm em vào viện sinh con phải giấu mẹ ở trên quê nhưng có anh bên cạnh chăm sóc cũng thấy được an ủi phần nào. Vậy nhưng từ lúc ở cữ thì anh bắt đầu ít đến hơn, thỉnh thoảng mang được 1, 2 triệu sang để mua bỉm sữa. Trong khi đó em không đi làm, tiền tiết kiệm anh cho cũng tiêu hết sạch rồi.
Hôm trước con em bị viêm phế quản, thằng bé hâm hấp sốt mà gọi thì bố nó cáu:
“Anh còn đang chết dở đây này, gọi lắm thế”.
Lúc đó sao em thấy tủi thân và hận anh ghê gớm. Trước sợ bị lừa tình nên đã lén tìm được địa chỉ nhà của anh rồi. Đêm con sốt quá lại cứ khóc ngằn ngặt, nghĩ bị nhân tình bỏ rơi nên em quyết nhất là bét bế đến tận nơi xem bố nó nói gì.
Xuống khỏi xe taxi em với con bị mưa ướt hết vội bấm chuông một lúc sau mới có người ra mở cổng. Biết là vợ anh nên em nói luôn mình đưa con đến tìm bố. Xác định sẽ bị đánh ghen một trận rồi nhưng mặc kệ, cứ tưởng chị ấy sẽ lu loa lên nhưng ngược lại giọng rất ôn tồn:
“Sao đêm hôm lại bế con đi thế này còn đang mưa nữa. Có việc gì 2 mẹ con vào đây cho ấm đã rồi nói”.
Chị ấy mở cửa cho em vào nhà, rót cốc nước ấm đưa cho uống.Chị đi lấy khăn khô bắt em choàng vào cho con. Nhìn thái độ của vợ nhân tình như vậy bao nhiêu máu liều trong em mất hết. Chị ấy bảo:
“Tôi biết chuyện của hai người lâu rồi, còn biết cô sinh con nữa. Nhưng giờ chồng tôi đang vỡ nợ, đến thân anh ấy còn lo không xong nói gì mẹ con cô”.
Em khóc lóc bảo:
“Nhưng giờ em không có tiền để nuôi nó, nếu anh không chịu trách nhiệm em đành cho người ta nuôi”.
Chị ấy nghĩ một lúc rồi đề nghị nếu em muốn làm lại từ đầu thì để con ở đây chị sẽ nuôi đến khi nó trưởng thành. Vợ của nhân tình tốt đến mức trước lúc em về còn dúi vào tay 500 nghìn bảo cầm mua sữa cho con, dặn đi dặn lại là suy nghĩ thật kỹ, đừng có mang bé cho người khác tội nghiệp.
Em không biết có nên để con cho vợ của nhân tình nuôi không? Giữ lại thì con em khổ. Các chị bảo em phải làm gì bây giờ?
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1