Em nói với chị vợ của anh ấy lần này là lần cuối, nếu còn phiền nhiễu cuộc sống của tụi em nữa thì không yên ổn đâu. Em với anh ấy đến với nhau lúc vợ chồng họ đang gặp trục trặc, hai người vẫn sống chung một nhà nhưng ly thân từ lâu rồi. Chính anh ấy khẳng định với em:
“Bọn anh không còn tình cảm nữa, sống với nhau chỉ vì con cái thôi”.
Lúc đầu em cũng không tin đâu, nhưng rồi cũng nhận ra chị vợ kia không muốn ly hôn chồng cứ níu kéo mãi, chẳng phải vì 2 đứa con mà còn do tài sản chung của hai người nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Người yêu em làm giám đốc công ty về nhà đất, anh làm ăn nhỏ lẻ thôi nhưng hai vợ chồng cũng có 2 căn nhà chung rồi công ty, xe cộ và một số khoản tiết kiệm nữa. Chung quy lại chị ấy tham, không muốn tài sản bị chia đôi nên dù không còn tình cảm vẫn cứ giữ chân không chịu ly hôn cho anh đến với người mới.
Lúc đầu chị ấy giở bài lạt mềm buộc chặt với chồng nhưng anh vẫn đến với em. Không níu được chồng quay về thì chị lồng lên đánh ghen. Lúc đầu em bị động nên mới để chị ấy chặn xe đánh thâm tím cả mặt mũi. Cũng may được anh bênh, che chắn cho chứ không em phải nhập viện rồi. Lúc đó em cũng định kiện tội xâm phạm thân thể, làm nhục người khác nhưng anh cứ xin mãi sợ dây dưa ảnh hưởng. Anh cũng đền bù xứng đáng nên em mới bỏ qua chứ không còn lâu.
Sau vụ đấy chị không đến đánh ghen nữa nhưng lại khủng bố tinh thần em liên tục. Suốt ngày chị cho người dùng số điện thoại lạ gọi đến chửi bới, dọa nạt, ép em phải chia tay anh bằng được.
Chị luôn xỉ nhục em là con giáp thứ 13, cướp chồng người mà trong khi đó chính miệng anh nói không còn tình cảm với chị nữa. Vậy mà chị không hiểu cứ cố gắng níu kéo chồng để làm cái gì?
Mỗi lần anh đến với em, chị luôn lấy cớ con ốm, rồi chuyện nọ chuyện kia nhưng anh có về đâu. Hơn ai hết em hiểu anh ấy là người tình cảm, nếu còn yêu chị thì đã không để vợ phải vật vã nghĩ hết mưu này kế nọ níu kéo mình rồi.
Thời gian này anh giục vợ làm đơn ly hôn thì chị ta không chịu. Hôm qua anh đưa em đi ăn ở nhà hàng, chị ấy mang một bịch mắm tôm đến hất vào người em rồi chửi bới um lên:
“Cái đồ cướp chồng người khác, hôm nay tao cho mày biết mặt”.
Em cũng không phải dạng vừa đâu, chỉ thẳng mặt chị ta bảo:
“Chị đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa. Anh ấy không yêu chị nên tôi không phải là kẻ cướp chồng của ai hết. Chị buông tha được rồi đấy”.
Em nói đâu có sai, cuối cùng anh vẫn chọn bênh vực em chứ không hề đứng về phía vợ. Trước sau gì anh chị cũng ly hôn thôi nên càng giở trò thì chỉ khổ bản thân, thiên hạ cười cho chứ được lợi gì.
Đến giờ em chỉ thấy chị đáng thương thôi chứ người đàn ông một khi họ đã quay lưng đừng mong còn mặn mà với mình nữa. Còn bản thân em chẳng có lỗi gì cả, nếu anh chị đang hạnh phúc em chen chân vào mới đáng nói. Đâu phải cứ có tờ giấy đăng kí kết hôn, có con với nhau thì là hơn. Quan điểm của em người nào được yêu thì người đó mới có quyền lên tiếng, chứ chị giờ chỉ là quá khứ, dĩ vãng của anh ấy thì thôi gào lên làm gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

