Nàng dâu hạnh phúc vô cùng khi được gia đình đối xử tốt, đặc biệt là tình yêu thương vô vàn của mẹ chồng. Đọc câu chuyện của chị mà thấy vui lây.
Người người nhà chuẩn bị đón Tết, hòa trong không khí sôi nổi, nàng dâu sau đây đã viết bài tâm sự về người mẹ chồng tuyệt vời của mình, được chia sẻ lại trên Vietnamnet. Cô cho biết bình thường mẹ rất thương và lo lắng cho con dâu, giờ ngày Tết mẹ còn lo luôn cho sui gia nữa. Mẹ đi chợ mua nhiều quà về biếu sui, còn tạo điều kiện để con về nghỉ ngơi dài ngày ở nhà sui.
Cô gái hào hứng kể về hạnh phúc mình đang nhận được. Cô nghĩ có lẽ may mắn đã được cô giành hết phần cho nên không những mẹ chồng mà bà ngoại chồng cũng thương cô như con cháu ruột trong nhà:
"Mình nhắn tin xin mẹ chồng được về nhà mẹ đẻ chuẩn bị đón Tết. Hai đứa đang trên phòng thì nghe mẹ kêu chồng mình xuống khiêng đồ phụ mẹ. Mình thì có thói quen mẹ chồng đi làm về là chạy ra đón mẹ.
Mẹ mua 1 đống đồ về, mình hỏi mẹ mua gì nhiều dữ, mẹ bảo: 'Mẹ mua đồ biếu Tết cho ba mẹ con, con về thì cầm về luôn nha!'.
Chị dâu bên chồng (cũng là đứa bạn thân của mình) nhắn tin kể mình nghe là mẹ chồng nhắn tin cho nó, hỏi mình thích gì để mẹ mua cho mình nữa. Bà ngoại chồng thì biết mình sắp về nhà mẹ đẻ nên mua tôm cho mình (món mình thích) kêu: 'Ngoại mua cho mày đó, ăn đi rồi về dưới'.
Riêng phần quà biếu ba mẹ thì không kể rồi, còn phần con dâu thích uống nước nho với ăn hải sản nên mẹ mua tận 2 thùng còn gửi kèm mấy chai muối ớt xanh nữa. Mình kêu để lại 1 thùng trên nhà chồng để Tết mình uống, mẹ chồng kêu: 'Con đem về nhà uống đi trên này mẹ mua cho con thùng khác'.
Nhiều khi cảm thấy mình dành hết may mắn để gặp gia đình chồng này vậy… Con gái lấy chồng chỉ mong nhà chồng tôn trọng nhà mình như vậy là đủ rồi".
Ảnh trái: Phần tôm bà ngoại chồng làm cho cháu dâu ăn. Ảnh phải minh họa, thousandreason
Con gái lấy chồng chỉ mong được chồng và nhà chồng thương yêu, tôn trọng. Nếu được như vậy thì nàng dâu mới thoải mái, chung sống vui vẻ và đầu óc ới tập trung tốt cho công việc. Cô gái trong câu chuyện này làm người ta ngưỡng mộ bởi gia đình chồng chị quá tuyệt vời, ngay cả bà ngoại chồng cũng thương cháu dâu như con cháu ruột trong nhà. Không có sự phân biệt, càng không so sánh, bởi vậy mà nàng dâu có thể thoải mái về nhà mẹ ruột và lắng lo cho công việc.
Dưới đây là đoạn tin nhắn mẹ chồng và nàng dâu gửi cho nhau. Qúa trời ngọt ngào, ai nhìn qua cũng tưởng mẹ con ruột:
Mẹ chồng "xì tin" còn thả icon trái tim vào tin nhắn của con. Ảnh Vietnamnet
Biết con dâu thích uống nước nho, mẹ chồng mua 2 thùng chuyển về nhà sui để con dâu nghỉ Tết có uống. Bà ngoại chồng cũng hiểu rõ cháu dâu thích tôm nên mua về chế biến đãi ăn trước khi con dâu về nhà mẹ ruột. Những người phụ nữ ấm áp nàng khiến nàng dâu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu may mắn có thang điểm 10 thì nàng dâu này phải đạt tới số 11.
Mẹ chồng còn nhắn tin cho một nàng dâu khác để hỏi về sở thích của con dâu này. Nhờ nguồn thông tin đáng tin cậy, bà nhanh chóng đáp ứng đúng với những gì con dâu mong muốn. Đến mức này thì chẳng có gì đáng nghi ngờ về tình cảm họ dành cho nhau nữa rồi. Dâu hiếu thảo hiền ngoan, nhà chồng tử tế tốt bụng thì gia đình lúc nào cũng giữ được hòa khí, tình cảm các thành viên luôn đông đầy.
Trong đoạn tin nhắn, nàng dâu nói thêm một câu mà có lẽ mẹ chồng sẽ rất xúc động nếu đọc được: "Tôi chỉ tập trung kiếm tiền với phụng dưỡng mẹ chồng thôi. Thiệt chứ tôi thấy mẹ chồng mà thương dâu thì dâu nó sẽ hết lòng với mẹ chồng".
Gia đình siêu hạnh phúc của cô gái này nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Không phải ai cũng có phước phần, may mắn trọn vẹn thế này đâu:
- Đúng là chỉ có mẹ chồng nhà người ta mới tốt thôi.
- Đọc mà chỉ biết ghen tỵ trong lòng.
- Có mẹ chồng như thế này, chồng vừa nhàn, vợ lại luôn vui vẻ.
Không được may mắn như cô gái này, một người phụ nữ khác vừa đăng bài than thở vì xin về nhà mẹ ruột ăn Tết nhưng nhà chồng phản ứng quá gay gắt, mẹ chồng còn điện thoại trách thông gia. Không có cái tủi thân nào hơn khi Tết nhất đến nơi muốn về nhà cùng bố mẹ cũng chẳng được, lại còn bị nói nặng lời. Đi lấy chồng chứ có phải đi vào chốn ngục tù đâu mà khổ sở quá.
Bởi vậy mới nói, là phụ nữ nhưng đâu phải ai cũng may mắn như nhau. Phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, độc lập tài chính là lợi thế rất lớn trong cuộc sống. Nhưng nếu lấy được chồng tốt, gia đình chồng yêu thương thì càng thêm hoàn hảo. Mà cuộc sống này vốn không có gì hoàn hảo, thành ra nhiều chị em thành công vẫn chịu cảnh đi về lẻ bóng hoặc đời sống hôn nhân không viên mãn. Cũng có người tuy không thành công nhưng lại đường hôn nhân rực rỡ, gia đình 2 bên thương yêu.
Nhưng dù có được ai yêu thương mình hay không, chị em phụ nữ cũng nên tự yêu thương mình trước đi nhé. Bạn có tôn trọng bản thân và sống tốt cho chính mình thì những người xung quanh, đặc biệt là chồng và gia đình mới yêu thương lại bạn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1