Nhắc đến chuyện nghề nghiệp, rất nhiều bạn trẻ thừa nhận bản thân hay có xu hướng nhảy việc. Chán nản nhảy việc, lương thấp nhảy việc và sau đợt dịch này, lại càng phải nhảy việc.

Những ngày đầu trở lại công sở sau nhiều tháng làm việc tại nhà, mọi người vui mừng, hỏi han nhau nhưng với Hoàng Lệ Thủy, 29 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty công nghệ ở quận 3, TPHCM lại trở nên vô cùng nặng nề.

Bước vào văn phòng, Thủy thở không nổi, tim đập, chân run. Những lời nhận xét bình thường của mọi người về Thủy như "nhìn đầy đặn hơn", ít nói chuyện hơn, hay lời nhắc nhở từ sếp... cũng làm cô căng thẳng cả ngày.

Thủy làm việc không tập trung, liên tục ngồi nhìn đồng hồ mong hết giờ để về nhà. Về nhà, cô thức làm cho xong việc, đêm đến không ngủ được và cũng không muốn ngủ vì sợ ngày mai phải đi làm. Gắng gượng được hơn 3 tuần, Thủy bất ngờ gửi đơn nghỉ việc.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Hk01.com)

Cô xin nghỉ ngay, chấp nhận bỏ nửa tháng lương và KPI tháng trước chưa nhận. Nhiều người té ngửa không hiểu nổi khi có thể bỏ việc thu nhập cao trong tình hình việc làm khó khăn. Nữ nhân viên làm việc tại đây gần 3 năm với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, chưa kể lương thưởng.

"Tôi cần sắp xếp lại mọi thứ cho cuộc sống, các mối quan hệ, sức khỏe của mình, không thể chỉ vùi đầu trong công việc một cách mệt mỏi, suy kiệt như thế này", Thủy bộc bạch và cho biết ý định mình sẽ đi khám bệnh rồi sau đó có thể tìm một công việc gần nhà, môi trường làm việc nhẹ nhàng hơn.

Đi làm trở lại, Nguyễn Thu Hằng, 24 tuổi, nhân viên kế toán tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở quận 1, TPHCM cũng rơi vào tình trạng sợ "tái hòa nhập" sau dịch. Hằng bị ngợp, lúng túng khi vào văn phòng, quên cả chào hỏi tối thiểu với mọi người.

 Sau nghĩ lại, cô tự trách bản thân. Hằng thuê trọ ở Gò Vấp, nơi cao điểm từ đầu đợt dịch. Gần 4 tháng liền, cô giam mình trong phòng trọ chật chội, ẩm thấp gần như không hề tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Thực phẩm có đồ cứu trợ hoặc đặt mua online, tất cả đều được đưa đến đặt trước cửa phòng trọ.

"Nhiều tháng trời, tôi chỉ ra ngoài khi đi test Covid-19, không có một sự tương tác nào. Cuộc sống cực kỳ ngột ngạt, căng thẳng, tâm trạng lúc nào cũng nhấp nhổm, bất an. Mình thường xuyên không ngủ được, mệt mỏi kéo dài, sức khỏe của mình giảm sút thấy rõ", Hằng kể.

Những tưởng, khi đi hết giãn cách, được đi làm trở lại sẽ như "chim sổ lồng" nhưng thực tế khác hẳn. Hằng vô cùng khó khăn để thích nghi với môi trường đi làm trở lại, cô hay khóc, chán ăn, giảm đến 5kg, ốm tong teo, tóc rụng nhiều... Hằng cũng nghĩ đến phương án nghỉ việc để "giải cứu" mình nhưng bố mẹ không hiểu, gây áp lực nên cô vẫn "lết" đi làm trong sự rã rời, mệt mỏi.

Theo các chuyên gia, ở độ tuổi lao động, không ít người sau thời gian dài giãn cách xã hội hoặc đối mặt mất mát, sang chấn họ có thể sợ đi làm, sợ cuộc sống bình thường mới. Nhất là thời gian trong đại dịch, họ khó tiếp cận các kênh hỗ trợ về tâm lý dẫn đến tình trạng trầm trọng với hệ lụy về lâu dài.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: VietNamNet)

Đúng là sau đại dịch, tâm lý của người trẻ đang có chút bất ổn, các bạn làm việc ở nhà đã quen, không cần tới công ty đúng giờ, được ngủ nướng, được xem phim, lướt net mà không lo sợ sếp “canh me” hay đồng nghiệp mách lẻo.

Và rồi, khi phải quay lại với nhịp sống cũ, nhiều bạn không thích ứng được, thấy mình lạc lõng, bơ vơ, sau cùng đi tới quyết định nghỉ việc. Nếu thật sự, các bạn đang gặp khủng hoảng tinh thần, bất ổn tâm lý, đi khám gặp bác sĩ và nhận lời khuyên tạm dừng thì không có gì để nói.

Nhưng nếu như đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn thì hãy xem chừng. Bởi làm việc ở đâu mà chẳng có áp lực, môi trường nào mà chẳng có “drama”. Không lẽ bạn sẽ ở nhà cả đời, lấy gì để sống, kiếm gì để ăn? Hay về nhà than khóc với mẹ cha, tạo thêm gánh nặng cho họ?

Các bạn dễ từ bỏ, dễ đầu hàng, các bạn là những người yếu đuối, phụ thuộc. Hãy nghĩ đến thế hệ ông bà, cha mẹ, họ khổ hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần nhưng vẫn cố gắng vượt qua, thậm chí chèo lái cả gia đình. Các bạn còn đang độc thân, nếu đến việc tự nuôi sống còn không làm tốt, sao có thể hy vọng cho tương lai?

hình ảnh

Trên mạng xã hội cũng từng lan truyền bức thư có tựa đề “Thế giới rộng lớn là thế, tôi muốn đi ngắm nhìn” của một cô gái sẵn sàng nghỉ việc để đi du lịch. Bức thư xin nghỉ việc oái oăm này đã kích thích dây thần kinh không muốn đi làm của nhiều người, thậm chí làm dấy lên trào lưu nghỉ làm để đi du lịch.

Cảm giác được rời xa công việc vào một ngày tâm trạng bạn hết sức tồi tệ quả là rất tuyệt. Nhưng sau khi trở về, bạn sẽ nhận ra cuộc sống vẫn y hệt như trước lúc bạn đi trốn, mọi chuyện vẫn dừng lại ở đó, chờ bạn về và khởi động lại. Bạn cũng phát hiện ra sự thật phũ phàng rằng cuộc sống sẽ không vì bạn bỏ việc mà trở nên tốt đẹp hơn, cũng không vì thế mà trở nên dễ dàng hơn.

Đặc biệt, có một vài người trẻ sau khi nghỉ việc chỉ biết nghỉ ngơi, tiêu xài lung tung. Điều này khiến họ bị cuốn vào một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ: nghỉ việc, tiêu tiền, không có tiền, tìm việc mới, đi làm trở lại, tiếp tục than vãn…

Dù sao đi chăng nữa, cuộc sống là của riêng bạn, hãy sống sao cho đừng hoài phí dù chỉ một phút giây. Tuổi trẻ không phải vô tận, mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa đâu!

Nguồn: VNE