Dù khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng bé gái 3 tuổi vẫn cố gắng thức dậy và dỗ dành em.
Hồi trước em rất thích sinh con gái trước vì nghĩ con gái chu đáo, có gì cũng hiểu chuyện, tình cảm và giúp mẹ chăm em được. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ thích là được, thế nên con đầu của vợ chồng em là một bé trai haha. May mắn về sau cũng có được cô công chúa, thế là đủ nếp đủ tẻ, gia đình yên ấm an vui nên thôi vậy là mừng rồi. Con bé nhà em thì còn nhỏ nên thích làm nũng anh trai lắm, may mắn là cậu lớn cũng chiều chuộng em cơ nên chẳng phải đau đầu mấy. Nhiều hôm mẹ bận dọn dẹp chúng nó vẫn tự chơi với nhau rất chi là ok. Nói chung làm mẹ chỉ cần nhìn các con hòa thuận, yêu thương nhau là vui rồi đúng không các chị? Hôm qua em còn xem được mấy cái ảnh của một cô chị gái 3 tuổi dỗ em rất là đáng yêu luôn lũ trẻ con này làm gì cũng dễ thương thật sự, nhất là khi chúng nó chăm sóc nhau í hehe.
Những hình ảnh đáng yêu về cô chị gái 3 tuổi dỗ em trai mới sinh đang khóc được chính mẹ của 2 bé ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Bài viết sau đó nhận được nhiều sự chú ý vì quá đáng yêu. Người mẹ chia sẻ mình có 2 con, một cô con gái lớn năm nay 3 tuổi và một bé trai mới sinh chỉ vài tháng. Hôm nọ sau khi thấy 2 con đã ngủ say trong phòng, người mẹ đã tranh thủ khoảng thời gian vàng này để chạy ra ngoài xử lý công việc một chút. Đang làm dở tay thì bỗng nghe con khóc, chị vội vàng chạy vào phòng thì vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng ấm áp trước mắt.
Thì ra bé gái 3 tuổi nghe tiếng em khóc cũng đã bật dậy, mặc dù khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng cô chị này vẫn nhận ra em đang khóc, sau đó dùng bàn tay bé nhỏ của mình liên tục vỗ về em. Chưa hết, chị gái còn nhẹ nhàng thơm lên trán để dỗ em nín khóc. Những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, dễ thương này đã được rất nhiều người xuýt xoa khen ngợi. Đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh con gái lớn 3 tuổi chăm sóc cho em mới sinh, người mẹ không khỏi cảm động và đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc ấm áp này.
Thực sự với nhiều gia đình, có sinh con thứ 2 hay không, sinh con thứ 2 lúc nào là quyết định vô cùng khó khăn. Một trong những lý do là vì rất nhiều người e ngại khi sinh con thứ 2, họ không có đủ thời gian lo lắng cho con đầu, sợ con đầu bị tổn thương sẽ có thái độ chán ghét em nhỏ. Thế nhưng theo em nghĩ nếu được bố mẹ chuẩn bị tâm lý tốt thì việc này cũng không đáng lo ngại mấy đâu ạ. Nếu muốn sinh con thứ 2, bố mẹ cần xác định mình sẽ phải tốn nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc hơn để chăm sóc tốt cho cả 2 con. Điều quan trọng là làm “công tác tư tưởng” cho con đầu từ sớm để con hiểu và thương yêu em ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Ngoài ra, khi con nhỏ ra đời, bố mẹ cũng cần sắp xếp thời gian để lo cho bé đầu, tuyệt đối không nên có thái độ thờ ơ hay bỏ rơi bé vì giai đoạn này con sẽ rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương nếu bố mẹ không quan tâm chăm sóc. Hãy luôn để con tham gia vào những công việc của gia đình, hướng dẫn con chăm em phụ mẹ, nói cho con biết rằng mình luôn yêu thương cả 2 con như nhau,… Đảm bảo được những điều này thì em nghĩ quyết định có con thứ 2 cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1